Thấy vợ chồng tôi cãi nhau, anh chồng "phán" một câu khiến gia đình dậy sóng

| Tâm sự

Câu nói của anh chồng cứ như hắt cả thau nước đá vào mặt tôi.

Anh chồng tôi hiện đang là giảng viên ở một trường đại học. Lúc đầu, tôi nể phục tài năng nắm bắt, giải quyết các mâu thuẫn trong nhà của anh lắm. Ví dụ như bố mẹ chồng tranh cãi, anh ấy sẽ chủ động đứng ra giảng hòa cho hai người. Hay hàng xóm có nói xấu mẹ chồng tôi, anh sẽ sang tận nhà họ, giáo huấn họ một trận nên thân.

Nhưng rồi chung sống lâu ngày, tôi ngày càng nhận ra anh chồng bảo thủ, tư tưởng không mấy tiến bộ. Anh ấy chưa có vợ nên chưa am hiểu những mâu thuẫn vụn vặt của vợ chồng. Tôi nói câu nào, anh ấy cũng ghi nhớ câu đó rồi phân tích, lý lẽ nọ kia dù tôi chẳng hề có ý gì xấu. Vì thế, tôi cứ phải cẩn thận trong khoản ăn nói, hành động, không thoải mái chút nào.

Mới đây, vợ chồng tôi cãi nhau vì chuyện tiền bạc. Chồng tôi lương tháng rất cao nhưng chỉ đưa cho vợ 2/3 số tiền. Còn hơn 10 triệu, anh giữ lại rồi tiêu xài phung phí. Tôi khuyên thì anh "nhảy dựng" lên, mắng tôi xối xả vì dám quản lý tiền bạc của anh. Bực quá, tôi đang cầm cây chổi, vứt thẳng ra sân.

Thấy vợ chồng tôi cãi nhau, anh chồng liền "phán" một câu khiến gia đình tôi dậy sóng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chỉ thế thôi, anh chồng tôi đã phân tích hành động của tôi là: "Định vứt chổi vào mặt chồng và gia đình chồng. Hỗn láo. Không biết thân phận. Không biết phân biệt trên dưới. Xem chồng và nhà chồng chẳng ra gì nên mới cầm chổi vứt thẳng ra sân như thế. Nên đuổi về nhà mẹ đẻ để đóng cửa suy ngẫm lại".

Đang bực tức, nghe anh ấy nói thế, tôi gói ghém đồ đạc bỏ đi luôn. Bố mẹ chồng giữ lại, tôi cũng bất cần. Tôi đã quá mệt mỏi khi phải sống trong cảnh đè nén bản thân, không dám nói to, không dám đi mạnh, rửa bát không được phát ra âm thanh rồi. Thôi, tôi đi cho lành.

Giờ chồng tôi biết lỗi nên sang nhà, xin lỗi, hứa hẹn sẽ đưa hết tiền lương cho tôi, chỉ cần tôi quay về. Nhưng tôi kiên quyết yêu cầu chồng ra ở riêng, nếu không thì ly hôn. Và rồi anh chồng lại nhắn tin cho tôi, bổ sung thêm: "Ly hôn chồng rồi, lần sau có lấy chồng mới thì nhớ học lại phận làm vợ, làm dâu".

Sôi máu khủng khiếp mọi người ạ. Có cách nào để trị ông anh chồng chẳng hiểu gì mà luôn làm ra vẻ ta đây không?

Chồng thuê chung cư đắt đỏ cho bồ, tôi đến tận nơi dúi vào tay 'tiểu tam' cuốn sổ khiến cô ta sợ hãi quỳ xinChồng thuê chung cư đắt đỏ cho bồ, tôi đến tận nơi dúi vào tay "tiểu tam" cuốn sổ khiến cô ta sợ hãi quỳ xin

Tôi bình tĩnh đạp cửa nhà tắm, túm tóc lôi tình địch ra. Nhìn cô ta ướt nhẹp thảm hại, quấn khăn tắm xộc xệch quỳ trên đất, lại còn ăn liên hoàn tát từ 3 đứa bạn 'lực điền' của tôi, đúng là không còn gì đáng thương hơn!

Theo Trí Thức Trẻ


Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Ngoài 80 tuổi, bà ngoại mới kể cho tôi nghe bí mật giấu kín hơn nửa thế kỷ: Nghe xong, tôi bật khóc thương mẹ

Ngoài 80 tuổi, bà ngoại mới kể cho tôi nghe bí mật giấu kín hơn nửa thế kỷ: Nghe xong, tôi bật khóc thương mẹ

Tâm sự -

GĐXH - Trên giường bệnh, bà ngoại bất ngờ kể cho tôi nghe câu chuyện bà đã giữ kín suốt hơn 50 năm. Tôi chưa từng biết rằng phía sau sự lạnh nhạt của bà dành cho mẹ tôi là một nỗi đau và những điều bà luôn ân hận. Nghe bà kể, tôi thấy thương mẹ hơn vì những tổn thương mẹ đã âm thầm mang theo suốt cuộc đời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.