Thua kém vợ sắp cưới, người đàn ông nhất quyết giở "bài cùn" không đồng ý hủy hôn và màn đáp trả chưa từng có gây chấn động xã hội của mỹ nhân tuyệt sắc
Yêu được, hận được, buông bỏ được… đó là những gì một người phụ nữ nên có. Đừng bao giờ ngại ngần hay tha thứ cho điều không còn xứng đáng với mình.
Trong hôn nhân hay tình yêu, sự chung thủy vô cùng quan trọng. Nếu như đến điều cơ bản đó không còn thì mối quan hệ tồn tại cũng chẳng mấy ý nghĩa nữa. Tình cảm bị sứt mẻ thì cho dù phải làm lớn chuyện để giải quyết cũng là điều thường tình.
Người đàn ông kém cỏi không chung thủy
Năm 1908, Hồ Điệp sinh ra tại Thượng Hải. Lúc đó ít ai biết rằng cô bé khóc rất to này chính là một diễn viên nổi tiếng và được mệnh danh là “Mỹ nhân số 1 của Trung Hoa Dân Quốc”.
Có cha là thanh tra ngành đường sắt nên từ nhỏ, Hồ Điệp cùng gia đình đã phải theo cha đi khắp nơi.
Sau này, bà tham gia học diễn xuất và trở thành một diễn viên. Trong quá trình quay một bộ phim, Hồ Điệp đã gặp mối tình đầu của mình. Người đàn ông có tên Lâm Tuyết Hoài cũng là một diễn viên, vào nghề sớm hơn Hồ Điệp. Cả hai từ những cuộc gặp gỡ trên phim trường mà nảy sinh tình yêu.

Lâm Tuyết Hoài lúc đó không ngần ngại chia sẻ nhiều kinh nghiệm diễn xuất cho Hồ Điệp. Sau này bộ phim ra mắt, cả hai nhanh chóng công bố chuyện yêu đương và nhận về không ít lời chúc phúc chân thành từ người thân và bạn bè khắp nơi.
Hồ Điệp có ngoại hình đẹp, kỹ năng biểu diễn tốt, chăm chỉ, tận tâm và khiêm tốn nên nhanh chóng trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Có hàng tá người xếp hàng muốn có được trái tim của Hồ Điệp dù biết rằng lúc đó bà đã có vị hôn phu.
Hồ Điệp và Lâm Tuyết Hoài đã đính hôn, chuẩn bị tổ chức đám cưới. Ai cũng biết rõ họ là một đôi nhưng chênh lệch của cả hai ngày càng lớn. Khi sự nghiệp của Hồ Điệp ngày càng khởi sắc thì Lâm Tuyết Hoài lại vô cùng lận đận.
Trong suốt thời gian tham gia đóng phim, nam diễn viên ấy không có lấy một tác phẩm xứng đáng mang ra khoe khoang. Cuộc sống của ông cũng trở nên bức bí bởi đối nhân xử thế quá kém nên chẳng được mấy ai yêu quý.
Đi đâu, Lâm Tuyết Hoài cũng bị coi là “chồng” của Hồ Điệp. Thậm chí ông còn nhận những ánh mắt tỏ ra thương hại của người khác.

Hồ Điệp vô cùng xinh đẹp.
Với một người đàn ông chân chính, nếu rơi vào trường hợp ấy chắc chắn họ phải cố gắng vươn lên, tìm tòi và nỗ lực thay đổi bản thân. Thế nhưng Lâm Tuyết Hoài không như thế. Ông qua lại với rất nhiều phụ nữ và chẳng ngại ngần công khai điều đó.
Ai cũng rõ điều ấy chỉ có Hồ Điệp lại không biết. Thậm chí người ta còn cho rằng Lâm Tuyết Hoài đam mê vào sắc dục, dùng chính cách thức đó để quên đi nỗi thất bại trong sự nghiệp và cuộc sống.
Hồ Điệp vì quá yêu nên vô cùng bao dung, coi như những lời đồn đại ấy không tồn tại. Thế nhưng họ Lâm càng được đà lấn tới. Thấy vợ sắp cưới không nói gì thì lại càng ngày càng bắt nạt. Thậm chí, ông còn hành hạ bà để quên đi nỗi buồn thua kém.
Chính những điều quá đáng ấy khiến cho Hồ Điệp bức xúc. Bà lựa chọn từ bỏ mối quan hệ vì không muốn phí thêm thời gian vào đó nữa. Bà trực tiếp đưa ra lời đề nghị hủy hôn, giải tán những đính ước coi như cả hai không còn quan hệ gì với nhau.


