Thuốc lắc và những vòng xoáy tội lỗi

| Pháp luật

Thời thuốc lắc mới chớm tràn vào Việt Nam, không ít người đẹp đã bị lôi vào vòng xoáy chết người đó. Quyên là một điển hình của những đêm quay cuồng với ma túy, rồi bị người tình “rủ rê” phạm tội.

 
Nguyễn Hoàng Thuỵ Quyên vốn là một vũ nữ tại một số vũ trường ở Hà Nội. 17 tuổi, cô gái đất Sài thành quyết định “Bắc tiến” vì không thể vùng vẫy được trong sự quản lý của bố mẹ khi đã sa đà vào chốn ăn chơi đất Sài Gòn.
 
Thi trượt đại học, Quyên bỏ nhà và theo một người bạn ra Hà Nội. Đó là những ngày đầu năm 2002. Để có tiền trang trải cuộc sống, Quyên theo bạn làm vũ nữ ở một bar cà phê lớn ở quận Hoàn Kiếm. "Thời gian đó, nhóm chúng em gồm 5 người thường xuyên nhảy ở bar từ 8-11h đêm với mức lương 3,5 triệu đồng và phải làm việc cả tuần", Quyên kể.
 
Sau khi kết thúc công việc ở bar, nhóm của Quyên kéo nhau đi ăn đêm và tiếp tục đến các vũ trường lớn. Khi trở về phòng trọ, thường cũng là lúc 4-5h. Cuộc sống cứ tiếp diễn ngày này sang ngày khác với những lịch trình như thế.

Sa chân vào những cuộc chơi và phạm tội, Quyên trả giá cho quãng đời thanh xuân trong trại giam.

Sa chân vào những cuộc chơi thâu đêm, cô gái này không nghĩ rằng ranh giới giữa tội lỗi và sự lương thiện lại mong manh đến thế. Trong một lần dự sinh nhật bạn, Quyên cắn thuốc lắc và đó là lần đầu tiên cô gặp Nguyễn Đức Hải, 31 tuổi, còn gọi là Hải "quay", một “đại gia” buôn thuốc lắc có hạng tại các vũ trường ở Hà Nội mà cô không hay biết.
 
Rồi cuộc sống "già nhân ngài, non vợ chồng" giữa họ đã diễn ra chóng vánh. Khi phát hiện ra Hải "Quay" chính là một trong những "đại lý" buôn bán "thuốc lắc" lớn ở Hà Nội thì cô không thể rời được cậu thanh niên này nữa vì đã trót "dính" vào những viên ma tuý tổng hợp.
 
Từ chỗ phải sử dụng thuốc lắc để "kích" nghề, Quyên đã trở thành "mắt xích" buôn bán mặt hàng này tự lúc nào mà không hề hay biết. Dù có người yêu buôn bán thuốc lắc, mỗi tối, Quyên vẫn trang điểm đẹp và nhảy tại bar, móc nối những người có nhu cầu mua thuốc lắc để kiếm thêm tiền.
 
Đến tháng 3/2005, tại Ngã Tư Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội, công an đã kiểm tra hành chính Vũ Trọng Hưng, phát hiện tàng trữ hơn 800 viên thuốc lắc.
 
Từ mắt xích này, cơ quan điều tra đã làm rõ, Quyên chính là người đã 2 lần trực tiếp chuyển thuốc lắc theo yêu cầu của Hải cho Hưng, tổng cộng là 933 viên.
 
Những viên thuốc lắc ma quái đã khiến nhiều người sa chân vào vòng lao lý.                                                                                  Ảnh minh họa
 
Ngày bị bắt, Quyên mới “giật mình’ phát hiện đang mang giọt máu của Hải hơn một tháng, còn người tình đã “xa chạy cao bay”. Rồi Quyên bị kết án 15 năm tù, khi mang cái thai được 5 tháng. Gạt nước mắt, bước chân lên xe bịt bùng về trại giam, Quyên vẫn tự hỏi, Hải đang ở đâu và tương lai sẽ ra sao.
 
