Trong dòng người hành hương về quê Bác hôm nay, có những cụ già râu tóc bạc phơ, có cả những em nhỏ từ khắp mọi miền tổ quốc, cùng nhiều bạn bè quốc tế. Mọi người tề tựu trong niềm vui chung, niềm vui hội ngộ trên quê hương Bác Hồ.
|
|
|
Cổng vào khu tưởng niệm Bác |
Về Làng Sen, người hành hương được đón tiếp bằng những điệu ví đò đưa, những ca khúc nặng tình non nước xứ Nghệ đã ăn sâu trong lòng người. Người nghe cảm nhận sự rung động từ sâu thẳm tâm hồn không nguôi nỗi niềm thương nhớ về con người xứ Nghệ. Khi về lại “ làng Sen quê cha” “ Hoàng Trù quê mẹ” với mái nhà tranh đơn sơ, chiếc võng tuổi thơ bên khung cửi mộc, thăm lại lò rèn và giếng Cốc xưa để thêm mọt lần hiểu hơn nếp sống giản dị của bác Hồ. Được tìm hiểu về làng quê “ nơi chôn rau cắt rốn” đã sinh ra một con người làm rạng danh non sông, đất nước.
|
|
|
Nhiều người rơi nước mắt khi nghe cán bộ thuyết minh kể chuyện. |
Trong dòng người hành hương về Kim Liên hôm nay, có những người tôi gặp đã ở tuổi “ thất thập cổ lai hy” nhưng vẫn vượt nắng nôi, đường sá xa xôi để về với quê Bác Ông Lâm Đức Hùng (73 tuổi) quê ở Nghi Phong Nghi Lộc xúc động: Về với Người hôm nay, tôi lại tận mắt thấy tuổi thơ của Người hiện rõ qua từng mái nhà đơn sơ, gốc cây, nhành lá. Để thêm yêu và tự hào về đất nước mình ngày hôm nay. Rất nhiều giọt nước mắt đã rơi trên gò má của những người hành hương về quê Bác khi nghe những nữ thuyết minh kể chuyện về những kỷ vật gắn với tuổi thơ của Người.
|
|
|
Đường vào làng Sen những ngày này |
Điểm nhấn của Lễ Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
19/5-1890-19/5-2013) và lễ hội làng Sen năm nay là Liên hoan tiếng hát làng Sen. Với chủ đề “Dâng người câu Dân ca Xứ Nghệ”, lễ hội là hoạt động nhằm tôn vinh, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phòng dân tộc - Danh nhân văn hóa thế giới. Lễ hội cũng là dịp để phát hiện và bồi dưỡng những hạt nhân văn nghệ cơ sở. Tại Lễ hội, các đoàn nghệ thuật quần chúng sẽ trình diễn những ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về quê hương đất nước, ca ngợi đời sống văn hóa. Bên cạnh đó, Lễ hội Làng Sen còn tổ chức rước ảnh Bác Hồ, chiếu phim, triển lãm ảnh.... Hàng loạt các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy... và các cuộc thi thể dục thể thao làm náo nức lòng người.
|
|
|
Hương Sen tỏa hương khi tháng 5 về |
Ông Nguyễn Bá Hòe, Giám đốc Khu Di tích Kim Liên cho chúng tôi biết: ra đời từ năm 1956, từ đó đến nay, Khu Di tích Kim Liên đã đón hơn 30 triệu khách tham quan. Đặc biệt những năm gần đây, Khu Di tích đón tiếp hàng triệu đồng bào trong cả nước và quốc tế đến thăm. Riêng trong dịp này đã đón hơn 50.000 khách. Khu Di tích cũng đã được Bộ Thông tin công nhận là Di tích lịch sử văn hóa và đặc biệt vinh dự là 1 trong 13 di tích quốc gia đặc biệt. Cán bộ ở đây vinh dự được thấy mặt những người thân trong gia đình Bác để tiếp khách. Chúng tôi không cho phép đóng cửa kể cả ngày thứ 7 và chủ nhật để phục vụ hết mình, đáp ứng tình cảm đồng bào, đồng chí cả nước và bạn bè thế giới về hành hương tham quan quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hồ Hà