Thị trường đồ dùng học tập tại TPHCM: Liệu cơm gắp mắm
GiadinhNet - Nhiều phụ huynh cho biết, mùa tựu trường năm nay, họ chỉ mua những thứ thật thiết yếu cho con mình.
![]() |
|
Mua cặp mới cho con (trên đường Nguyễn Trãi). |
Tại các nhà sách và siêu thị, lượng phụ huynh và học sinh đi mua sắm đồ dùng cho năm học mới rất đông vào dịp cuối tuần. Ðiều đặc biệt năm nay là các phụ huynh lựa chọn các mặt hàng do các doanh nghiệp trong nước sản xuất nhiều hơn. Chị Trần Như Quỳnh đang lựa cặp sách cho con tại nhà sách Thăng Long (Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1) cho biết: "Tôi thấy chất lượng của hàng Việt Nam hiện nay cũng đâu thua kém hàng nhập ngoại nhưng giá vừa phải, hợp túi tiền hơn". Theo đánh giá của chị Quỳnh, so với mọi năm, năm nay giá đồ dùng học tập không tăng nhiều; đồng thời màu sắc, kiểu dáng thì đa dạng và phong phú hơn. Ðặc biệt, việc giảm giá của các công ty hoặc nhà sách cũng đã góp phần kích thích người mua chọn hàng sản xuất trong nước nhiều hơn.
Bên cạnh việc mua đồ dùng học tập, các bậc phụ huynh cũng quan tâm nhiều đến đồng phục của con em mình. Năm nay, hầu hết các trường trên địa bàn thành phố đều kết hợp các cơ sở may để may đồng phục cho học sinh. Theo ghi nhận, hiện giá quần áo đồng phục cho học sinh cấp tiểu học có giá từ 60.000 - 110.000 đồng/bộ, cấp THCS từ 70.000 - 180.000 đồng/bộ và cấp THPT có giá từ 250.000 - 300.000 đồng/bộ. Khu bán đồng phục học sinh trên đường Cao Thắng (quận 3) cũng bán rất nhiều quần áo, đồng phục học sinh các kiểu với mức giá từ 80.000 đến 500.000 đồng/bộ (tùy loại và tùy chất liệu) và khi mua từ hai bộ trở lên cũng sẽ được giảm giá. Hầu hết các loại quần áo ở đây đều do các cơ sở trong thành phố gia công nên bảo đảm chất lượng và được nhiều phụ huynh lựa chọn.
Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho biết, mùa tựu trường năm nay, họ chỉ mua những thứ thật thiết yếu cho con mình vì phải “liệu cơm gắp mắm” trong thời buổi đắt đỏ này. Ưu tiên nhất vẫn là tiền đóng đầu năm học, tiền mua đồng phục, cặp, ba lô và sách vở. “Tôi động viên con mình dùng lại đồ của anh chị đã xài qua từ các năm học trước. Đỡ đồng nào hay đồng đó”, chị Tuyết, đang mua cặp cho con mình trên đường Nguyễn Trãi (quận 5) cho biết.
