Có cần giấy kết hôn?
Gia đìnhNhiều người quan niệm tình cảm mới quan trọng, giấy đăng ký kết hôn chẳng có ý nghĩa gì. Suy nghĩ đơn giản ấy kéo theo những rắc rối khó ngờ.
Chuyện đời của những cô gái thoát y lắm lúc cũng bức bí, chật chội và quẩn quanh như cái mặt bàn rộng chưa đầy 3m2 là “sàn diễn” của họ, là nơi họ kiếm tiền nuôi sống bản thân, gia đình.
Nhiều người quan niệm tình cảm mới quan trọng, giấy đăng ký kết hôn chẳng có ý nghĩa gì. Suy nghĩ đơn giản ấy kéo theo những rắc rối khó ngờ.
GiadinhNet - Tuần qua, Báo GĐ&XH nhận được nhiều đơn thư phản ánh, khiếu nại của bạn đọc gửi đến về những nội dung sau:
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận vừa ký quyết định phê duyệt đề án thành lập bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2020.
GiadinhNet - Gần 4 năm bị bà ngoại nuôi “giết chôn xác”, Nguyễn Thị Trâm (SN 1993, ngụ xã Tân Hội, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) bất ngờ trở về UBND xã Tân Hội xin làm giấy CMND. Tưởng chừng nỗi oan của mình được hóa giải, ai ngờ những lời dị nghị đồn thổi cho rằng thiếu nữ trở về là đứa em song sinh khiến gia đình nạn nhân tiếp tục lâm vào bi kịch.
15 giờ ngày 20/7, trên đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 3, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) xảy ra một vụ tai nạn giao thông, làm một cụ già bị thương rất nặng.
Ngày 14/7, thông tin từ khoa phẫu thuật thẩm mỹ, bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cho biết, khoa vừa tiếp nhận điều trị bệnh nhân nữ N.T.T., 31 tuổi, ngụ ở Trà Vinh, nhập viện với chẩn đoán biến chứng do nâng mũi bằng phương pháp bơm silicon lỏng.
Ngày 8/7, bé Lê Thành Phụng, hai tuổi, nạn nhân của vụ cuồng sát tại TP HCM trong tháng qua đã xuất viện khoẻ mạnh. Có thể xem đây là một trường hợp may mắn, nhưng đó là kết quả tất yếu của một quy trình an toàn bệnh nhân được bệnh viện Nhi Đồng 1 triển khai nhiều năm qua.
Ngày 6/7, ông Nguyễn Văn Tâm (ở xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đã bắt được một con cá nóc mít “khủng” khi... bị con cá này cắn rách áo.
GiadinhNet - Trong những ngày qua, người dân xã Tiên Phong (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) vẫn chưa hết ngỡ ngàng về chuyện một thanh niên đã yêu và khiến cả 4 cô gái tuổi vị thành niên mang thai.
Tại miền Tây, trái cây non hay già đều được tuốt xuống hàng loạt rồi ủ hóa chất để ép chín, tạo màu bắt mắt.
Một công nhân xây dựng đã thoát chết thần kỳ khi rơi từ tầng 12 của một tòa nhà xuống đất. Tuy giữ được mạng sống nhưng nạn nhân đã bị gãy xương đùi, xương vai.
GiadinhNet - Cưới xin là chuyện “hỷ”, vì thế trong truyền thống Á đông, người ta thường kiêng đủ thứ, đặc biệt là những thứ liên quan đến người chết.
Bà Mai cho rằng do hai người có “tình ý” từ trước nên ông Xiêm tặng bà tờ vé số độc đắc trị giá 1,5 tỷ đồng. Ông Xiêm khẳng định bà Mai giật lấy chứ ông không tặng. Hai bên hoà giải bất thành, sự việc được trình báo lên cơ quan công an.
Xuống tay tước đoạt mạng sống của người tay ấp gối kề với mình, vậy mà đứng trước vành móng ngựa, Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1966, ngụ huyện Gò Công Đông – tỉnh Tiền Giang) không một lời hối hận, thậm chí còn đổ hết trách nhiệm cho nạn nhân.
Đến chiều 27/6, người dân ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết rất thương tâm của bé trai Nguyễn Xuân Thu (SN 2007, tạm trú ấp Thạch Màng).
Khi xe vừa tấp sát vào lề phải, bất ngờ hai tên ngồi bật dậy dùng tay choàng ngang cổ ông Nhịn và tài xế, chúng nhanh như chớp lấy roi điện giấu trong túi xách ra khống chế, móc điện thoại di động, gom toàn bộ số tiền trong giỏ xách, ví cá nhân, chìa khóa xe du lịch.