Bi kịch thiếu nữ mang thai từ 15 tuổi, 4 lần tự tử
Xã hộiGia đình nhiều lần khuyên bảo Yến không nên quan hệ tình cảm với Khanh nhưng cô gái trẻ đã bị lóa mắt trước gã con nhà giàu.
Những ngày gần đây, dư luận xôn xao vụ người mẹ 15 tuổi ở Tiền Giang bốn lần tìm đến cái chết vì bi kịch gia đình.
Gia đình nhiều lần khuyên bảo Yến không nên quan hệ tình cảm với Khanh nhưng cô gái trẻ đã bị lóa mắt trước gã con nhà giàu.
GiadinhNet - Hàng ngày, cạnh khu phố nhà giàu Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP HCM) dưới các con kênh nước đen ngòm có hàng ngàn bước chân nặng trĩu lặn lội dưới sình lầy để bắt từng con cua, con cá kiếm sống.
Bị người chồng bắt quả tang ở cùng với vợ mình trong phòng trọ, thầy giáo này gọi điện cho vợ và 2 thanh niên đến đánh người chồng bị thương.
Bị bắt gặp vào nhà trọ với nữ đại biểu HĐND xã, thầy giáo tiểu học gọi em trai đến đánh chồng bà này gây thương tích.
Chiến còn chỉ tay vào mặt thượng tá Lê Văn Kiệm (phó công an TP Mỹ Tho) nói sẽ giết ông và cả đồn công an, đồng thời kích động người đi đường tham gia chửi bới lực lượng công an, gây tắc nghẽn giao thông và mất an ninh trật tự suốt ba giờ.
GiadinhNet - Chi cục DS-KHHGĐ TPHCM vừa tổ chức hội thảo góp ý tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số trên địa bàn.
Đang sẵn men rượu, lại bị thách thức, bà bán thịt heo ngồi chung chiếu rượu đập tay đồng ý. Sau lúc, làm giấy giao kèo, tìm người làm chứng xong ông… nằm vật ra giữa nhà cho người phụ nữ cắn.
“Yêu” rất sớm để rồi mới 15 tuổi đầu đã mang thai, 16 tuổi đã làm mẹ và sau đó thì 4 lần toan tìm đến cái chết vì bị chồng bạo hành, ngược đãi.
Sau lỗi lầm không ít người vợ hoặc người chồng vẫn thường đay nghiến, nhắc lại lỗi của người kia. Chính sự tha thứ “nửa vời” ấy làm cuộc sống hôn nhân thêm nặng nề.
Có những đứa trẻ đã tử vong sau khi lọt lòng mẹ và nhiều trẻ khác chịu hậu quả của căn bệnh uốn ván sơ sinh do những người đỡ đẻ dân gian dùng dao lam, kéo… để cắt rốn.
Vừa nhìn thấy cha đứng trên bậc thềm, thằng Tuyền đã vội quỳ xuống bò từ đầu cổng vào tới trong nhà lạy cha nó. Nó vừa được biết cha nó (ông Phạm Văn Thành, sinh năm 1946, ấp Ninh Hòa, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) đã vì nó mà phải chịu oan khuất đến suýt mất mạng.
Không được “chồng hờ” chu cấp, Nguyễn Thị Kim Loan mang dao đến nhà người tình cướp dây chuyền.
Theo chuyên gia, chuyện ăn nhậu thách đố nhau này vừa trái thuần phong mỹ tục, vừa gây mất trật tự trị an cần xử phạt hành chính.
Gần đây, thông tin về các vụ tảo hôn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện ngày càng nhiều. Phần lớn cô dâu chỉ mới 13-16 tuổi, có trường hợp chú rể mới 14 tuổi. Các đám cưới trẻ con này chỉ được chính quyền phát hiện khi “gạo đã nấu thành cơm”.
Chuyện động trời này xảy ra tại xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang chiều 12/3. Người bị cắn chảy máu “của quý” là ông T.T.H. (64 tuổi). Người cắn là bà N.T.L. (38 tuổi, ngụ cùng xã).
Cọng kẽm găm vào amidan bệnh nhi được phát hiện qua phim X-quang