Thái bình

Cô gái đi xe đạp chết thảm dưới gầm xe tải
Xã hộiVừa xuống hết dốc cầu, cô gái cùng chiếc xe đạp bị chiếc xe tải cuốn vào gầm đè chết tại chỗ….

Ông lão 84 tuổi đồi bại hiếp dâm cháu gái 11 tuổi
Pháp luậtNgày 16/9, công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Vi Văn Vân, SN 1930 trú tại thôn 2 xã Hải Xuân, TP Móng Cái về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Bảo Việt Nhân thọ mang tết trung thu đến trẻ em nghèo vượt khó
Xã hộiGiadinhNet - Nhằm mang lại một dịp Tết Trung Thu ấm áp và ý nghĩa cho trẻ em vượt khó, Bảo Việt Nhân thọ sẽ tổ chức các chương trình Vui Tết Trung Thu dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều thành phố trên cả nước.

Thái Bình: Quan tòa bỏ việc đi đánh cầu lông
Xã hộiGiadinhNet - Trong giờ hành chính, người dân đến TAND TP Thái Bình liên hệ công việc thì từ lãnh đạo là Chánh án, Phó Chánh án đến cả bảo vệ, tiếp dân, nhận đơn đều… vắng mặt. Nháo nhác đi tìm, người dân mới gặp được lãnh đạo TAND TP Thái Bình tại… sân cầu lông.

Bố hung thủ Đặng Ngọc Viết: Tôi thương con tôi quá!
Pháp luậtTheo ông Vu, bố hung thủ Viết cho biết, sau khi gây án, đối tượng có về qua nhà, bắt tay và chào ông, xin đi trước.

Thường vụ Quốc hội “nóng” chuyện thu hồi đất
Xã hộiGiadinhNet - Tại phiên làm việc ngày 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến vào dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Hội thảo lồng ghép các biến dân số, di cư và dự Luật dân số: “Phải đặt quyền lợi của người dân
Dân số và phát triểnGiadinhNet - “Lồng ghép các biến dân số, di cư vào kế hoạch phát triển nói chung và dự Luật Dân số có ý nghĩa quan trọng, cần xem xét kỹ, lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, nhân dân. Dân số tác động đến mọi người dân trong xã hội. Chúng ta càng làm cẩn thận thì người dân càng được hưởng lợi, phải đặt vấn đề lợi ích của người dân lên hàng đầu”.

Xả súng ở Thái Bình: Tang thương nơi gia đình hung thủ lẫn bị hại
Pháp luậtSáng nay (12/9), thi thể thủ phạm xả súng Đặng Ngọc Viết đã được trả cho gia đình mai táng. Cũng sáng nay, lễ tang nạn nhân Vũ Ngọc Dũng - PGĐ Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thái Bình được tổ chức.
Cuộc sống địa ngục của người đàn bà bị chồng giả “ma nhập” truy sát rồi rao bán cả con ruột
Xã hộiGiadinhNet - Ngày chị đặt chân lên xe hoa đi bước nữa, nhiều người dân xóm 8, xã Hồng Thuận (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) đã vui mừng thay, bởi họ những tưởng hai mẹ con chị đã tìm được một bờ vai để nương tựa, một người cùng cảnh ngộ biết thông cảm và chia sẻ.

Nổ súng bắn 5 người ở Thái Bình: Hung thủ chuẩn bị trước cho cái chết?
Pháp luậtGiadinhNet - Một số người thân của hung thủ Viết cho biết trước khi xảy ra vụ việc người nhà đã thấy Viết đi chụp ảnh chân dung và chuẩn bị di ảnh cho mình.

Một phụ nữ bị giết do đeo nhiều vàng
Pháp luậtThấy người phụ nữ đi chợ đeo nhiều vòng, lắc và bông tai vàng nên nam thanh niên đã sát hại cướp của và chôn thi thể nạn nhân ngay sau nhà.

Nổ súng trong UBND TP Thái Bình, 4 người bị thương
Pháp luậtVụ nổ súng khiến cho ông Vũ Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Bình cùng 3 nhân viên khác bị thương nặng.

Chui vào màn hiếp dâm rồi cướp 60 nghìn của nạn nhân
Pháp luậtCông an Thị xã Tây Ninh vừa ra quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Khôi (sinh năm 1996, ngụ ấp Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành) về tội hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản.

Biến thành quái thú vì... yêu vợ người khác
Xã hộiTòm tem với người khác trong lúc vợ đi nước ngoài, anh Sơn không ngờ mình dính axit oan khi có kẻ muốn hủy hoại nhan sắc người tình của anh.

Điều tra vụ chôn hóa chất độc hại tại Thanh Hóa
Xã hộiGiadinhNet - Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) đã vào cuộc điều tra vụ chôn hóa chất độc hại tại Thanh Hóa.

Nam thanh niên bị chết oan khi đang đi mua sắm cùng mẹ
Pháp luậtMột vụ án mạng nghiêm trọng tại xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, vừa được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hưng Hà nhanh chóng điều tra, khám phá.
Phận đời cơ cực của lão nông bị rắn độc cắn tử vong vì tin lời lang băm
Xã hộiGiadinhNet - Quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”, đã từ lâu, lão nông Phạm Tự Trường (62 tuổi trú tại xóm 2, xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) phải thức khuya dậy sớm, lặn lội ngoài đồng kiếm cua, ốc đem ra chợ bán lấy tiền mưu sinh.