Thanh niên hoang tưởng cố thủ bằng dao
Thanh niên cầm hai con dao ngồi trên gác gỗ chỉ có một cầu thang hẹp để đi lên. Bên ngoài, hàng chục cảnh sát và dân phòng cùng cả trăm người dân vây kín nhưng không thể tiếp cận.
Sự việc khiến đám đông nhốn nháo suốt gần hai giờ liền trong sáng 6/12, tại hẻm 166 đường Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, TP HCM.
![]() |
|
Người thanh niên có dấu hiệu bất thường tại trụ sở công an. |
Trong khi đó, lực lượng chức năng cũng tìm mọi cách thuyết phục suốt gần hai giờ liền nhưng thanh niên vẫn không chịu rời nơi cố thủ. Thậm chí, cảnh sát đã phải nổ đến 3 phát súng chỉ thiên để thị uy, gã thanh niên vẫn không hề nao núng.
Tuy nhiên, mọi người rất bất ngờ vì khi nghe nhắc đến... mẹ, người thanh niên đã tạm thời bớt hung hãn và đọc số điện thoại của mẹ mình cho cảnh sát. Ngay sau đó, mẹ anh ta có mặt tại hiện trường, lúc đó thanh niên này mới chịu thúc thủ.
Theo thông tin ban đầu, trước đó, người thanh niên có dấu hiệu bất thường này đã bắt xe ôm từ một khu vực khác đến rồi chạy bộ một cách hớt hãi vào trong con hẻm. Đến đây, do hẻm chật, ngoằn ngoèo, người này đã chạy ào vào căn nhà, lúc này ở nhà chỉ có hai cô gái.
Thấy người nhà đang làm bếp, sẵn có hai con dao, kẻ này nhặt lấy, đe dọa, đuổi hết ra ngoài rồi khóa trái cửa lại.
Nạn nhân thoát được liền tri hô và gọi điện cầu cứu công an. Tuy nhiên, khi người dân và cảnh sát vây kín hiện trường, người thanh niên vẫn tỏ ra hung hãn và luôn miệng nói rằng "có người đuổi giết tôi".
Thông báo