Cách giải quyết thẳng thừng đầy quyết liệt
Thế nhưng Lâm Tuyết Hoài không chịu, ông năm lần bảy lượt lấy cái cớ cho rằng Hồ Điệp phụ bạc mình ra nói. Họ Lâm nghĩ vì danh tiếng và vị thế thời điểm đó, Hồ Điệp sẽ không làm mọi chuyện thêm phần căng thẳng nhưng đâu phải.
Thấy sự cứng đầu từ chính người đàn ông mình từng yêu thương, Hồ Điệp quyết định kiện ông ta ra tòa để giải quyết vấn đề. Bà mặc kệ rằng có thể vì chuyện này khiến cho danh tiếng cũng như danh dự của mình mất sạch.
Đến lúc này, Lâm Tuyết Hoài bắt đầu “cùn”, quên hết những tình nghĩa thuở xưa và bắt đầu làm ầm ĩ. Đối diện với tất cả, Hồ Điệp vẫn bình tĩnh xử lý và kiên quyết đưa chuyện này ra để pháp luật giải quyết.
Cả hai chưa phải là vợ chồng thế nhưng Lâm Tuyết Hoài không đồng ý hủy hôn, vẫn muốn cư xử như khi có hôn ước. Sự việc ấy đã khiến dư luận xôn xao suốt thời gian rất dài. Hồ Điệp kiệt sức theo nó nhưng bà vẫn kiên quyết đến cùng.
Việc làm của Hồ Điệp được đánh giá là “có 1-0-2” bởi xưa nay nào đã có ai đi kiện để hủy hôn . Thế nhưng đối mặt với người đàn ông không xứng đáng như Lâm Tuyết Hoài, chỉ chừng đó có là bao nhiêu.
Sau khi thành công hủy hôn, Hồ Điệp tiếp tục lao vào công việc và sự nghiệp càng lúc càng lẫy lừng.

Bà có sự nghiệp thành công.
Nhà văn nổi tiếng Trương Hận Thủy có nhận xét về Hồ Điệp: “Cô ấy là người hào phóng, có sự dịu dàng của phụ nữ, tính cách sâu sắc, trầm lặng và chỉ số EQ rất cao. Cô ấy cũng thông thạo các nguyên tắc làm người, rất thẳng thắn”.
Chính vì sự độc đáo và tỏa sáng của nhân cách đã khiến ai ai cũng trân trọng, yêu mến Hồ Điệp.
Sau này, bà đã kết hôn với Phan Hữu Thanh. Nói về người đàn ông này, chúng ta phải quay ngược thời gian về trước đó, khi Hồ Điệp và Lâm Tuyết Hoài vẫn còn quan hệ vợ/chồng sắp cưới.
Trong tình cảnh Hồ Điệp và họ Lâm đang kiện tụng, tình hình vô cùng hỗn loạn thì Phan Hữu Thanh đã ở bên động viên bà.
Hai người gặp nhau tại một buổi khiêu vũ riêng. Họ Phan là một người có chí hướng, chân thành, trong chữ tín, ham học hỏi và cực kỳ am hiểu về trà.
Sau này khi Hồ Điệp quay lại cuộc sống độc thân , Phan Hữu Thanh đã tấn công dồn dập và mất đến 6 năm mới thành công “đưa nàng về dinh”.

Hình ảnh trong đám cưới của Hồ Điệp và Phan Hữu Thanh.
Cuộc hôn nhân đầy trái ngọt
Đám cưới của họ được tổ chức vào năm 1935. Bữa tiệc cưới diễn ra tại nhà hàng Dadong lúc 7 giờ tối với rất đông đảo quan khách trong giới kinh doanh, giới điện ảnh.
Sau khi kết hôn, họ đến Phúc Kiến hưởng tuần trăng mật. Hồ Điệp cũng giúp đỡ chồng rất nhiều trong chuyện kinh doanh. Họ là một cặp đôi hoàn hảo, khiến bạn bè ngưỡng mộ. Đương nhiên, hôn nhân đôi lúc cũng có những thời điểm bất đồng và tranh cãi nhưng đó chỉ là chuyện vụn vặt.
Phan Hữu Thanh kinh doanh rất “mát tay” khiến cho cuộc sống của họ vô cùng giàu có. Họ có một cậu con trai duy nhất.
Tưởng chừng như cuộc sống như thế sẽ êm đềm trôi qua thì Phan Hữu Thanh bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan. Khi phát hiện ra bệnh đã ở giai đoạn nặng mất rồi.

