Thời khắc không thể quên

| Xã hội

GiadinhNet - Không ai sinh ra đã cầm sẵn hay muốn cầm trên tay khẩu súng, mà muốn trong tay mình là bút, là sách, là cày, là cuốc xây dựng cuộc đời. Không ai sinh ra nghĩ mình sẽ là người lính vào nơi hòn tên, mũi đạn, chứng kiến cảnh chết chóc, điêu tàn.

Cũng không có ai khi sinh ra đã nghĩ mình sẽ là tướng, cả đời dâng hiến cho chiến trận, để lại quê nhà người vợ, người mẹ vò võ chờ trông. Vậy nhưng khi đất nước lâm nguy, lớp người như chúng tôi đã không chút đắn đo, xung phong lên đường ra trận.
 
Gần 8.000 ngày của cuộc trường chinh chống Mỹ, nhiều đồng đội của chúng tôi đã anh dũng ngã xuống. Những giọt mồ hôi trộn máu ướt đẫm vết quân hành, những lời trăn trối tắc nghẹn lẫn trong tiếng hô vang giết giặc, tất cả sự hy sinh đó, của người đã khuất và những người đang sống đã làm nên Mùa xuân Đại thắng 1975.
 
30/4/1975, 11 giờ 30 phút, thời khắc đàng hoàng đứng giữa Dinh Độc Lập, đối mặt với nội các Dương Văn Minh với tư thế của người chiến thắng, chúng tôi không kịp nghĩ gì nhiều ngoài suy nghĩ: Chiến tranh đã chấm dứt, Tổ quốc đã thống nhất. Vậy là từ nay, ta lại có thể cầm sách, cầm bút, cầm cày, cầm cuốc làm đẹp cho đời.
 
Từ một người dân bình thường, đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, với thế hệ chúng tôi không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào, hạnh phúc. Từ một người lính trở thành một vị tướng, tôi thấy mình có nhiều may mắn. Sự may mắn ở đây là cuộc sống đã cho tôi được sống, chiến đấu với những người con Anh hùng dưới ngọn cờ của Đảng. Tôi luôn tâm niệm, để có được ngày hôm nay là nhờ tình yêu và cả máu của bao đồng đội, đồng chí, đồng bào đã đổ xuống.
 
Sau 35 năm, quân đội ta đã ngày càng trưởng thành, vững mạnh, đủ sức chống chọi với mọi kẻ thù. Nghĩ lại những người lính với đôi dép cao su trên những vạt rừng Trường Sơn năm xưa, lòng tôi không khỏi cảm phục và tự hào. Mong rằng những người lính hôm nay, với điều kiện vật chất, trang thiết bị đầy đủ hơn sẽ giữ vững, phát huy được tinh thần người lính Cụ Hồ, hoàn thành sứ mệnh bảo vệ và xây dựng đất nước, như thế hệ cha anh đã làm được.
 
Thời khắc này, thời khắc sau 35 năm Sài Gòn giải phóng, đất nước thống nhất, lòng ta nghẹn lại. Cảnh vật Sài Gòn đã đổi thay, cầu Sài Gòn, Dinh Độc lập, những con phố, mỗi góc đường... tất cả đều mang vóc dáng tươi mới. Không còn tiếng súng, không còn cảnh náo loạn, không còn những ánh mắt e dè mà thay vào đó là không khí hối hả của sự phát triển. Thành phố đổi thay từng ngày làm thỏa lòng khát khao.
 
Đứng trên mảnh đất mang tên Bác, nhớ lại giờ phút lịch sử của 35 năm về trước, tôi càng thấm thía cái giá của hòa bình hôm nay.
 
Trung tướng Phạm Xuân Thệ
(Nguyên Tư lệnh Quân khu 1)
 
kimvan
Ý kiến của bạn
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.