Thâm cung bí sử (225 - 11): Cái bụng bầu của Khánh Hạ
Gia đìnhGiadinhNet - Phương sinh con gái đầu lòng. Bà mẹ Hoàn nói: "Ao sâu lợn nái, con gái đầu lòng". Như thế là bà vui chứ không buồn.
GiadinhNet - Quang muốn nghe mãi những câu chuyện của Hà Lê. Cô nói rất hấp dẫn, miệng nói, mắt cũng nói. Người như thế mà bán hàng thì tuyệt vời.
GiadinhNet - Phương sinh con gái đầu lòng. Bà mẹ Hoàn nói: "Ao sâu lợn nái, con gái đầu lòng". Như thế là bà vui chứ không buồn.
GiadinhNet - Phương đã có một năm nhiều niềm vui, đi Hội thi giành Huy chương Vàng, có chồng, có một đứa con đang lớn dần trong bụng. Vì cả Phương và Hoàn đều có đóng góp xuất sắc cho phong trào văn hóa nên được xã ưu tiên bán cho một suất đất giá rẻ để làm nhà riêng. Chị Lý – Phó Chủ tịch phụ trách văn hóa xã cũng được Chủ tịch huyện tặng Bằng khen.
GiadinhNet - Ba ngày trước hội thi, ông Phó Chủ tịch phụ trách văn hóa huyện về kiểm tra chương trình của đội. "Các bạn hát như lên đồng. Tôi nghe thấy mê và muốn được trẻ lại để làm diễn viên ví dặm.
GiadinhNet - Buổi sáng đi cắt cỏ, Hoàn và Phương đi sau cùng. Phía trước Bảo gửi lại một câu ví dặm. Lập tức Hoàn hát đối. Tình yêu có thể ích kỉ nhưng ví dặm thì không ích kỉ.
GiadinhNet - Bản chất của ví dặm là tình yêu nam nữ. Không có tình yêu nam nữ không có ví dặm. Tình yêu nam nữ có trong từng câu hát, trong giai điệu tha thiết và mặn mòi. Tình yêu nam nữ cháy lên trong ánh mắt người hát ví dặm.
GiadinhNet - Tiết mục cuối cùng của buổi tập là bài Thi sĩ chơi Xuân. Những người mê ví dặm nói rằng đây là bài hát tinh nghịch nhất, táo bạo nhất, đĩ nhất và cũng hay nhất.
GiadinhNet - Phòng văn hóa huyện chọn câu lạc bộ ví dặm làng xuân Nho đại diện cho huyện tham gia liên hoan ví dặm toàn tỉnh. Vì thế, đội ví dặm của Hoàn tối nào cũng tập.
GiadinhNet - Hoàn lại đi thổi tù và. Trên đường về anh ghé vào nhà Phương như bao lần khác. Phương rót trộm một chén rượu nếp của bố đưa cho Hoàn.
GiadinhNet - Đàn ông nếu nhìn cô Phương sẽ thấy như vũ nữ Apsara được tạc ở các tháp Chàm. Phương có thể làm đàn ông mất bình tĩnh. Người trẻ khao khát yêu. Người già muốn trẻ lại... Tất cả trai làng Xuân Nho đều ao ước có được Phương.
GiadinhNet - Bà mẹ cô Mận biết con gái yêu anh Lý. Bà phản đối: "Mẹ không cho con lấy anh Lý". "Sao thế hả mẹ? Anh Lý tốt tính, khỏe mạnh và tháo vát mà". "Mẹ không chê con người anh ấy, cũng không chê tính nết của anh ấy mà chê mảnh đất anh ấy đang ở.
GiadinhNet - Trời rét đậm. Gió Đông Bắc như cắt da. Cả làng Xuân Nho không ai dám ra đồng cấy lúa. Lúa xuân nếu cấy trong trời rét dưới 150C thì cây lúa không bén. Rễ cây sẽ đen lại, lá lúa sẽ úa dần rồi chết. Mạ tốt rồi vẫn không cấy. Người ta lấy những thanh tre uốn cong cắm vào lúa mạ rồi phủ nilon lên để che sương muối. Nếu mạ dính sương muối thì chỉ một đêm là chết hết.
GiadinhNet - Tôi thành lập hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, không có Ban quản trị mà chỉ có Giám đốc và các Phó giám đốc. Hợp tác xã hoạt động như một công ty cổ phần. Xã viên đóng cổ phần bằng ruộng đất. Mỗi sào ruộng chúng tôi trả hoa hồng 1 triệu đồng vào dịp cuối năm coi như là tiền cổ tức.
GiadinhNet - Hầu như ngày nào mẹ tôi cũng nhắc tôi về chuyện lấy chồng: "Con gái có thì. Nấn ná rồi quá lứa và thành bà cô". Không phải tôi không nghĩ chuyện đó, nhưng lấy ai? Không thể vơ bèo vạt tép được.
GiadinhNet - Tôi trồng nấm liên tiếp thành công có lẽ là nhờ ông trời. Trồng cây gì ở trên đất cũng phải nhờ trời. Nếu trời ào ạt đổ nước xuống thì nấm của tôi sẽ thối hết. Hoặc nếu trời nắng như nung như đốt thì nấm cũng không mọc được. Và sợ nhất là sương muối. Chỉ một đêm sương muối là cả một cánh đồng nấm bị hủy hoại.
GiadinhNet - Không một ngày nào tôi không nhớ Tân. Trống vắng nhất là những ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Đó là những ngày trước đây tôi với Tân thường đi cà phê tối. Nhưng 1 tuần, 2 tuần rồi 3-4 tuần tôi không liên lạc được với Tân. Tôi gọi Tân không được, nhắn tin cũng không có hồi âm.
GiadinhNet - Chúng tôi sống những tháng ngày lãng mạn và vui vẻ. Một ly cà phê cắm hai ống hút và chúng tôi chụm đầu cùng hút. Uống cà phê như thế thật thú vị, tình cảm hơn, gắn kết hơn.