Nguyễn Xuân Tuấn (SN 1982, trú tại xóm Bãi, Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội) tuy còn trẻ tuổi, nhưng đã có bề dày “thành tích” bất hảo. Tuấn từng tham gia trộm cắp xe máy, bị Công an tỉnh Hà Nam khởi tố. Không hề hối cải, khi về làng, Tuấn lại nghĩ cách để có tiền tiêu sài bằng những việc làm phi pháp.
Biết giá trị của gỗ sưa, Tuấn nung nấu ý định chặt trộm loại gỗ này để bán. Sau nhiều phi vụ bị “bắt hụt”, tưởng là đã “chùn tay” nhưng với bản chất lưu manh 3h sáng 5/9, Tuấn cùng “ê kíp” gồm Phạm Văn Dũng, Đỗ Văn Mạnh và đối tượng tên Thịnh đi xe taxi do Đào Văn Bình chở đến gần cổng Công viên Thống Nhất trèo tường vào lấy đi 2 đoạn cây sưa có đường kính 25cm. Số gỗ này Tuấn đem bán cho Nguyễn Văn Phúc được 19 triệu đồng. Sau đó Phúc lại sang tay cho Đào Huy Bùi được 22,5 triệu đồng.
Tiếp đó, Tuấn cùng Kiệm, Đào Duy Hệ (Xã), Nguyễn Văn Nghĩa và Đào Văn Đằng đi xe taxi do Đào Quang Thi lái đến sân nhà K16 – K17 KTT Bách Khoa sử dụng cưa máy cắt một cây gỗ sưa cổ thụ. Khi có người phát hiện, Tuấn dùng kiếm de dọa rồi bỏ chạy. Số gỗ này Tuấn bán cho một đối tượng ở Bắc Ninh lấy 80 triệu đồng.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai, chỉ biết rằng đây là loại gỗ quý và xung quanh nó được bao bọc bởi rất nhiều tin đồn hấp dẫn như người Trung Quốc rất ưa chuộng để dùng làm dược liệu, làm đồ thờ, thậm chí là ướp xác. Một chủ gỗ tại Bắc Ninh cho biết, bản thân gỗ sưa không mấy khi bị mối mọt, dùng làm đồ thờ là tuyệt nhất vì càng dùng, càng bóng. Mùi thơm từ gỗ sưa rất nhẹ, êm.
Vào năm 2007, khi “cơn sốt” gỗ sưa lên đỉnh, có người còn kháo nhau rằng bột cây gỗ này được “xã hội đen” thu mua để trộn vào heroine nhằm tăng lợi nhuận và độ “phê”. Tuy nhiên, những tin đồn trên đến nay vẫn chỉ là tin đồn.
Theo thống kê của Cty TNHHNN một thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội, từ 26/7 đến 17/9, đã có 17 cây sưa bị chặt phá. Trong đó, lớn nhất là cây sưa bị chặt tại phường Bách Khoa. Địa bàn xảy ra nhiều vụ chặt phá cây sưa nhất là các quận: Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa...
Đến thời điểm hiện tại, 33 đối tượng liên quan tới vụ “sưa tặc” này chưa phải con số cuối cùng.
|
Được biết, sau khi được lực lượng công an vận động, Nguyễn Xuân Tuấn đã tới trụ sở cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đầu thú. Trong ngày 22/9, hai đối tượng khác liên quan đến vụ án là Nguyễn Đăng Nguyện, tức Mạnh, SN 1984 và Nguyễn Đình Thịnh, SN 1981, đều trú tại xã Cao Viên, huyện Thanh Oai đã tới đầu thú tại cơ quan điều tra.
Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đều khai nhận rõ hành vi tổ chức trộm cắp và tiêu thụ nhiều cây gỗ sưa trên địa bàn Hà Nội. Vụ án đang được tiếp tục làm rõ. CQĐT đề nghị gia đình các đối tượng liên quan đến vụ án vẫn đang lẩn trốn, hãy vận động con em mình đến đầu thú tại trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội để hưởng khoan hồng của pháp luật.
ĐC: số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng;
ĐT: 0913 505 638; 0913 212 896; 043 9 396 242 |
Thanh Sơn