Thốt Nốt

Khi chứng run không còn “vô phương cứu chữa”

Khi chứng run không còn “vô phương cứu chữa”

Sống khỏe

GiadinhNet - Mong mỏi người thân yêu của mình có thể thực hiện được những công việc đơn giản như tự tay rót được cốc nước không sánh đổ ra ngoài, ăn cơm không còn bị vương vãi,… không chỉ là ước mơ của cả những người vợ, người chồng, người con khi trong gia đình có người bị chứng bệnh run chân tay mà còn là khát khao cháy bỏng của chính người bệnh. Hãy lắng nghe những chia sẻ của họ khi tìm ra được những giải pháp cho người thân yêu của mình!

Ghen tuông, dùng kéo đâm vợ 9 nhát

Ghen tuông, dùng kéo đâm vợ 9 nhát

Pháp luật

Hưng nghi ngờ chị Nương có “bồ bịch”, bỏ bê gia đình, con cái. Đỉnh điểm của mâu thuẫn, khi Hưng bất ngờ rút kéo trong người ra đâm liên tiếp vào người chị Nương 9 nhát.

Thận bị cán vỡ đôi, bệnh nhân may mắn thoát chết

Thận bị cán vỡ đôi, bệnh nhân may mắn thoát chết

Y tế

Lúc 16h ngày 21/5/2013 bệnh nhân Dương Thị Huỳnh Như (16 tuổi) ở Tân Lộc (Thốt Nốt, Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng đau bụng, da xanh, niêm nhợt, huyết áp tụt. Siêu âm cấp cứu tại giường, có dịch dạng máu lượng nhiều được chẩn đoán sốc mất máu cấp do chấn thương bụng kín. Các bác sĩ tiến hành hồi sức, truyền máu và mổ cấp cứu.

Cô gái mắc bệnh viêm da hiếm gặp

Cô gái mắc bệnh viêm da hiếm gặp

Y tế

Hoa, 24 tuổi, ngụ huyện Thốt Nốt, Cần Thơ, vừa được các bác sĩ Bệnh viện Da liễu TP HCM chẩn đoán mắc bệnh Pemphigus cận tân sinh và Castleman, là bệnh rất hiếm.