Thầy chỉ thừa nhận đánh vào... "mông"

| Xã hội

GiadinhNet - Sau vụ cô giáo tát học sinh bị phát hiện, một phụ huynh học sinh đã tố giác thêm trường hợp đánh đập học sinh tàn bạo của thầy Hà Phương Tiến, giáo viên quản nhiệm khu nội trú của trường THPT tư thục Hồng Đức (Tân Phú, TP HCM).

 
“Con tôi bị đánh thê thảm”

Ngày 18/4, ông Trần Chí Dũng, phụ huynh học sinh trường THPT tư thục Hồng Đức cho biết: Con trai ông đã bị đánh dã man ở trường. Theo lời phụ huynh này, con trai ông là Trần Chí Đô, học sinh lớp 8A1 đã bị thầy quản nhiệm hành hung làm tổn thương toàn bộ cơ thể: Chân đau, mông, đùi, trán có vết bầm tím, miệng sưng do bị tát đến chảy máu.
 
Lí do là chiều ngày 15/4, em và bạn Trần Minh Thông, học sinh cùng phòng nội trú K1 đã xảy ra xích mích. Đô đánh bạn bị gãy sống mũi nhưng khi thầy Tiến hỏi, em đã nói dối là bạn bị té ngã. Ngày 16/4, biết rõ sự việc là Đô đánh bạn phải nhập viện nên thầy Hà Phương Tiến đã rất nổi giận, lôi em vào phòng học, tắt đèn, dùng thước đánh vào chân, mông, gáy và tát Đô chảy máu miệng khiến em bị đau khắp người.
 

Học sinh phòng nội trú K1 của trường THPT Hồng Đức. Ảnh: PV


Vẫn theo ông Dũng, đến 23h cùng ngày, thầy Tiến còn gọi Đô lên lầu 3 thuyết giảng và có những lời lẽ đe dọa Đô không được cho ai biết thầy đã đánh em.

Việc thầy Tiến đánh học sinh cũng thường xuyên xảy ra và các em đều rất sợ nên không ai nói ra. Chính vì thế, không ai trong trường biết, kể cả cô chủ nhiệm lớp và Hiệu phó nhà trường là những người có mặt ở trường gần như 24/24h.

Thầy thừa nhận sai lầm
 
Ngay khi thông tin về thầy giáo quản nhiệm đánh học sinh Trần Chí Đô, lớp 8A1, trường THPT Hồng Đức được phát hiện, Ban Giám hiệu trường cùng những thành phần liên quan đã có buổi làm việc cụ thể vào sáng 19/4.
 

Học sinh Trần Chí Đô.

Tại buổi làm việc, trước sự có mặt của bà Nguyễn Bình Minh (Phó Hiệu trưởng trường THPT tư thục Hồng Đức), giáo viên chủ nhiệm cùng học sinh Trần Chí Đô và ông Trần Chí Dũng -  phụ huynh học sinh... thầy giáo Hà Phương Tiến thừa nhận đã sai lầm khi đánh em Đô vào chiều ngày 16/4. Cụ thể, thầy Tiến đã dùng thước đánh vào mông em Đô do học sinh này đã làm bạn bị thương phải đi viện cấp cứu.
 
Em Đô có bị đau mông và sợ hãi, gọi điện về cho gia đình ở Tây Ninh để báo tin. Trong buổi làm việc và tiếp xúc phóng viên chiều ngày 19/4, thầy Tiến cho biết chỉ đánh mông học sinh và phủ nhận việc có những lời lẽ đe dọa, thách thức học sinh Đô nhảy lầu.

Hiện tại, thầy Tiến đã xin lỗi gia đình học sinh và chịu trách nhiệm trước ban giám hiệu nhà trường về sự việc. Thầy Tiến cho biết: "Tôi nhận mình đã sai. Tuy nhiên, nếu trường còn cần đến mình, tôi sẽ cố gắng công tác và có những hình thức kỷ luật khác mang tính giáo dục hơn cho học sinh".

Qua sự việc này, bà Nguyễn Bình Minh, đại diện nhà trường cũng đã xin lỗi phụ huynh học sinh. Đồng thời, ông Trần Chí Dũng, phụ huynh của em Đô cũng có nguyện vọng để em tiếp tục được học tập tại trường và xin lỗi thầy Hà Phương Tiến vì đã có những thông tin thái quá về sự việc.

Bà Nguyễn Bình Minh cho biết: "Hiện tại, nhà trường đã có văn bản gửi Sở GD&ĐT TP và xem xét lại hành vi của thầy Hà Phương Tiến trong khu nội trú của trường".
 
Hải Lưu
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.