Phát hiện thêm 1 thi thể gần cầu Thanh Trì
Xã hộiXác chết được phát hiện trên sông Hồng, chỉ cách cầu Thanh Trì, nơi "bác sỹ vứt xác bệnh nhân" khoảng 1km.
GiadinhNet - Xâu chuỗi một loạt những sự kiện pháp luật xảy ra tuần qua cho thấy cơ quan chức năng đang phải "đau đầu", và đây cũng là sự nhức nhối của những người thân các nạn nhân. Đầu tiên là phải kể đến những gian nan trong quá trình tìm kiếm thi thể chị Huyền; Nỗi đau và sự kỳ vọng của gia đình, người thân các anh hùng liệt sĩ... và sau nữa là tội ác của người đàn bà ích kỷ đang tâm đầu độc mẹ vợ và con gái của người tình.
Xác chết được phát hiện trên sông Hồng, chỉ cách cầu Thanh Trì, nơi "bác sỹ vứt xác bệnh nhân" khoảng 1km.
Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện một thi thể ở bến sông nhưng sau khi xác định đây không phải là thi thể của chị Lê Thị Thanh Huyền.
Vào khoảng 15h20’ ngày 26/10, người dân thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội bàng hoàng phát hiện một xác chết trôi nổi lập lờ trên sông. Lập tức, người dân đã báo cáo cho chính quyền sở tại đến để giải quyết.
GiadinhNet- Nhận được tin chị Lê Thị Huyền (37 tuổi, trú tại phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm) bị chủ thẩm mỹ viện Cát Tường ném xuống sông Hồng phi tang sau khi tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ, Phòng CSGT đường thủy Hà Nội đã bố trí lực lượng, phương tiện tiến hành tìm kiếm tung tích của nạn nhân. Hiện lực lượng chức năng đang huy động tối đa lực lượng, phối hợp với gia đình chị Huyền để tìm kiếm thi thể của nạn nhân.
GiadinhNet - “Chỉ một lần nhìn vào mắt anh, tôi đã cảm thấy ấm áp, hạnh phúc. Mặc dù anh là người điên nhưng chính giây phút ấy, tôi cảm nhận được định mệnh muốn sắp đặt để hai chúng tôi gắn kết lại”.
GiadinhNet - Sau khi con gái bị mất tích, người mẹ ấy đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vô vọng.
TAND TP.Hà Nội hôm qua đưa ra xét xử và tuyên phạt đối với bị cáo Bùi Trần Định (SN 1940, trú tại thôn Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội) về tội “giết người”.
GiadinhNet - Sau loạt bài trên Báo GĐ&XH về việc người dân ở thôn 3, xã Vạn Phúc, Thanh Trì (Hà Nội) hàng chục năm liền phải sống chung với mối nguy hiểm kề cận mái nhà là điện, mới đây, Công ty Điện lực Thường Tín (Hà Nội) cho biết, toàn bộ tuyến đường dây 35 kV cũ đi qua thôn 3, xã Vạn Phúc đã được tháo dỡ.
Sự việc xảy ra khoảng 14 giờ 20 phút chiều 7/10, tại trường mầm non xã Dũng Tiến (Thường Tín, Hà Nội). Khi các cháu đang ngồi trong lớp học, một mảng vừa trên trần nhà rộng hơn 1m2 bất ngờ rơi xuống khiến 6 cháu bé bị thương.
GiadinhNet - Những vết thương trên cơ thể đã dần mờ đi nhưng vết thương lòng với nỗi đau cùng sự nhục nhã thì chị Nguyễn Thị Biên không bao giờ quên được. Chị chưa bao giờ nghĩ rằng, một người từng yêu, rồi có con với chị lại nỡ nhốt, đánh đập, hành hạ chị một cách tàn bạo như thế.
“Năm 1985 tôi ly hôn. Tòa giao đứa con trai sáu tuổi cho tôi nuôi dưỡng. Khi ấy, ước mơ có đứa con gái cũng tắt, bởi tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ tái hôn.
Bị tổ công tác 141 yêu cầu kiểm tra, người thanh niên cầm lái lấy lý do bắt taxi về nhà lấy giấy tờ rồi...lặn mất hút.
Mâu thuẫn trong phân chia tài sản, Văn tìm đến nơi ở của vợ cũ, cầm dao đâm 12 nhát.
Khi được hỏi về căn bệnh đang mang trong mình, Thủy buồn bã kéo tay tôi đặt lên ngực cô, nơi khối u đã lớn bằng ngón tay cái…
GiadinhNet - Trong hai ngày 27-28/8, tại Trạm Y tế xã Dũng Tiến, Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tổ chức Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ.
GiadinhNet - Số liệu mới nhất của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho thấy, tích lũy số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn thành phố từ đầu năm đến nay là 716 người, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2012.