Thơ: Áo trắng vùng cao

| Giải trí

Giadinh.net - Đây là bài thơ đã được NSƯT Vương Hà ngâm trong đêm thơ - nhạc "Ngọn lửa Đặng Thùy Trâm và chiến sỹ áo trắng" được tổ chức vào tối ngày 24/2/2009 do Báo GĐ&XH và Trung tâm Truyền thông GDSK trung ương phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc năm nay.

 
Rời trường Y em về với bản

Cả tuổi xuân heo hút phía cổng trời

Đá vẹt mòn dấu chân hằn vách núi

Tiếng trẻ chào đời khỏa lấp nỗi đơn côi
 

                                                          Lũ quét cuốn bản làng

                                                          Mầm dịch ủ dưới vòng rốn lũ

                                                          Thức bám dân cả rừng thiêng không ngủ

                                                          Manh áo trẻ nghèo tê tái lòng em

 

Cái rét vùng cao buốt nhói vào đêm

Buốt nhói tuổi xuân qua thì con gái

Triền lũng xa vắng chân người qua lại

Chỉ có sốt rừng, dịch bệnh gọi tên em

 

                                                         Anh chưa một lần đến bản vắng vùng biên

                                                         Chưa một lần theo em về Mù Cang Chải

                                                         Thoáng gặp em đêm giao lưu phố núi

                                                         Chỉ biết mộng mơ với một đóa hoa rừng

 

Ngày xa em về với phố phường

Anh không nghe gió gào

Không nghe tiếng xô rừng lũ quét

Không nghe bước chân em rạch bùn trong giá rét

 
                                                         Đâu biết gió hoang vu thổi dạt nắng xuân thì...
 
Lê Cảnh Nhạc
                                   Tháng 2/2009
thuhuyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.