Lũ dữ tấn công toàn diện 5 tỉnh Bắc Trung bộ khiến cuộc sống người dân vốn còn nhiều khốn khó nay lại lâm vào cảnh khốn cùng.
|
|
|
Người dân miền Trung rất cần sự sẻ chia của tất cả đồng bào trong cả nước để vượt qua những khó khăn do mưa lũ tàn phá. Ảnh: TTO |
Nước lũ dâng cao, mưa trắng trời xứ Nghệ khiến hàng vạn ngôi nhà bị nhấn chìm, hàng chục vạn người dân thắc thỏm chờ ứng cứu. Ngay cạnh đó, vùng đất Quảng Bình vốn đã no nước từ trận lũ đầu tháng, nay lại ngập chìm trong tuyệt vọng. Đau thương hơn, hàng chục đồng bào đã bị lũ cướp đi sinh mạng. Gần nhất, một chuyến xe khách chở theo 37 người đã bị lũ cuốn xuống sông Lam. 19 người không còn khả năng sống sót, chiếc xe gặp nạn cũng chưa thể tìm thấy cho dù các lực lượng cứu hộ đã tích cực tìm kiếm suốt mấy ngày liền.
Mưa lũ cũng gây thiệt hại vật chất nghiêm trọng. Hàng vạn ngôi nhà bị nước nhấn chìm, đổ sập. Các công trình công cộng bị phá hủy, đường xá hư hỏng, chia cắt, đập thủy điện, thủy lợi có nơi bị vỡ...Tác động của những thiệt hại này còn lâu dài, đời sống người dân sẽ còn nhiều khốn khó. Nhưng đó là chuyện của ngày sau, ngay lúc này, một mối họa khác đang rình rập đổ lên đầu người dân.
Theo dự báo, cơn siêu bão cả trăm năm qua mới thấy có sức tàn phá đến cấp 17 đã vào biển Đông. Mang tên quốc tế là Megi, nhưng ở Việt Nam gọi là bão số 6. Chúng ta có thói quen đếm bão theo số hàng năm, và người dân qua đó đã tự nhận diện cơn bão mang số mấy thì thường tiến vào làm hại vùng quê của họ.
Bằng kinh nghiệm nắm bắt "truyền thống bão", các chuyên gia dự báo khí tượng và đặc biệt là người dân đang lo lắng rằng bão số 6 sẽ tác động đến Nghệ An và Thanh Hóa. Riêng với người dân Thanh Hóa, bão số 6 đã trở thành danh từ gây ám ảnh, bởi hàng trăm năm nay, cơn bão mang số thứ tự này luôn đổ bộ vào tỉnh Thanh, gây nhiều thiệt hại và thường là bão lớn.
Chưa thể khẳng định bão có tiến vào đất liền nước ta hay không, nhưng cơn bão này, quá khủng khiếp và được coi như hung thần trên biển đang là nỗi lo thường trực của người dân miền Trung. Chỉ cần bão gây ảnh hưởng thời tiết, miền Trung sẽ thêm một lần hứng chịu mưa lớn, gió to, thiệt hại cũng sẽ từ đó nhân lên nhiều lần nữa. Cả tháng trời ngập trong nước lũ, thật quá đỗi kinh hoàng.
Ngay từ bây giờ, cuộc sống người dân đã vô cùng khốn khó, cần nhận được sự trợ giúp từ mọi tấm lòng. Mọi người, hãy biến sự đồng cảm của mình thành hành động cụ thể, giúp đỡ đồng bào mình qua cơn bĩ cực.
Lâm Phong