Hà Nội
23°C / 22-25°C

Biến thành quái thú vì... yêu vợ người khác

Thứ tư, 14:07 11/09/2013 | Xã hội

Tòm tem với người khác trong lúc vợ đi nước ngoài, anh Sơn không ngờ mình dính axit oan khi có kẻ muốn hủy hoại nhan sắc người tình của anh.

Kết cục của vụ tạt axit trả thù tình ấy là một người chết, 2 người vào tù và một người mang thương tật suốt đời. Phế nhân mà chúng tôi gặp ấy là anh Phạm Hồng Sơn, sinh năm 1967 ở Hưng Hà, Thái Bình.

Những tiếng thét kinh hoàng vì axit

Đã nửa năm trôi qua nhưng người dân thị trấn Hưng Hà, Hưng Hà (Thái Bình) vẫn chưa thôi bàn tán về vụ hắt axit kinh hoàng xảy ra tại nhà chị Nguyễn Thị Nguyệt, 24 tuổi. Nhận xét về Nguyệt, nhiều người bảo đó là một phụ nữ xinh xắn và khéo léo thế nhưng chẳng hiểu sao lại lận đận trong đường tình duyên.

Nguyệt làm công nhân ở công ty may Đức Giang, có chồng và một con trai 5 tuổi nhưng gần 2 năm nay họ đã không sống chung một mái nhà. Chồng Nguyệt dắt con về Thanh Hóa, còn mình Nguyệt với căn nhà lẻ bóng.

Có nhan sắc và tuổi xuân nên Nguyệt trở thành tâm điểm khiến nhiều người đàn ông chú ý. Trong số họ, Nguyệt kết Đỗ Văn Trung, SN 1979, một người đàn ông đã có vợ, trú tại khu Văn, thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Trung là lái xe, gia đình buôn bán vật liệu xây dựng, kinh tế khá giả nên khi cặp bồ với Trung, Nguyệt được nhân tình giúp đỡ rất nhiều.

Biến thành quái thú vì... yêu vợ người khác 1
Ngôi nhà của anh Sơn luôn đóng cửa kín mít.

Dù rất kín kẽ nhưng cùng sống ở một thị trấn nhỏ nên chuyện bất chính của hai người rồi cũng tới tai vợ Trung. Chị ta đến tận nhà Nguyệt, yêu cầu chấm dứt nếu không sẽ “xử đẹp” khiến cho Trung dù muốn vẫn không dám qua lại với Nguyệt nữa.

Cuối năm 20012, vì dính vào chuyện ghi lô đề nên Nguyệt bị công an huyện Hưng Hà xử phạt hành chính. Người phụ nữ này đã cầu cứu Trung nhưng người ra tay nghĩa hiệp, cho Nguyệt tiền nộp phạt lại là một nam hàng xóm khác - anh Sơn. Là người đàn ông bảnh bao, vợ lại đang đi lao động ở nước ngoài nên sự trống vắng đã khiến anh Sơn tìm đến Nguyệt như một lẽ thường tình cho nhu cầu cần người chia sẻ, tâm sự. Kể từ đó Nguyệt trở thành bạn gái của anh Sơn.

Biết Nguyệt có nhân tình mới, Trung bỗng thấy tiếc những gì đã tặng cho cô bồ nên kể chuyện với em con chú là Đỗ Văn Du và một đối tượng khác người ngoại tỉnh, sau đó bàn với 2 đối tượng này kế hoạch dùng axít huỷ hoại nhan sắc nhân tình cũ.

Để thực hiện kế hoạch, Trung đưa cho 2 đối tượng trên 100.000 đồng sang cửa hàng buôn bán ắc quy của anh Đỗ Xuân Bình ở thành phố Hưng Yên mua 3 lít axít. Chúng định “xử” chị Nguyệt ngay cổng Công ty may Đức Giang, nhưng vì thấy đông người nên thôi.

Hai ngày sau, 3 tên đèo nhau đến nhà chị Nguyệt nhưng vì không cạy được cửa, cả nhóm phải bỏ về. Tối hôm sau, Trung một lần nữa lẻn vào nhà chị Nguyệt nhưng người phụ nữ này không có nhà nên anh ta lần thứ 3 không thực hiện được ý định.

