Thầy trò cùng phạm luật
GiadinhNet - Theo con số mà Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội công bố, trong thời gian qua đơn vị này đã gửi hơn 55.000 thông báo vi phạm của cán bộ, học sinh vi phạm giao thông về địa phương, nhà trường, công sở nhưng chỉ có vẻn vẹn 2.000 trường hợp nhận được phản hồi.
Điều đáng buồn nhất trong số các đối tượng “bất tuân luật” có lẽ là số những lãnh đạo nhà trường không gửi giấy phản hồi trong số 400 thông báo được Phòng CSGT TP Hà Nội gửi đi. Thực tế này khiến dư luận đặt câu hỏi, phải chăng việc học sinh các trường có lãnh đạo “bất tuân luật” này thường xuyên vi phạm Luật Giao thông là điều hiển nhiên vì chính thầy của những học sinh vi phạm này cũng xem nhẹ và phạm luật? Liệu đây có phải là gốc sâu xa của vấn nạn học sinh đi xe máy tới trường bất chấp lệnh cấm ngay giữa Thủ đô văn minh? Một việc hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của nhà trường nhưng không thể giải quyết triệt để. Nếu quả thực, đây là nguyên nhân sâu xa tốn nhiều thuốc chữa của cơ quan chức năng như bố trí chốt chặn gần cổng trường, giả dạng để ghi hình học sinh vi phạm thì nay phải chăng chỉ cần “siết” lãnh đạo các trường nghiêm túc “tuân luật” là đủ?
Thực trạng này hoàn toàn đối lập với việc hưởng ứng, ra quân rầm rộ “Năm an toàn giao thông” mà lãnh đạo Bộ GD&ĐT phát động đầu năm 2012. Thậm chí, Bộ GD&ĐT còn phát ra thông điệp yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm triển khai và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nội dung về an toàn giao thông. Và liệu có phải, đây tiếp tục là thông điệp… chiếu lệ của ngành giáo dục khi ngành này không quản được và để cả thầy lẫn trò cùng nhau phạm luật? Có lẽ đã đến lúc, ngành GD&ĐT cần có một đợt ra quân mới hoặc những biện pháp tuyên truyền hiệu quả hơn nữa về Luật An toàn giao thông và tuân thủ luật cho đội ngũ lãnh đạo các trường ngành mình quản lý.