Sau khi sinh con được 6 tháng trong trại, Quyên gửi con nhờ ông bà ngoại nuôi giúp và biết được Hải cũng bị kết án 16 năm tù, thụ án tại Thanh Hóa. Thi thoảng, họ lại viết thư động viên nhau và hứa cùng nhau cải tạo thật tốt để có ngày được đoàn tụ. 
 
Nhưng trường hợp của phạm nhân Khánh Trình lại khác, dù cô bị người tình già bằng tuổi bố mình “giăng lưới” và đẩy vào trại.
 
Vốn là con gái một gia đình rất nghèo ở Thái Nguyên, Trình phải bỏ học cấp ba để đi làm thuê, kiếm tiền phụ giúp mẹ để nuôi ba người em. Rồi khi cô đang độ tuổi trăng rằm, được một người quen giới thiệu, cô xuống Hà Nội làm phục vụ tại một nhà hàng với mức thu nhập khá hơn. Cũng tại nơi này, không ít đại gia bị cuốn hút bởi vẻ xinh đẹp, cộng với tuổi thiếu nữ mới lớn của Trình. Ông H., phó giám đốc và ông M., một giám của hai cơ quan lớn tại Hà Nội lần lượt “xin chết” trước vẻ đẹp mặn mà của cô. 
 
Tận dụng nhan sắc trời cho, Trình yêu chiều hai bồ già và được các bồ “Vip” đáp ứng khá đầy đủ về vật chất. Theo năm tháng, sự tinh khôn của cô gái trẻ miền sơn cước càng được nhân lên, khi tiếp tục “nâng cấp” các đòi hỏi về tiền bạc, nhà cửa.
 
Rồi cô gái trẻ nghĩ ra chiêu “bẫy sex” ông H. vì nghĩ đó là phương án tối ưu để “trói” bồ già phải đáp ứng mọi yêu cầu của mình. Cô nghĩ và hiện thực hóa “mỹ nhân kế”. Khi có clip “phòng the” trong tay, Trình “trở mặt” đòi người cặp kè với mình suốt 5 năm phải mua nhà, rồi phải chi tiền cho cô đi nước ngoài, nếu không đáp ứng, “cảnh nóng” của ông sẽ tiếp cận ngay với “sư tử” của ông và đến cả công sở nơi ông công tác để ông “thân bại, danh liệt”. 
 
Biết khó đáp ứng nhu cầu của cô bồ trẻ lắm chiêu, ông đành về khai thật với vợ. Vợ ông, dù ghen "phát cuồng", nhưng đành gạt sang một bên để tư vấn chồng tìm cách “trả miếng” cô “yêu nữ” tỉnh lẻ. Vợ chồng ông H. "giăng bẫy" đưa kẻ tống tiền sa lưới pháp luật khi bị bắt quả tang đang nhận tiền từ tay ông H. Trình bị bắt về hành vì cưỡng đoạt tài sản và bị kết án 5 năm tù. Còn ông H., hết lo lắng về mối nợ và cũng là bài học cho “sở thích”… trống bỏi của mình.
 
Còn chuyện của người đàn bà Bế Hồng Minh, 38 tuổi ở thị trấn Đồng Mỏ, tỉnh Lạng Sơn đưa “phi công trẻ” vào trại giam cũng là bài học cho những ai cả tin người tình.
 
Nguyễn Trung Hiếu, 23 tuổi ở thị trấn Đồng Mỏ, dù tuổi đời chưa nhiều, nhưng thành tích bất hảo của Hiếu lại chẳng thua kém anh chị “giang hồ” trong vùng là bao. Biết Hiếu là “yêng hùng” không phải tay vừa, nếu biết sử dụng, sẽ trở thành mắt xích tin cẩn cho mình, nên Minh đã dụ Hiếu bằng những lời “đường mật”.
 
Sau một thời gian đắm đuối, không thể rời nhau, Hiếu chuyển về nhà người tình “nạ dòng” ở cùng với hai con của Minh. Cũng từ đó, Hiếu được “máy bay bà già” dẫn dắt vào đường dây buôn thuốc lắc từ nước ngoài về Việt Nam.
 
Cuối tháng 3, đường dây của Minh - Hiếu bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ khi cặp tình nhân này đưa nhau đến nhận 300 viên thuốc lắc tại một khách sạn ở thành phố này.
 
Theo Báo Đất Việt
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.