Thông tin mới nhất về vụ mưu sát vợ chồng chủ nhà nghỉ xôn xao tại Hưng Yên
GiadinhNet - Một diễn biến khác, theo tìm hiểu của PV báo GĐ&XH Cuối tuần thì khi làm việc với cơ quan Công an, một số nhân chứng là hàng xóm của ông Thú, bà Chung đã cung cấp một thông tin vô cùng quan trọng phục vụ công tác điều tra phá án: Trước khi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng tại nhà nghỉ Hồng Anh, vào tối ngày 10/9, có một người khách đến thuê phòng...
![]() |
|
Nhà nghỉ Hồng Anh, nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: T.G |
Những ngày này, về Hưng Yên, đâu đâu cũng thấy người dân bàn tán xôn xao về vụ mưu sát kinh hoàng xảy ra vào sáng ngày 12/9. Nạn nhân của vụ án mạng là vợ chồng chủ nhà nghỉ Hồng Anh (nằm sát Quốc lộ 5, thuộc địa bàn thôn Trai Túc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên). Thời điểm phát hiện vụ việc, tại hiện trường, nạn nhân Nguyễn Văn Thú (60 tuổi) đã tử vong từ trước. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Chung (58 tuổi, vợ ông Thú – PV) may mắn giữ được tính mạng dù cũng bị hung thủ ra tay tàn độc. Ngay sau khi cấp báo đến cơ quan Công an, người dân đã đưa nạn nhân Nguyễn Thị Chung đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Lâm, sau đó chuyển lên Bệnh viện Quân y 108 để chữa trị.
Gần một tuần sau khi xảy ra vụ thảm án, trở lại ngôi nhà năm tầng được vợ chồng nạn nhân dùng kinh doanh nhà nghỉ, PV báo GĐ&XH Cuối tuần vẫn được chứng kiến nỗi bàng hoàng còn nguyên vẹn trên nét mặt những người dân đến thắp nhang phúng điều nạn nhân. Nhớ lại thời điểm phát hiện vụ thảm án, bà Nguyễn Thị Loan, nhân viên nhà nghỉ Hồng Anh, người đầu tiên có mặt tại hiện trường kể lại: “Khoảng 8h30 sáng ngày 12/9, tôi đến nhà nghỉ Hồng Anh để làm việc thì thấy cửa nhà nghỉ vẫn mở nhưng không thấy ông Thú, bà Chung đâu cả. Đi đến gần quầy lễ tân, tôi giật mình khi nhìn thấy có vết máu. Linh tính chuyện chẳng lành xảy ra, tôi không lấy dụng cụ lau dọn nữa mà đứng tại chỗ cất tiếng gọi nhiều lần. Phía trong nhà không một tiếng đáp lại, tôi dò dẫm theo cầu thang bước lên tầng hai thì thấy cả vệt máu lớn. Hoảng quá, tôi không dám đi tiếp mà chạy ra ngoài kêu cứu. Lúc ấy, vợ chồng anh Chung, chị Phương (sống gần nhà nghỉ Hồng Anh – PV) nghe tiếng kêu cứu cũng vội vàng chạy sang”.
![]() |
|
Rất nhiều người dân hiếu kì tụ tập ở hiện trường. Ảnh: T.G |
Tiếp lời bà Loan, anh Đỗ Mạnh Chung, người trực tiếp chạy lên và phát hiện thi thể nạn nhân cho biết: “Nghe bà Loan kể lại sự việc, vợ chồng tôi (vợ anh Chung là chị Tạ Thị Phượng - PV) liền đi cùng với bà Loan sang kiểm tra thực hư như thế nào. Vừa bước tới cửa nhà nghỉ, tôi nhìn thấy một chùm chìa khóa dính đầy máu còn vứt chỏng chơ ở trước cửa. Đúng lúc đó, ba nam thanh niên đi từ trên tầng xuống, tự nhận là khách trọ trong nhà nghỉ. Thấy khả nghi, tôi yêu cầu ba thanh niên này ở lại rồi chạy ngoài khóa cửa. Đồng thời, tôi điện thoại huy động thêm bà con đến và trình báo sự việc đến cơ quan Công an”.
Sau khi cẩn trọng cắt đặt mọi việc, anh Chung mới quay vào nhà nghỉ, theo cầu thang đi từ tầng hai thì phát hiện thấy bà Chung nằm bất động. “Tôi vỗ vào đùi, lay một hồi thì bà Chung tỉnh lại, thều thào bảo: “Vợ chồng tôi giằng co tiền nhà nghỉ với khách và bị khách đâm”. Tôi hỏi bà Chung: “Ông Thú đâu (?)”, thì bà Chung đáp: “Ông ấy bị chúng nó đâm trên tầng ba, cô chú lên xem ông ấy còn sống không hộ tôi với (!)”. Nghe bà Chung nói vậy, tôi liền chạy lên đến tầng ba thì phát hiện thấy ông Thú nằm trên vũng máu dưới nền nhà ngay sau cánh cửa phòng 301. Lay gọi mãi không thấy thưa, kiểm tra thì phát hiện ông Thú đã tử vong với nhiều vết thương trên người…”.
