Thông tin mới nhất vụ con gái ôm mẹ đẻ rồi đổ xăng lên người tự thiêu
GiadinhNet - “Vào khoảng 20h30 tối qua, bà M. đã qua đời, thi thể nạn nhân được người thân đưa về gia đình và lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm...", Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh cho biết.
Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, cách đây 5 ngày, tại thôn Yên Duyên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động (Hưng Yên) xảy ra vụ việc thương tâm khi chị Trần Thị Đ. (SN 1982) mua xăng về, sau đó khóa cửa bên trong và bất ngờ đổ xăng lên người mình cùng bà Trần Thị M. (SN 1941, mẹ đẻ chị Đ.) để tự thiêu.
Khi phát hiện vụ việc, hàng xóm tiến hành hô hoán và phá cửa vào cứu. Tuy nhiên, khi đưa được 2 mẹ con ra ngoài trong tình trạng cháy xém và co quắp. Ngay lúc này, người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đi Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Động cấp cứu. Do vết thương nặng nên hơn 12h cùng ngày (7/12), chị Đ. tử vong còn bà M. nguy kịch.
Hiện trường vụ việc thương tâm. T.Hương
Nhận được tin báo, Công an xã Ngọc Thanh cấp báo về Công an huyện Kim Động cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên có mặt tại nơi xảy ra vụ việc tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.
Liên quan đến sự việc trên, chiều nay (11/12), ông Đỗ Thành Công - Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh cho biết: “Vào khoảng 20h30 tối qua, bà M. đã qua đời, thi thể nạn nhân được người thân đưa về gia đình và cơ quan công an cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm. Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, gia đình tiến hành khâm liệm và sáng nay (11/12), di quan bà M. được đưa đi hỏa táng.
Sau khi bà M. qua đời, chính quyền địa phương chúng tôi tiến hành hỏi thăm, động viên và phúng viếng. Đây cũng là vụ việc thương tâm nhất từ trước đến nay xảy ra tại địa phương”.
Theo tìm hiểu của PV, bà M. sinh được một mình chị Đ.. Do hoàn cảnh khó khăn nên chị Đ. sớm nghỉ học cùng mẹ lao động kiếm kế sinh nhai. Sau đó, chị Đ. xây dựng gia đình với người cùng thôn và sinh được 2 người con.
Mặc dù, chị Đ. xây dựng gia đình nhưng cách nhà bà M. không xa nên hàng ngày chị vẫn qua lại nhà mẹ đẻ thăm nom. Vì bà M. có dấu hiệu bị bệnh hoang tưởng cho nên bà thường xuyên kiếm cớ chửi bới hàng xóm. Biết chuyện, nhiều lần chị Đ. khuyên can góp ý, nhưng mẹ chị không thay đổi khiến 2 nảy sinh mâu thuẫn.
Vào 20h30 tối qua (10/12), bà M. đã qua đời. Ảnh: T.Hương
Đặc biệt, những ngày gần đây, sự mâu thuẫn giữa bà M. và chị Đ. ngày càng được đẩy lên cao. Thấy vậy, mọi người đến can ngăn nhưng không có kết quả. Đến sáng 7/2, chị Đ. qua xem bà M. thế nào thì bị mẹ đẻ chửi mắng và dẫn đến cãi nhau. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, chị Đ. có nói sẽ mua xăng về để 2 mẹ con cùng chết.
Tưởng chị Đ. nói vậy để dọa mẹ không chửi bới vô cớ nữa, nhưng đến khoảng 10h cùng ngày, chị Đ. đi mua khoảng 5 lít xăng đựng vào can. Sau khi về nhà mẹ đẻ, chị liền đóng chặt cửa, chốt phía trong và bất ngờ đổ xăng lên người mình cùng bà M. rồi châm lửa tự thiêu.
Được biết, chiều 8/12, lễ tang của chị Đ. được gia đình và họ hàng lo hoàn tất.
Đức Tùy