Bắt đối tượng trộm cắp tiền mừng đám cưới
Pháp luậtGiadinhNet – Thấy gia chủ bận tiếp khách, một đối tượng đã lẻn vào lấy toàn bộ số tiền và trang sức mừng đám cưới.
GĐXH - Trước quyết định của mẹ, cô cảm thấy bị phản bội và thất vọng hơn bao giờ hết. Ngay lúc đó, Hà Nghi quyết định sẽ không bao giờ bước chân vào nơi gọi là "nhà" nữa.
GiadinhNet – Thấy gia chủ bận tiếp khách, một đối tượng đã lẻn vào lấy toàn bộ số tiền và trang sức mừng đám cưới.
Vừa định khoe khoang với mẹ về sự giàu có của gia đình mình nhưng bà đưa ra một thứ khiến tôi cảm thấy xấu hổ.
GiadinhNet - Tình yêu thường được các cặp đôi tô hồng khiến ai cũng nghĩ tốt về đối phương. Tuy nhiên, không có gì là giấu được mãi mãi, nhất là thứ thuộc về bản chất.
Trái đất tròn lắm, anh ta tưởng cắt đứt mọi liên lạc thì mọi chuyện sẽ chấm hết sao?
Sự xuất hiện đột ngột của mẹ chồng làm chúng tôi vô cùng ngạc nhiên.
Tôi nhìn quần áo, xe nôi bị vứt đầy ngoài sân, còn chị gái ôm đứa con mới hơn 3 tháng tuổi ngồi khóc mà sững sờ.
GiadinhNet - Lúc lấy chồng cô ấy thường nghĩ đến những rắc rối có thể xảy ra với gia đình chồng. Nhưng cô ấy không biết có một thứ chi phối cuộc sống của vợ chồng họ hơn cả những mối quan hệ.
GiadinhNet – Hàng tháng, Tuấn đưa cho vợ 30 triệu tiền lương, chỉ giữ lại cho mình 3 triệu tiền xăng xe, cà phê với bạn bè vậy nhưng Hương thường xuyên kêu than là không đủ chi tiêu.
GiadinhNet - Sau khi trộm được số tiền cưới của bạn, đối tượng xé nhỏ phong bì rồi vứt vào bồn cầu phi tang và lấy 500 nghìn đồng từ số tiền lấy được mừng lại chú rể.
Đôi vợ chồng người Anh nhận nhiều ý kiến tranh cãi với hành động của mình với người đồng nghiệp.
GiadinhNet - Ngày con gái về nhà chồng, ông bà Toàn Hoa nghĩ cho con khối tài sản lớn để làm của hồi môn sẽ giúp con hạnh phúc, nhưng chỉ ít lâu sau đó đôi trẻ lại kéo nhau ra tòa đòi ly dị. Điều đau lòng nhất ông bà không ngờ đến nguyên nhân khiến cho đôi lứa phải chia lìa lại chính là món quà hồi môn.
GiadinhNet - Theo lệ thường, đi đám cưới là phải có phong bì mừng. Thế nhưng ở thôn Bồng Lai, gia đình con gái đi lấy chồng, có ai mừng cưới gia chủ cũng không dám nhận.
Nghi hàng xóm đến ăn cỗ cưới con gái mình nhưng "quên" phong bì, Mã đứng trước nhà hàng xóm chửi bới rồi hai bên xảy ra xô xát.
GiadinhNet – Tôi càng ngày càng nhận ra mẹ chồng mình coi trọng tiền, ham vật chất chứ không có tính thương con thương cháu. Tôi thấy mình khó sống tiếp trong ngôi nhà này quá, muốn ra ở riêng mà thật khó...
Khoản tiền mừng, tôi có thể chấp nhận nhưng khoản lấy lại hồi môn của mẹ, thật sự là quá giả tạo.
Minh vờ là nữ sinh trường cảnh sát tại TP HCM, sử dụng tên giả nhắn tin làm quen qua điện thoại với anh Tiến, trú tại huyện Hiệp Đức.