Thái nguyên

Bi hài muôn kiểu đặt tên cho con
Gia đìnhKhông ít cha mẹ cho rằng đặt tên cho con càng dài, càng đẹp thì con càng… sung sướng!

Dùng mìn tự tử cùng vợ, chồng bị nổ tan xác
Pháp luậtSau hồi cãi vã, anh L. chạy đến ôm vợ từ phía sau. Ngay lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên….

Mìn nổ, vợ chồng bất ngờ tử vong giữa đường
Xã hộiMạnh và vợ đang cãi nhau, giằng co ngoài đường thì tiếng nổ lớn phát ra khiến hai người tử vong. Công an cho rằng, có thể Mạnh mang theo mìn và đã kích nổ khi gặp vợ.

Từ 27/6, tiêm thuốc độc cho tử tù
Xã hộiGiadinhNet - Theo Nghị định 47/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2011, vừa được Chính phủ ban hành, thuốc được sử dụng cho thi hành án tử hình sẽ gồm 3 loại: thuốc làm mất trí giác, thuốc làm tê liệt hệ vận động và thuốc làm ngừng hoạt động của tim.

Đi sàn nhảy, nhiều người trúng đạn
Xã hộiGiadinhNet - Anh Thành cùng nhóm bạn vừa đến cửa sàn nhảy, thì bất ngờ có 4 đối tượng đi xe máy đến nổ liên tiếp nhiều phát súng hoa cải khiến anh Thành và một số người trúng đạn gục tại chỗ.
Cuộc đời chìm nổi của Tô Tam
Giải tríCuộc đời Tô Tam, một cuộc đời đầy sóng gió của người phụ nữ đẹp, nhiều truân chuyên đang được khởi chiếu vào 11h hàng ngày trên VTV2.

"Hoa mắt" vì vàng trong đám cưới "khủng"
Xã hộiMột tấm ảnh cưới của đôi bạn trẻ được cho là ở Lạng Sơn mới được tung lên mạng một thời gian ngắn đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng.

“Ra đi” trong thanh thản
Xã hộiGiadinhNet - Ngày 6/5/2013, chúng tôi nhận hung tin bệnh nhân Trần Văn Hòa (nhân vật trong bài “Cảnh cùng cực của một bệnh nhân ung thư máu”) đã không còn nữa. “Em ra đi thanh thản trong vòng tay của vợ con và gia đình tại quê nhà…”, một độc giả Báo GĐ&XH lên tham dự đám tang của Hoà thuật lại.

Bệnh nhân Hòa đã ra đi trong thanh thản
Vòng tay nhân áiGiadinhNet - Ngày 6/5, chúng tôi nhận hung tin bệnh nhân Trần Văn Hòa (được phản ánh trong bài “Cảnh cùng cực của một bệnh nhân ung thư máu”) đã không còn nữa. Anh ra đi thanh thản trong vòng tay của vợ con và gia đình tại quê nhà…

Xe chở 11 người lao xuống suối, 3 người tử vong
Xã hộiĐang chạy trên quốc lộ 279 trong đêm, chiếc xe bán tải của Công ty Ecotech Việt Nam chở 11 lao động bất ngờ mất lái, lao xuống dòng suối Chăn tại xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Đêm nhạc từ thiện quyên góp tiền giúp Hoa Đức Công
Giải tríGiadinhNet - Đã từng tập luyện chung với Hoa Đức Công suốt một thời gian dài, những thành viên của nhóm S.I.N.E cùng kết hợp với một số nhóm nhảy khác tổ chức đêm nghệ thuật để quyên gióp tiền giúp chàng vũ công chạy thận nhân tạo này tìm lại sự sống.

Truy tố trùm đường dây ma tuý " khủng"
Pháp luậtGiadinhNet - Ngày 4/5, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng quyết định truy tố bị can Tráng A Chư (SN 1977, trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và 22 đồng phạm về các tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Chống người thi hành công vụ”…

Bí ẩn gia đình có 5 người mắc bệnh lạ
Xã hộiGiadinhNet - Trong một gia đình có 6 anh em ruột thì 5 người mắc căn bệnh quái ác, cả người và mặt mọc đầy những mụn thịt trông rất khó coi. Đó là trường hợp của gia đình anh Lường Văn Đông, dân tộc Tày, trú tại xóm Làng Muông, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Có nghe thì cũng nghe hai tai
Xã hộiGiadinhNet - Ông bầu Đức, người từng được “suy tôn” là một trong những người giàu nhất Việt Nam, vừa mới lên báo cổ động người dân hãy… mua nhà. “Hãy mua nhà đi, đừng chần chờ gì nữa” – Đó là câu nói của bầu Đức.

Tan nát gia đình vì những đòn ghen mù quáng
Gia đìnhGiadinhNet - Ghen tuông mù quáng, nhiều người đã hy vọng dằn mặt tình địch và chồng sẽ vui vẻ quay về. Nhưng kết cục của những chiêu đánh ghen này thường là “đuổi mèo vỡ lọ”.

Nghẹn lòng hai bé gái bại liệt ham học, bà nội mù loà đau yếu
Vòng tay nhân áiGiadinhNet - Căn nhà tít nơi xó núi của gia đình hai cô bé đáng thương mắc bệnh bại liệt trống hơ trống hoác. Nơi ấy còn có người bà nội già đã ngoài 80 tuổi bị mù loà, bao phen ngã sóng xoài dưới bùn đất không gượng dậy nổi...

Cô gái Czech tìm được cha Việt sau 13 năm xa cách
Xã hộiKatrine ngỡ ngàng, không tin vì mọi việc diễn ra quá nhanh. Sau một khoảng thời gian lấy lại cân bằng, cô đã bình tĩnh để gọi điện về cho bố.