Em trao thân cho sếp khi đã nhận lời lấy tôi
Tâm sự24 tiếng sau khi cảm ơn lời cầu hôn và tình yêu của tôi, em lao vào vòng tay gã đàn ông đã có gia đình ấy.
Trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh ân ái giữa vợ và người tình, dù đau khổ nhưng tôi cũng cố gắng lắm để con không thấy được sự yếu hèn của ba nó. Tôi khinh thường bản thân mình khi không giữ nổi vợ.
24 tiếng sau khi cảm ơn lời cầu hôn và tình yêu của tôi, em lao vào vòng tay gã đàn ông đã có gia đình ấy.
Tôi đã yêu, đã tha thứ, đã tin tưởng người yêu của tôi. Hóa ra, tôi chỉ là một thằng ngốc bị xỏ mũi, bị lợi dụng và cười cợt. Trong sự giận dữ, tôi vẽ ra mọi kế hoạch để trả thù cô ta.
Một hôm vợ tôi về quê có việc, mình tôi và em vợ ở lại. Trong thời gian đó có lúc không kìm chế được nên tôi đã phạm một sai lầm không đời nào tha thứ được.
Chẳng hiểu vì chuyện gì, anh nói đã không còn yêu tôi nữa. Đó là lý do duy nhất anh đưa ra và cũng là khi anh đưa cho tôi tờ đơn ly dị.
Anh cầu xin tôi tha thứ vì ngày trước định lấy tôi chỉ vì muốn được gần chị, rồi anh nhận ra không đúng nên chủ động rời xa tôi.
GiadinhNet – Sáng 15/6, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xử sơ thẩm vụ án tưới xăng đốt thiếu nữ gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.
Vào một ngày tháng 4/2013, một người phụ nữ luống tuổi điện thoại cho tôi, bà ấy nói như van xin tôi tha thứ cho con gái bà, vì đã "ăn nằm" với chồng tôi.
Trang thật không ngờ, chỉ vì ích kỷ muốn có một đứa con do chính mình sinh ra, cô đã đẩy hạnh phúc của một gia đình đến bờ vực thẳm.
Cô người tình biết hết địa chỉ nhà, số điện thoại bàn, không chịu buông tôi. Cô ấy ra điều kiện: một là cưới, hai là mua nhà. Tôi lấy tiền đâu mà mua chứ. Nếu không cô ấy sẽ đến tận nhà gặp vợ con tôi nói chuyện 3 mặt một lời.
Nhiều người bạn bảo tại tôi chọn chồng hơn nhiều tuổi nên mới bị "quả báo" như vậy. Anh hơn tôi 8 tuổi. Ngày tôi còn là cô sinh viên năm cuối nhí nhảnh, anh đã là sếp của một doanh nghiệp nhỏ.
Đêm cuối cùng trong chuyến công tác kéo dài 5 ngày của chồng, 2h đêm, tôi nhận được tin nhắn từ số máy điện thoại lạ, “chồng chị đang ngủ với em”.
Con rể đã xin lỗi nhưng con gái tôi không chấp nhận, nhất quyết ly dị. Chắc do dồn nén quá nên con rể nói: “Con ngoại tình chỉ để chơi bời, không có ý bỏ vợ bỏ con. Bố vợ ngày trước cũng vậy, giờ bố có đi theo gái đâu".
Lâu lắm rồi tôi không ủi cho chồng một bộ quần áo, không nấu một bữa cơm ngon bằng tình cảm của mình. Tôi vẫn làm những việc đó nhưng làm với trách nhiệm chứ không phải bằng tình yêu thương tha thiết.
Cùng lúc anh 'qua lại' với hai phụ nữ, khi tôi và mẹ bắt gặp ở khách sạn, anh không hối cải còn đổ tại tôi.
Tôi căm hận mẹ chồng mình đời này kiếp này! Tôi tự bảo với lòng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bà dù mai này bà có chết đi.
Những tưởng sau khi ly hôn thì vợ chồng sẽ được tự do và chấm dứt những bi kịch. Nhưng trên thực tế, thì có nhiều nỗi đau khác lại bắt đầu.