Đêm ngày 24, rạng sáng ngày 25.3.2013, Trung gọi điện cho 2 đối tượng trên đến nhà chị Nguyệt, quyết tâm thực hiện đến cùng kế hoạch hủy hoại nhan sắc người mà mình từng gần gũi. Sau khi lẻn vào nhà, thấy chị Nguyệt và anh Sơn đang say giấc bên nhau, Trung và đối tượng ngoại tỉnh đã hất cả chậu đầy axit lên 2 người rồi chạy ra ngoài, leo lên xe máy do Du đợi sẵn, tẩu thoát.

Bất ngờ vì đang ngủ nên cả chị Nguyệt và anh Sơn bị bỏng nặng. Sau tiếng hét kinh hoàng kêu cứu, chị Nguyệt chạy ra ngoài cổng ngồi rồi tử vong sau đó, còn anh Sơn nhẹ hơn nên may mắn thoát chết song di chứng để lại thật nặng nề. Một nửa người bên phải anh Sơn chằng chịt sẹo do axit để lại, trong đó nặng nhất là anh đã hỏng mắt phải.

Phế nhân vì tình

Dù đã trở về nhà được gần 2 tháng sau nửa năm nằm điều trị ở bệnh viện bỏng TW, nhưng anh Sơn vẫn chưa đủ can đảm để bước chân ra ngoài. Căn nhà 2 tầng luôn cửa đóng then cài, chỉ hé mở mỗi khi hai cô con gái của anh Sơn đi học và về nhà. Khi chúng tôi đến thăm, chưa đến 11h nhưng ba bố con anh Sơn đã ăn cơm xong trưa.

Con gái lớn anh Sơn năm nay học lớp 7, thấy có khách tới vội vàng chạy ra ngoài mua gói chè rồi nhanh nhảu pha nước mời. Tiếp chuyện chúng tôi một cách miễn cưỡng, anh Sơn bảo cuộc sống của mình giờ còn khổ hơn chết. Nhìn hai cô con gái xinh xắn và đôi bàn tay với những ngón thon dài của anh, tôi thầm đoán anh Sơn thuộc loại điển trai.

Biến thành quái thú vì... yêu vợ người khác 2
Những vết bỏng trên người nạn nhân.

Hơn chục năm trước, anh Sơn kết hôn với chị Hoàng Thị H., một thiếu nữ xinh đẹp cùng ở thị trấn Hưng Hà. Bố mẹ là công chức nhà nước nên sau khi cưới vợ, anh Sơn được hai bên gia đình hùn vốn mua một chiếc ô-tô 4 chỗ chạy taxi. Vợ chăm chỉ, chồng chí thú làm ăn nên cuộc sống của vợ chồng anh Sơn với hai đứa con gái kháu khỉnh chào đời lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.

Giữa lúc đó thì diễn ra phong trào sang Đài Loan lao động nên vợ chồng anh Sơn đã bàn bạc, thống nhất để vợ đi nhau lao động xuất khẩu kiếm tiền về nâng cấp căn nhà cấp 4. Vậy là anh Sơn bán xe lấy tiền lo chi phí cho vợ ra nước ngoài kiếm tiền, chấp nhận lui về hậu trường, ở nhà chăm sóc hai con.

Hiếm có người bố nào chăm sóc con cái chu đáo như anh Sơn, nhưng nỗi trống vắng trong lòng đã khiến người đàn ông hết lòng vì gia đình này ngã vào vòng tay một người phụ nữ khác. Người đàn bà đó là chị Nguyễn Thị Nguyệt, 24 tuổi, công nhân may cho một Cty trên địa bàn huyện. Khi gặp Sơn, chị Nguyệt đã có chồng và một đứa con 5 tuổi, tuy nhiên do mâu thuẫn vợ chồng nên hai người ly thân.

