Không ai ngờ, hình ảnh ấy lại là ấn tượng cuối cùng đọng lại cho một giấc mơ vô địch. Mọi thứ, từ hy vọng đến khát khao, giờ đã tan vỡ. Nhưng với bóng đá Anh, thảm họa lớn nhất có vẻ như mới chỉ bắt đầu.
“Tan đàn xẻ nghé”
|
Lời xin lỗi muộn màng
HLV Capello và các học trò đã tổ chức một cuộc họp báo xin lỗi về kết quả tồi tệ mà đội tuyển Anh phải hứng chịu tại World Cup 2010. Capello cho rằng thất bại vừa rồi do các tuyển thủ đã thi đấu “với sự sợ hãi thường trực và mệt mỏi sau mùa giải kéo dài”. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định sẽ không từ chức và không nhận trách nhiệm về phía mình. Người hâm mộ Anh không muốn tiếp nhận lời xin lỗi này và đang yêu cầu HLV Capello từ chức. |
Sau trận thua tan nát trước người Đức, dư luận Anh tràn ngập những “lời than thở” chua cay về thất bại. Rất nhiều người đã chỉ trích sai lầm của trọng tài Larrionda, khi ông này từ chối pha ghi bàn rõ ràng của Frank Lampard. HLV Capello khẳng định: “Nếu trái bóng đi qua vạch vôi đến nửa mét ấy được công nhận, đội tuyển Anh đã có một thế trận hoàn toàn khác. Larrionda, ông ta đúng là cơn ác mộng”.
Capello có lý của mình. Larrionda rồi đây sẽ là “cái tên” ám ảnh những giấc mơ của hàng triệu người Anh. Nhưng xét tổng thể, dù chẳng có sai lầm của Larrionda, tuyển Anh không phải là đội bóng xứng đáng giành thắng lợi. Đội tuyển Anh dự World Cup 2010 không mang theo hình bóng một kẻ chinh phục.
Họ là tập hợp của những ngôi sao, nhưng lại không biết làm thế nào đế gắn kết lại với nhau. Để bây giờ, sau nỗi đau bại trận sẽ là cuộc chia ly “đẫm nước mắt” một thế hệ cầu thủ từng được gọi là “thế hệ Vàng”.
Không ai muốn điều đó. Nhưng đến World Cup 2014, đội tuyển Anh chắc chắn không thể “dùng” được Lampard ở tuổi 36, Gerrard sang tuổi 35 và David James vừa tròn... 44. Một loạt gương mặt hàng đầu khác như, như Asley Cole (29 tuổi), Barry (29 tuổi), Joe Cole (31 tuổi) và cả Ferdinand (31 tuổi)... cũng không thể “trẻ mãi với thời gian” để hy vọng tiếp tục theo đuổi giấc mơ cháy bỏng, nhưng luôn dở dang của xứ sương mù.
Thế là một thế hệ Vàng của bóng đá Anh đã bị “lãng phí” mà chỉ để đổi lấy những thất bại.
|
|
| Capello phải chịu trách nhiệm trong thất bại của đội tuyển Anh. Ảnh: AP |
Tội đồ Capello?
Thảm họa mới chỉ bắt đầu với bóng đá Anh sau thất bại cay đắng này. Từ sự tan nát một thế hệ Vàng của giấc mơ World Cup dở dang trên đất Nam Phi sẽ để lại “di chứng” tiêu cực trong một thời gian dài nữa. Giờ là lúc dư luận Anh đòi hỏi Liên đoàn bóng đá Anh (FA) phải hành động để hạn chế tối đa những tác động nguy hại này. Và Capello, chính là “đích ngắm” đầu tiên trong “tầm đạn”.
Sự thực thì việc HLV người Italia trở thành “tâm điểm” lúc này chẳng làm ai ngạc nhiên. Dù đã làm được khá nhiều việc cho bóng đá Anh, nhưng ở World Cup này, Capello lại thể hiện quá tồi so với mức lương khủng 6 triệu bảng/năm mà ông được nhận. HLV người Italia không tạo được sự đoàn kết trong đội tuyển, bị nhiều cầu thủ phản đối và bản thân ông tỏ ra quá nghèo nàn về chiến thuật, cũng như những ý tưởng chơi bóng cung cấp cho đội tuyển.
4 năm trước, người Anh từng chỉ trích Sven Goran Eriksson. Nhưng dưới tay Capello, mọi chuyện thậm chí còn tồi tệ hơn nữa. Hơn ai hết, ông thầy người Ý phải chịu trách nhiệm. Với những người Anh mang tinh thần hiệp sỹ, sẽ là cách hành xử hay nhất nếu Capello từ chức và rút lui trong danh dự. Bóng đá Anh, đội tuyển Anh cần một HLV khác, tài năng, tâm huyết hơn để cứu vãn tình hình.
Nhưng đòi hỏi sa thải Capello lúc này cũng có nghĩa là FA đang bị làm khó. Bản hợp đồng vừa kí kết với HLV người Ý nói rõ, nếu sa thải Capello, FA phải bồi thường... 12 triệu bảng. Con số quá lớn và đủ làm “chùn tay” người kí quyết định. Capello đã không chịu từ chức. Vậy, FA sẽ quyết định thế nào? Chấp nhận phó thác tương lai bóng đá Anh cho một HLV không còn nhận được niềm tin, hoặc tự đẩy mình vào “vực sâu” tài chính. Lựa chọn nào, có vẻ cũng là một... thảm họa.
Quang Huy