Xác nhận vụ việc với PV báo GĐ&XH Cuối tuần, Thượng tá Đào Trọng Bằng- Phó trưởng Phòng CSĐT về Trật tự xã hội Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: “Ngay sau khi được người dân thông tin về vụ án mạng, nhận thấy đây là một vụ trọng án, hung thủ ra tay rất tàn độc và manh động, Phòng CSĐT về Trật tự xã hội Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Công an huyện Văn Lâm phối hợp với Công an xã Trưng Trắc khoanh vùng hiện trường, xác định nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong và nhanh chóng vào cuộc điều tra truy tìm hung thủ. Theo hồ sơ của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, ghi nhận ban đầu cho thấy nạn nhân Nguyễn Văn Thú bị đâm đa vết thương, chết trong tư thế nằm ngửa ở phía sau cánh cửa phòng 301. Cùng lúc, bà Nguyễn Thị Chung nằm bất tỉnh ở cầu thang tầng hai lên tầng ba. Bên cạnh đó, nhiều nơi trong nhà còn vương vãi vết máu. Sau khi gây ra vụ trọng án, hung thủ đã bỏ trốn…”.
Về nghi vấn xung quanh ba thanh niên trong nhà nghỉ Hồng Anh, thượng tá Bằng khẳng định: “Khi vụ việc được phát hiện, trong nhà nghỉ đúng là có ba nam thanh niên. Ngay sau đó, ba thanh niên này cũng đã được đưa về trụ sở Công an huyện Văn Lâm để lấy lời khai. Tuy nhiên, liệu ba thanh niên này có phải hung thủ gây ra vụ án mạng hay không thì phải đợi kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra. Bên cạnh việc đó, hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên vẫn đang tích cực thu thập chứng cứ, điều tra vụ việc và xác định hung thủ gây án…”.
Một diễn biến khác, theo tìm hiểu của PV báo GĐ&XH Cuối tuần thì khi làm việc với cơ quan Công an, một số nhân chứng là hàng xóm của ông Thú, bà Chung đã cung cấp một thông tin vô cùng quan trọng phục vụ công tác điều tra phá án: Trước khi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng tại nhà nghỉ Hồng Anh, vào tối ngày 10/9, có một người khách đến thuê phòng. Người này đang nợ 700.000 đồng tiền phòng từ lần thuê phòng trước đó. Khi bà Chung đòi nợ, người này hứa hai ngày nữa, tức ngày 12/9 sẽ trả hết. Cũng trong tối 10/9, hàng xóm nghe thấy vợ chồng chủ nhà nghỉ cãi vã, vì ông Thú mắng bà Chung tại sao lại cho vị khách này ở khi còn nợ tiền.
![]() |
|
Một nhân chứng kể lại vụ việc với PV. Ảnh: T.G |
Trò chuyện với chúng tôi, một người thân của gia đình nạn nhân cho biết, trước khi vụ án mạng xảy ra, hàng ngày, tại nhà nghỉ Hồng Anh chỉ có hai vợ chồng ông Thú - bà Chung sinh sống. Người này cũng cho biết thêm: “Trong cuộc sống hàng ngày tại địa phương, vợ chồng ông Thú, bà Chung là những người hiền lành. Họ kinh doanh nhà nghỉ đã gần chục năm nay. Cả hai ông bà đều rất thương người. Thường ngày, hai ông bà sống rất giản dị, chăm chỉ làm ăn. Dù vậy ông Thú có một nhược điểm, tuy là người hiền lành nhưng tính tình rất nóng nảy. Nhiều vị khách đến thuê nghỉ đã bị ông quát mắng. Tính khí này có thể nảy sinh từ nỗi bất hạnh khi ông Chung có một người con trai sa vào nghiện ngập ma túy. Năm lần bảy lượt, cậu được bố mẹ tạo điều kiện cho đi cai nghiện nhưng vẫn không được. Tối ngày, cậu con trai bỏ nhà đi, thi thoảng mới về “nã” tiền bố mẹ. Nhiều lần tâm sự, bà Chung chỉ biết khóc khi nói về đứa con trai hư hỏng. Nhưng rồi, ông bà ấy cũng chẳng bỏ được nó vì nỗi “con dại, cái mang”.