Chồng Nguyệt dẫn con về Thanh Hóa sống, chỉ còn Nguyệt ở lại với bố mẹ đẻ. Qua vài lần tiếp xúc, anh Sơn và chị Nguyệt chính thức quan hệ tình cảm với nhau. Quá trình đi lại, anh Sơn mới biết rằng trước khi đến với mình, chị Nguyệt từng có thời gian cặp kè với một người đàn ông khác là Đỗ Văn Trung, SN 1979, trú tại khu Văn, thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Vì không muốn chuyện vụng trộm trở nên ầm ĩ, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình nên anh Sơn đã hỏi chị Nguyệt về mối quan hệ đó và nhận được câu trả lời: “Trước đây có yêu Trung nhưng giờ thì thôi rồi”. Nghe nhân tình nói như vậy, anh Sơn tin tưởng qua lại với Nguyệt, đâu ngờ…

"Từ hôm anh đi viện, gia đình Trung có hỏi thăm không?", tôi hỏi. "Họ đến 2 lần, một lần đưa 5 triệu, lần sau đưa 10 triệu", anh Sơn trả lời.

Gần nửa năm trời nằm điều trị tại bệnh viện bỏng trung ương, điều khiến anh Sơn đau đớn nhất là hạnh phúc gia đình anh đứng bên bờ vực thẳm. Mặc dù đang lao động ở nước ngoài nhưng vợ anh đã biết chuyện, từ hôm anh xuất viện về nhà, chị không một lời hỏi thăm anh, thậm chí khoản tiền hàng tháng gửi về cho chồng chăm con trước đây cũng bị cắt giảm.

Không tuyên bố bỏ chồng nhưng chị không trò chuyện với anh, không hỏi thăm và chỉ gửi về một số tiền đủ chi tiêu sinh hoạt cho 2 đứa con gái. Anh Sơn bảo chi phí cho vợ đi nước ngoài là tiền anh bán xe, nhưng công của vợ anh rất lớn vì đã gửi tiền về để anh nâng cấp căn nhà cấp 4 thành nhà 2 tầng như hiện nay. Điều mà anh khổ tâm và ân hận nhất chính là hai đứa con gái.

“Tôi lo vợ bỏ thì ít mà ân hận thì nhiều”, anh Sơn tâm sự. Vợ giận vì chồng không chung thủy, bắt hai con về nhà ngoại sống, mỗi tháng gửi về mấy triệu đồng đủ chi tiêu nhưng vì thương bố nên hai đứa trẻ nằng nặc đòi ở với bố. Hàng ngày cô con gái lớn của anh Sơn dậy sớm đi chợ mua thức ăn rồi mới đi học. Chúng biết bảo ban nhau học hành và giúp bố những việc lặt vặt trong nhà, chỉ có việc thay băng cho bố là không đứa nào dám làm vì sợ.

Anh Sơn bảo không chỉ bọn trẻ mà trước đó, những bác sĩ, y tá anh thuê tới nhà lau rửa vết thương cũng chỉ làm cho anh được 2 lần là không đủ can đảm để làm tiếp nữa. Axit hủy hoại một nửa cơ thể anh, để lại trên gương mặt anh một lỗ sâu hoắm nơi mắt phải. Ngay cả anh mỗi lần tự thay băng cho mình, nhìn vào hốc mắt trống rỗng cũng còn thấy run nhưng để có được hàng mi khép mở và lắp mắt giả, anh sẽ phải mất vài lần phẫu thuật nữa với chi phí lên tới trăm triệu đồng.

“Tôi chỉ mong gia đình Trung bồi thường cho một ít tiền để đi phẫu thuật. Họ cũng tới thăm 2 lần rồi, đưa cho tôi tổng cộng là 15 triệu đồng nhưng chẳng thấm vào đâu so với tốn kém hàng trăm triệu đồng gia đình tôi đã chi phí”, anh Sơn tâm sự. Anh chẳng mong muốn gì hơn ngoài việc có tiền chi phí cho những lần phẫu thuật tiếp theo để tiếp tục sống và lao động chứ không phải vô dụng như hiện nay.

“Sau chuyện này chắc chắn không chỉ tôi, gia đình cô Nguyệt mà ngay cả gia đình Trung chắc cũng chẳng sung sướng gì. Trung bị bắt đã đành, nhưng vợ anh ta chắc cũng đau lòng lắm”, anh Sơn cho biết.

Theo Minh Châu (Xzone.vn/Trí thức thời đại)

kimngan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Năm Bính Ngọ 2026 gọi tên những con giáp làm đâu thắng đó, tiền về liên tục

Năm Bính Ngọ 2026 gọi tên những con giáp làm đâu thắng đó, tiền về liên tục

Đời sống - 20 phút trước

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo sẽ mang đến nhiều chuyển biến tích cực về sự nghiệp và tài chính cho một số con giáp.

