Thất vọng vì mẹ chồng chia thừa kế thiếu công bằng nhưng thái độ của chồng và lý do thật sự khiến tôi chỉ muốn ly hôn
GiadinhNet - Mẹ chồng tôi thật thiếu công bằng, nỡ đối xử với tôi như một "mỏ vàng" để bòn rút tiền bạc của bố mẹ tôi.
Đòi quà của chồng mãi không được, vợ sốc nặng khi tự đi sắm đồ gặp cảnh chồng vung tiền mua quà hàng hiệu cho bồ trẻNhà chồng tôi có 3 anh chị em, chồng tôi là con út nên từ sau khi kết hôn tôi ở nhà chồng để chăm sóc mẹ chồng vì bố chồng tôi đã không may qua đời trước đó. Thời gian ở nhà chồng, tôi luôn làm tròn bổn phận, trách nhiệm của người con dâu, hiếu thuận với nhà chồng.
Do ở nhà chồng nên mọi việc trong nhà đều do vợ chồng tôi cáng đáng, từ việc chăm sóc mẹ chồng, đến lo các công việc lễ, tết, giỗ chạp… Anh và chị chồng tôi cũng không ở gần nên cũng gần như là không giúp đỡ được gì cho chúng tôi. Sau 15 năm sống ở nhà chồng, mọi thứ đều diễn ra êm thấm, tôi được nhiều người khen ngợi là con dâu ngoan, hiền, đảm đang.
Tôi cố gắng chăm sóc mẹ chồng vì bà ngày một già, yếu. Tôi không hề tơ hào đến tài sản của mẹ chồng, vì nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể ra ngoài ở riêng. Cũng có lần tôi cũng định mua một căn nhà ở cách nhà mẹ chồng chỉ khoảng 200 mét, nhưng rồi lại không muốn mua nữa vì vẫn chưa thể yên tâm với mẹ chồng.

Ảnh minh họa
Vậy nên bao nhiêu tiền tiết kiệm của hai vợ chồng, cộng với tiền của bố mẹ đẻ tôi cho, chúng tôi dốc sức xây lại căn nhà của mẹ chồng khang trang, hiện đại. Vị trí xây chỉ là một phần 3 đất để sau này nhỡ mẹ chồng có chia cho các con thì có thể mỗi người một mảnh cho công bằng. Thế nhưng, cách đây một tuần, mẹ chồng tôi bất ngờ họp ra đình, chia tài sản cho các con, có mời luật sư đến để làm các thủ tục pháp lý.
Tôi là con dâu, không được tham dự. Nghe chồng tôi thông báo lại kết quả cuộc họp, tôi mới vớ lẽ và thất vọng nặng nề. Mẹ chồng tôi chia cho anh cả (con trưởng) căn nhà đang ở hiện nay, bên cạnh là phần đất của chị hai. Còn vợ chồng tôi là đám đất khá chật hẹp vị trí ở đằng sau hai nhà kia, lối đi là con ngõ rất nhỏ cùng mấy nhà bên cạnh.
Tôi buồn lắm, nhà chồng tôi ở trong xóm, trước đây đúng là không ai thèm ngó ngàng gì. Thậm chí, hai anh chị chồng tôi còn chối đây đẩy không muốn nhận vì không có giá trị gì. Nhưng cách đây 5 năm, khi con đường chạy qua được mở rộng, nhà chồng tôi được ra mặt đường. Nhờ mặt tiền rộng có thể chia thành 2 suất đất mặt đường. Còn lại là khoảng vườn nhỏ phía sau nhà mà mẹ chồng vừa tuyên bố cho vợ chồng tôi.
Thấy quá vô lý, tôi trách chồng sao lại để mẹ chia không công bằng như thế, trong khi hai vợ chồng bỏ ra rất nhiều tiền để xây căn nhà đang ở hiện tại. Chồng tôi đùng đùng quát mắng: "Chuyện nhà chồng, cô phận làm dâu cấm không được tham gia, can thiệp vào. Lộc của bố mẹ, được chỗ nào hay chỗ đấy còn đòi hỏi. Ăn ở không biết điều, có ngày bị ra ngoài đường lúc đó đừng có kêu".
Một lần tôi tình cờ nghe được mẹ chồng và các con nói chuyện với nhau. Mẹ chồng tôi nói rằng: "Mẹ chia thế để ít nữa vợ thằng út muốn xây nhà sẽ phải về xin tiền bố mẹ đẻ nó mới làm được nhà. Có đi chỗ khác cũng sẽ được ông bà thông gia cho tiền mua đất, xây nhà. Ông bà bên đấy còn mấy mảnh đất, trước sau gì chẳng phải chia cho con gái. Tiền chỉ có về thêm nhà mình thôi, chứ không mất đi đâu được".
Thì ra đó đều là một mưu kế cả, thảo nào mà chồng tôi dễ dàng đồng ý nhường căn nhà mà cả hai phải vất vả xây dựng mới được. Hóa ra, đều trông mong, ngắm vào đất cát, tiền bạc của bố mẹ đẻ tôi cả. Buồn nhất là chồng tôi không thương tôi, mà còn vào hùa với mẹ và các anh chị để bòn rút tiền của bố mẹ vợ.
Mẹ chồng tôi quá đáng như thế, tôi phải làm gì để đòi lại quyền lợi của mình? Tôi có nên ly hôn?
(Thunga@...)
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 5 giờ trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 16 giờ trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 20 giờ trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 1 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 3 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.

