Đặc biệt cho đến nay, nhà chức trách vẫn chưa tìm ra thủ phạm khiến nạn nhân đang “sập tiệm”.
|
|
|
Ảnh: Công ty TNHH Giếng Vàng cung cấp. |
Quậy phá liên miên
Khách sạn Giếng Vàng được đưa vào sử dụng từ năm 2010. Chủ khách sạn là ông N.X.L một doanh nhân quê Cẩm Xuyên vào sinh sống và trú quán tại TP Hồ Chí Minh quay lại đầu tư vào quê hương. Từ tháng 11/2010, tại khách sạn liên tục xuất hiện những vị khách có những biểu hiện thất thường. Họ “quậy” bằng cách vứt những bơm tiêm đã chích qua cửa sổ, xuống bờ rào hoặc vườn nhà dân. Hành vi này khiến dân cư địa bàn hoang mang. Cán bộ quản lý khách sạn, nhân viên bảo vệ nhắc nhở thực hiện đúng nội quy, họ không những sửa đổi mà càng hung hăng làm càn.
Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, Khách sạn Giếng Vàng đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc nhưng trật tự trị an của khách sạn chẳng được cải thiện. “Chúng tôi nhận thấy không an toàn không chỉ cho nhân viên khách sạn mà còn mất an toàn cho khu dân phố nên vào ngày 18/6/2011 đã quyết định đóng cửa khách sạn” - ông N.X.L chia sẻ.
Gần 5 tháng đóng cửa nhưng những nhóm khách “đặc biệt” trên vẫn lượn lờ xe máy, ôtô đến khách sạn đòi thuê phòng vào những thời điểm nhạy cảm. Nhân viên bảo vệ từ chối lập tức bị đe dọa.
Theo nguồn tin của một số nhân dân địa phương, tình hình trật tự trị an trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên, một số tệ nạn như ma túy đã len lỏi vào ngõ ngách khối phố khiến vẻ ngoài bình lặng, nhưng lại tiềm ẩn bất an. Việc đập phá Khách sạn Giếng Vàng là “giọt nước tràn ly” sự bất an đó.
Cao điểm là rạng sáng 30/10, khách sạn bị một nhóm người xấu đến đập phá cửa cuốn làm hỏng khóa tự động. Sự việc xảy ra từ lúc 3h30, nhân viên khách sạn báo cáo với tổ dân phố 15. Thế nhưng đến sáng 30/10, nạn nhân chờ “dài cổ” không thấy bóng cơ quan chức năng đâu. Mãi đến chiều 30/10, công an huyện mới đến hiện trường nắm tình hình.
Cơ quan chức năng bó tay(?)
Và từ đó đến nay, rất nhiều những tờ trình, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp vẫn chưa được chính quyền địa phương xử lý triệt để. “Hành vi này ngang nhiên là kết quả của xem thường pháp luật, là hệ quả tình hình mất trật tự trên địa bàn” - anh N.T.M (bảo vệ) lo lắng.
Trước đó, ngày 11/10 tại cuộc gặp gỡ của trên 100 doanh nghiệp vừa và nhỏ huyện Cẩm Xuyên với lãnh đạo tỉnh, huyện, đại diện của Công ty TNHH Giếng Vàng phản ánh về tình hình trật tự trị an tại khách sạn yêu cầu chính quyền giúp đỡ nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Sau khi khách sạn bị đập phá Giám đốc Công ty TNHH Giếng Vàng đã gửi công văn, tờ trình trình bày sự việc, yêu cầu chính quyền và nhà chức trách giúp đỡ, đã nhiều ngày trôi qua, tình trạng vẫn vô vọng.
Ông N.X.L (chủ khách sạn) nói: Chính quyền địa phương nói sẽ trải thảm đỏ đón nhà đầu tư. Khi chúng tôi đầu tư gặp phải những sự cố như thế thì chính quyền lại không xử lý triệt để. Cứ như thế này thì còn ai dám bỏ tiền vào đầu tư tại địa phương được nữa? Phải đóng cửa khách sạn vì chính quyền không đảm bảo được tình hình an ninh trật tự thì đó là lỗi của chính quyền. Họ không khắc phục được thì chúng tôi biết kêu ai?”.
|
Vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 30/10, tại Khách sạn Giếng Vàng, thuộc Công ty TNHH Giếng Vàng có 6 thanh niên đi taxi đến thuê phòng. Bị nhân viên bảo vệ từ chối, nhóm người đó hung hãn chửi rủa, đe doạ rồi bỏ đi.
Hơn 3 tiếng sau, một xe taxi khác chở 6 thanh niên lạ mặt nữa đến thuê phòng nghỉ. Bị khước từ, họ đã đập, lăng nhục,đe doạ bảo vệ rồi bỏ đi. Từ khi khánh thành và đi vào hoạt động được gần 1 năm, Khách sạn Giếng Vàng liên tục bị kẻ xấu hăm doạ, làm mất trật tự trị an.
Công ty TNHH Giếng Vàng đã báo cáo với chính quyền, công an địa phương nhưng tình hình vẫn rất phức tạp, không an toàn trong kinh doanh, phục vụ, nên khách sạn đã buộc phải đóng cửa vào ngày 18/6/2011. Mặc dù vậy, kẻ xấu vẫn thường xuyên đến đe doạ. |
Văn Lê