Thời gian bắt buộc phải bật đèn xe khi tham gia giao thông năm 2026 áp dụng theo quy định mới nhất

Thời gian bắt buộc phải bật đèn xe khi tham gia giao thông năm 2026 áp dụng theo quy định mới nhất

Đời sống - 42 phút trước

GĐXH - Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định rõ về thời điểm bật đèn xe khi tham gia giao thông đường bộ. Dưới đây là quy định cụ thể.

Cái kết cho kẻ dùng dao truy sát tình cũ

Cái kết cho kẻ dùng dao truy sát tình cũ

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Do mâu thuẫn với người tình cũ, Hưng dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân trọng thương. Gây án xong Hưng tự sát nhưng bất thành.

Tin sáng 24/1: Miền Bắc ấm dần từ nay đến cuối tháng 1; 10 hành vi bị coi là trốn thuế theo quy định mới

Tin sáng 24/1: Miền Bắc ấm dần từ nay đến cuối tháng 1; 10 hành vi bị coi là trốn thuế theo quy định mới

Xã hội - 47 phút trước

GĐXH - Dự báo từ ngày 24/1, khối không khí lạnh suy yếu dần, miền Bắc trời sẽ ấm dần lên; Từ ngày 1/7, có 10 hành vi bị coi là trốn thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế 2025.

Rực rỡ màn pháo hoa chào mừng Đại hội Đảng XIV thành công

Rực rỡ màn pháo hoa chào mừng Đại hội Đảng XIV thành công

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tối 23/1, Thủ đô Hà Nội bừng sáng với chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng.

Chùm ảnh: Dọc tỉnh lộ 259 ở Thái Nguyên đầy bụi, nước thải bê tông chảy tràn ra môi trường

Chùm ảnh: Dọc tỉnh lộ 259 ở Thái Nguyên đầy bụi, nước thải bê tông chảy tràn ra môi trường

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tình trạng bụi bặm tại tuyến tỉnh lộ 259, đoạn nối Thanh Mai đi phường Bắc Kạn (tỉnh Thái Nguyên) đã cơ bản được khắc phục, song tình trạng bụi bặm, nước thải bê tông và đổ đất thải bừa bãi vẫn diễn ra, tiềm ẩn ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đời sống người dân.

'Giờ học pháp luật' đặc biệt từ phiên tòa ma túy tại trường vùng cao Lào Cai

'Giờ học pháp luật' đặc biệt từ phiên tòa ma túy tại trường vùng cao Lào Cai

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Sáng 22/01/2026, Tòa án nhân dân khu vực 9 tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án ma túy ngay tại Trường THPT số 2 Mường Khương, tỉnh Lào Cai, giúp học sinh vùng cao biên giới trực tiếp tiếp cận pháp luật, nâng cao ý thức phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội.

Hà Nội: CSGT kích hoạt 'làn sóng xanh', mở đường cứu sản phụ vỡ ối giờ cao điểm

Hà Nội: CSGT kích hoạt 'làn sóng xanh', mở đường cứu sản phụ vỡ ối giờ cao điểm

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Giữa dòng xe đông đúc giờ cao điểm sáng 23/1, một sản phụ bị vỡ ối, thai ngược nguy kịch đã được CSGT Hà Nội hỗ trợ bằng cách kích hoạt hệ thống đèn tín hiệu ưu tiên "Làn sóng xanh", đưa đến bệnh viện an toàn.

Người đàn ông mất hơn 300 triệu đồng khi mua vàng qua Facebook giả mạo Bảo Tín Minh Châu

Người đàn ông mất hơn 300 triệu đồng khi mua vàng qua Facebook giả mạo Bảo Tín Minh Châu

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Tin lời fanpage Facebook tick xanh giả mạo thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, một người đàn ông ở Hà Nội đã chuyển khoản hơn 300 triệu đồng để mua vàng và bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Lạng Sơn triệt phá đường dây đánh bạc, lô đề qua mạng xã hội

Lạng Sơn triệt phá đường dây đánh bạc, lô đề qua mạng xã hội

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, lô đề qua điện thoại, mạng xã hội vừa bị Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá, khởi tố 6 đối tượng, tổng số tiền giao dịch hơn 500 triệu đồng.

Top