Ngồi trước di ảnh của người quá cố, người thân của nạn nhân Nguyễn Văn Thú khi nói về đứa con trai ngỗ ngược này cũng sụt sùi bày tỏ nỗi bất bình. Chuyện là sau khi án mạng xảy ra, không biết được ai thông báo, anh này mới đảo qua nhà. Nhưng vừa lo xong hậu sự cho ông Thú, đứa con ấy lại “bặt vô âm tín”, không hề quan tâm đến chuyện mẹ già còn đang nằm bệnh viện. Thế nhưng, dẫu có trách phiền sự vô tâm ấy, người nhà ông Thú cũng không thể chấp nhận, khi nghe một số người đồn đoán rằng chính đứa con nghiện ngập này là hung thủ đã ra tay sát hại cha mẹ ruột của mình. Một người họ hàng của nạn nhân bức xúc bảo: “Từ hôm sự việc xảy ra, gia đình chúng tôi rất đau đầu trước hàng loạt tin đồn thổi về hung thủ gây ra cái chết của ông Thú và khiến bà Chung bị thương. Nhiều người còn cho rằng chính “thằng con trời đánh” nghiện ngập vì “túng quá hóa liều”. Nhưng căn cứ vào những lời bà Chung nói ra trước khi đi cấp cứu, thì lời đồn này rõ ràng chỉ là của những người xấu, có ác ý. Chúng tôi rất mong cơ quan Công an sẽ sớm điều tra, vạch mặt hung thủ đang lẩn trốn để trả lại công bằng cho gia đình”.
|
Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án
Trao đổi với PV báo GĐ&XH Cuối tuần, Thượng tá Đào Trọng Bằng - Phó trưởng Phòng CSĐT về Trật tự xã hội Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án. Ông Bằng cũng khẳng định: “Cơ quan Công an đang tích cực truy bắt hung thủ, điều tra rõ động cơ gây án của tên sát nhân, một mặt làm rõ những lời đồn thổi thiếu căn cứ trong dư luận, đồng thời buộc kẻ thủ ác phải chịu sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật”. |
Mời mua bảo hiểm ô tô rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 39 phút trướcGĐXH - Công an phường Vũ Phúc (Hưng Yên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức mời mua bảo hiểm tự nguyện ô tô.
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa cùng đồng phạm
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa (54 tuổi) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Khởi tố đối tượng dương tính ma túy gây tai nạn chết người
Xã hội - 12 giờ trướcSau khi Hồ Thúc Minh Tiến gây tai nạn, cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra và xác định đối tượng dương tính với ma túy.
Bắt đối tượng đột nhập quán cà phê trộm tài sản trong đêm
Xã hội - 12 giờ trướcLợi dụng đêm khuya và sự sơ hở của các cơ sở kinh doanh, Đằng Sương Vũ đã nhiều lần đột nhập quán cà phê để lấy trộm tài sản.
Bộ Công an kêu gọi các bị can của tổ chức 'Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời' ra đầu thú
Xã hội - 12 giờ trướcBộ Công an đề nghị Đào Minh Quân và các đối tượng cầm đầu tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng, nếu không trình diện sẽ bị xét xử vắng mặt theo quy định pháp luật.
Đề nghị truy tố Shark Thủy cùng 28 bị can
Xã hội - 12 giờ trướcBộ Công an đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Egroup, cùng 28 người khác liên quan vụ bán khống cổ phần Egroup để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành vi đưa, nhận hối lộ.
Chặn đứng 'chợ pháo ngầm' khối lượng giao dịch ước tính 6-7 tấn pháo nổ
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây buôn bán pháo lậu trên không gian mạng với thủ đoạn cực kỳ tinh vi. Đường dây này hoạt động từ tháng 9/2025 đến nay, với khối lượng giao dịch ước tính lên đến 3,5 tỷ đồng.
Vác dao chém hàng xóm vì hát karaoke gây ồn ào
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Đi nhậu về thấy nhà hàng xóm hát karaoke ồn ào, Đặng Thành Duy (SN 1981, trú tại xã Kiên Lương, tỉnh An Giang) vác dao tự chế qua “nói chuyện”.
Nhiều công nhân thủ phủ công nghiệp điêu đứng với dây 'hụi online' 100 tỷ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcHàng nghìn người, trong đó hầu hết là công nhân lao động ở thủ phủ công nghiệp rơi vào cảnh khốn khổ, khi tham gia vào dây "hụi online" với số tiền lên đến 100 tỷ đồng. Họ đang đứng trước nguy cơ trắng tay khi chủ hụi né tránh liên lạc.
Ninh Bình: Trả 'lương' bằng ma tuý, chủ thầu xây dựng và nhiều đối tượng bị bắt
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình đã triệt phá đường dây mua bán ma túy từ Điện Biên về Ninh Bình. 9 bị can bị khởi tố và nhiều lao động dương tính với ma túy.
Vác dao chém hàng xóm vì hát karaoke gây ồn ào
Pháp luậtGĐXH - Đi nhậu về thấy nhà hàng xóm hát karaoke ồn ào, Đặng Thành Duy (SN 1981, trú tại xã Kiên Lương, tỉnh An Giang) vác dao tự chế qua “nói chuyện”.


