Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thi thể bé trai 6 tuổi dưới mương nước và kế hoạch tàn độc của người mẹ cùng nhân tình

Thứ ba, 14:42 24/05/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Chỉ vì không muốn bị vướng bận, tháng 10/2004, người mẹ độc ác cùng gã nhân tình đã tạo dựng màn kịch giết hại cậu con trai 6 tuổi hết sức tinh vi, xảo quyệt.

Chuyên án giải cứu cháu bé bị bắt cóc và hành trình truy tìm 'bóng ma' (P1): Vụ mất tích bí ẩnChuyên án giải cứu cháu bé bị bắt cóc và hành trình truy tìm "bóng ma" (P1): Vụ mất tích bí ẩn

GiadinhNet - Một ngày đầu tháng 10/2020, Công an huyện Si Ma Cai (Lào Cai) nhận được tin báo về việc một cháu bé đột ngột biến mất "không dấu vết'. Trong khi các lực lượng đang tiến hành tìm kiếm thì gia đình cháu bé bất ngờ nhận được cuộc điện thoại yêu cầu phải chuẩn bị 730 triệu đồng để chuộc con.

Cuộc hôn nhân đổ vỡ

Đấy là cuộc đời của Dương Thị Lưu (SN 1976, trú huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn), một cô giáo vùng cao có nhan sắc và tri thức.

Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn, Lưu được phân công về giảng dạy một trường cấp 2 tại địa bàn huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn). Với độ tuổi đôi mươi căng tràn nhựa sống, Lưu có một tương lai đầy tươi sáng, hứa hẹn phía trước. Trong quá trình công tác tại bản vùng cao, Lưu quen biết với anh Dương Doãn Kh., một chàng trai thật thà, chất phác. Sau một thời gian qua lại tìm hiểu, cả hai nảy sinh tình cảm rồi quyết định tiến tới hôn nhân.

Ngày anh Kh. và Lưu tổ chức đám cưới, mọi người đều tìm tới chúc phúc. Cuộc sống hôn nhân của hai người những năm đầu trôi đi trong êm đềm, hạnh phúc. Hằng ngày, Lưu mang cái chữ lên thôn bản để truyền dạy cho bọn trẻ, trong khi anh Kh. miệt mài, chăm chỉ với công việc buôn bán ngoài chợ. Sau mỗi ngày lao động mệt nhọc, tối về họ lại đoàn tụ bên nhau trong tổ ấm nhỏ đơn sơ, nhưng ấm cúng. Năm 1998, hai vợ chồng sung sướng khi chào đón cậu con trai đầu lòng.

Thi thể bé trai 6 tuổi dưới mương nước và kế hoạch tàn độc của người mẹ cùng nhân tình - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Bé trai Dương Công L. trở thành niềm hy vọng lớn lao của cặp vợ chồng trẻ. Tuy nhiên, từ khi có con, điều kiện kinh tế của gia đình anh Kh. ngày một trở nên khó khăn. Áp lực cơm áo gạo tiền khiến mối quan hệ vợ chồng giữa Lưu và anh Kh. không còn khăng khít như trước. Những trận cãi vã bắt đầu xuất hiện, khiến không khí gia đình nhiều lúc trở nên nặng nề. Không những thế, Lưu còn vướng vào tin đồn về những mối tình ngoài luồng. Khi hai vợ chồng không còn tìm được tiếng nói chung, dù rất yêu con, nhưng anh Kh. đã phải đưa đơn ra tòa ly hôn người vợ.

Ngày anh Kh. và Lưu đường ai nấy đi, cháu L. mới 2 tuổi đầu. Do cháu bé vẫn dưới 36 tháng tuổi, mặt khác Lưu có công ăn việc làm ổn định hơn chồng nên Lưu được quyền nuôi con.

Điều đáng nói, sau khi ly hôn không được bao lâu, Lưu công khai đến với nhân tình mới là Dương Doãn Thanh (SN 1969, trú tại huyện Bắc Sơn).

Tội ác

Quá trình sinh sống cùng nhau, Lưu bày tỏ mong muốn với nhân tình về một đám cưới. Tuy vậy, Thanh luôn tìm cách lảng tránh. Cho tới một ngày, Thanh nói với Lưu rằng không thể sống hạnh phúc nếu vẫn còn sự tồn tại của cháu L.

Trong cơn say tình mù quáng, Thanh và Lưu đã bàn bạc kế hoạch để giết hại cháu L.

Nghĩ là làm, khoảng 8h ngày 19/10/2004, Thanh đến hiệu thuốc gần bến xe Bắc Sơn mua một vỉ thuốc ngủ. Sau đó Thanh tìm tới nhà Lưu. Tại đây, Thanh đưa cho Lưu 2 viên thuốc ngủ bảo nghiền hòa vào nước và đưa cho cháu L. uống. Ít phút sau, cháu L. thấy cồn cào, đòi mẹ cho ăn cơm. Nhưng khi ăn đến bát thứ 2, cháu bé đã ngấm thuốc nên tự lên giường ngủ. Lúc này, Thanh và Lưu bế cháu L. ra mương nước cách nhà chừng 200m. Tại đây, Thanh đã dùng cả hai tay tóm vào gáy đứa con riêng của người tình rồi dìm xuống nước cho đến chết.

Thi thể bé trai 6 tuổi dưới mương nước và kế hoạch tàn độc của người mẹ cùng nhân tình - Ảnh 2.

Chân dung đối tượng Dương Thị Lưu. Ảnh:PL

Gây án xong, hai đối tượng trở về nhà, giả vờ gào khóc thảm thiết, rồi dựng nên màn kịch cháu L. mất tích bí ẩn, nhờ mọi người hỗ trợ tìm kiếm. Tại khu vực mương nước gần nhà Lưu, người dân thất kinh khi phát hiện thi thể cháu L. nổi lập lờ trên mặt nước.

Những tưởng tội ác được che giấu, nhưng vết bầm tím trên vùng gáy của nạn nhân đã giúp cơ quan công an vạch trần bộ mặt thật của 2 kẻ sát nhân. Tại cơ quan điều tra, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Thanh và Lưu đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội.

Không lâu sau khi vụ án xảy ra, TAND tỉnh Lạng Sơn đã mở phiên xét xử lưu động tại nhà văn hóa huyện Bắc Sơn. Phiên xét xử thu hút rất đông người dân địa phương tới theo dõi. Với tội ác đã gây ra, bị cáo Dương Doãn Thanh bị tòa tuyên án tử hình về tội "Giết người", còn bị cáo Dương Thị Lưu nhận mức án chung thân, cùng tội danh.

Xử lý vụ người mẹ khai tử con khi còn sống như thế nào

Đ.Bắc - C.Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 10 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 10 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top