Cặp đôi có cuộc sống đáng mơ ước.
Đối với Hồ Điệp, đây là “sét đánh ngang tai”, bà vô cùng suy sụp và luôn luôn ở cạnh chồng sau khi mọi chuyện xảy ra. Năm 1958, Phan Hữu Thanh qua đời vì bệnh tật. Cái chết của chồng khiến Hồ Điệp gần như hoàn toàn sụp đổ, vì con trai nên bà gắng gượng sống tiếp.
Sau này, khi chôn cất chồng xong xuôi bà cũng mua một vị trí ngay sát bên cạnh mộ chồng để dành chỗ cho mình sau khi qua đời. Đối với Hồ Điệp, 23 năm chung sống cùng chồng là không đủ. Bà muốn sang thế giới bên kia, mình vẫn được ngày ngày đồng hành cùng ông.
Năm 1989, Hồ Điệp qua đời tại Vancouver, Canada ở tuổi 82 hoàn thành ước nguyện mãi mãi ở cạnh bên chồng mà những năm cuối đời bà luôn tâm niệm.
Theo VietnamNet

Tuổi già có nên sống cùng con cái? Trải nghiệm xót xa của cặp vợ chồng U70 sẽ cho bạn câu trả lời
Gia đình - 10 giờ trướcGĐXH - Trong hành trình bước vào tuổi già, không ít cha mẹ trăn trở: nên ở cùng con cái để được chăm sóc hay tự lo cho mình để giữ sự tự do?

Nhường hết tài sản cho vợ cũ nuôi con, về già mới biết 2 con đều của người khác
Chuyện vợ chồng - 14 giờ trướcKhông chỉ để lại nhà và tiền tiết kiệm cho vợ cũ nuôi con, ông Giang còn tiếp tục bị bòn rút sau ly hôn; khi có tuổi ông mới biết cả hai quý tử đều là "con tu hú".

Nghỉ hưu không phải là già: 4 thói quen giúp cụ ông U70 sống an yên, hạnh phúc
Gia đình - 15 giờ trướcGĐXH - Nghỉ hưu vốn dĩ là quãng thời gian con người có nhiều khoảng lặng để suy ngẫm và để chăm sóc chính mình. Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách tận dụng giai đoạn này để sống khỏe mạnh, an yên.

Những cung hoàng đạo nhát gan, dễ bỏ lỡ cơ hội trong cuộc sống
Gia đình - 18 giờ trướcGĐXH - Trong vòng tròn hoàng đạo, bên cạnh những chòm sao mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, thì cũng có những cung hoàng đạo sống thiên về sự an toàn, thận trọng đến mức để nỗi sợ hãi chi phối, khiến họ bỏ lỡ không ít cơ hội tốt đẹp.

Cô dâu òa khóc khi anh trai bị bệnh Down tặng vàng cưới, dặn ‘đừng rửa bát nhiều’
Gia đình - 20 giờ trướcKhoảnh khắc đó, cô dâu, chú rể và người thân có mặt tại lễ vu quy đều rơi nước mắt.

Về ở nhà con gái sau khi nghỉ hưu, tôi nhận ra lòng tốt của con rể ẩn chứa mục đích khác
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 67, sau khi nghỉ hưu, tôi cứ ngỡ mình sẽ có những năm tháng bình yên bên con gái và con rể, nhưng tôi đã lầm...

Cụ ông 76 tuổi dối vợ đi gặp nhân tình, hé lộ sự thật choáng váng
Gia đình - 1 ngày trướcCụ ông 76 tuổi thiệt mạng trong tai nạn thương tâm khi đến cuộc hẹn với nhân tình. Tuy nhiên, sau đó, gia đình phát hiện sự thật gây choáng váng.

Sau vụ trekking ở Cúc Phương bị mất tích và lời nhắc: 5 mẹo sinh tồn cha mẹ phải dạy con ngay
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcGĐXH - Từ vụ trekking Cúc Phương gây xôn xao, 5 kỹ năng sinh tồn sau đây là “bùa hộ mệnh” giúp con bạn biết để an toàn khi lạc trong rừng.

Cung hoàng đạo nam được dự đoán là những ông chồng tuyệt vời nhất
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Theo chiêm tinh học, có những cung hoàng đạo nam sở hữu tính cách lý tưởng để trở thành "người chồng tuyệt vời" mà bất kỳ cô gái nào cũng khao khát.

Bí quyết sống an nhiên tuổi già: Cụ ông 65 tuổi có lương hưu 10 triệu đồng tiết lộ 3 điều quan trọng
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Cuộc đời là một hành trình dài, và tuổi già chính là "bài kiểm tra" cuối cùng để biết ai đã thật sự sống một đời ý nghĩa.

Về ở nhà con gái sau khi nghỉ hưu, tôi nhận ra lòng tốt của con rể ẩn chứa mục đích khác
Gia đìnhGĐXH - Ở tuổi 67, sau khi nghỉ hưu, tôi cứ ngỡ mình sẽ có những năm tháng bình yên bên con gái và con rể, nhưng tôi đã lầm...