Thiếu lòng tin, thừa phán xét
GiadinhNet - Bắt đầu xuất hiện trên các diễn đàn mạng ảo và cũng chỉ là của một nhóm nhỏ những người thiếu hiểu biết, nhưng trào lưu “chê Bắc, ghét Nam” đã nhanh chóng lan rộng. Và đến bây giờ, nó đang có dấu hiệu phá hoại khối đoàn kết của người Việt.
![]() Ảnh minh họa. |
Đến bây giờ, có hẳn trào lưu “phản pháo” của những người từng bị chê dành cho người ở đô thị. Họ cho rằng người xuất thân ở Thủ đô, hoặc ở các thành phố lớn thì thiếu ý chí, ỷ lại, lười làm, hiệu quả công việc quá kém... Rốt cuộc, họ không chơi với những người ấy. Và cao điểm của những tranh luận là “Tôi không tuyển người Hà Nội” – tâm sự của một người trên diễn đàn, được một vài tờ báo điện tử nhắc đến, dù họ đang làm ăn trên chính mảnh đất ấy.
Thật buồn lòng khi có những quan niệm sai lầm, phiến diện, gây chia rẽ như thế. Nhận thức đúng đắn thì ở đâu cũng có người xấu, người tốt. Và, trong cả người được cho là xấu vẫn có những điểm tốt và ngược lại. Vấn đề thực sự xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, thiển cận của một số người luôn muốn phán xét, tìm ra điểm xấu của người khác để chê bai. Họ chẳng có lòng tin, kể cả lòng tin ở chính mình.
Cho nên, chuyện chê Bắc, ghét Nam là quan điểm tranh luận không đáng để tồn tại, càng không thể được dung túng để lan rộng. Người có tự trọng không nên tham gia vào phong trào này, cho dù để bênh bất cứ bên nào.
