Đêm tân hôn, mẹ chồng bỗng chạy xộc vào phòng tôi, cầu xin cứu giúp bà

| Tâm sự

Sự xuất hiện đột ngột của mẹ chồng làm chúng tôi vô cùng ngạc nhiên.

Tết này nhà cửa điêu đứng vì chồng vét sạch tiền nhà và lương thưởng mang đi cho bồTết này nhà cửa điêu đứng vì chồng vét sạch tiền nhà và lương thưởng mang đi cho bồ

GiadinhNet - Chồng lừa dối tôi là mang tiền đi góp vốn cho công ty, nhưng lại mang tiền nhà và tiền lương, thưởng Tết đi mở cửa hàng thời trang cho bồ.

Hôm qua là đêm tân hôn của vợ chồng tôi, khi hai người đang ngồi đếm tiền mừng thì bất ngờ mẹ chồng đẩy cửa ra lao vào phòng. Chúng tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra với mẹ nữa?

Mẹ vội thanh minh là thấy phòng bật điện và còn hé cửa nên mới dám vào. Mẹ ngồi xuống giường và nói trong tiếng nghẹn ngào. Bà nói là để tổ chức đám cưới cho chúng tôi đã phải bỏ ra hơn 100 triệu. Số tiền đó bà phải đi vay nặng lãi, nếu không trả gấp thì ngày càng nhiều hơn.

Tôi thắc mắc: "Tiền mừng cưới của mẹ đâu? Mà mẹ chi những gì mà nhiều thế?". Mẹ nói là làm cỗ nhưng nhiều người vắng và người ăn cỗ mừng ít tiền. Các khoản chi tốn nhiều tiền như chụp ảnh cưới, thuê ban nhạc và trang hoàng phòng cưới.

Đêm tân hôn, mẹ chồng bỗng chạy xộc vào phòng tôi, cầu xin cứu giúp bà - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tôi rất ngạc nhiên, vì trước khi cưới, chồng tôi bảo những khoản chi đó là tiền túi của anh bỏ ra, sao giờ lại là mẹ chồng? Tôi quay qua hỏi chồng, anh ấy thật thà thú nhận là 9 năm nay đi làm chỉ đủ ăn tiêu, không dư giả được đồng nào. Toàn bộ tiền trong đám cưới là do mẹ chồng lo liệu hết.

Trong lúc tôi đang chán nản thì mẹ chồng cầm tay cầu xin tôi hãy tháo những vòng lắc vàng xuống cho bà mượn để trả nợ. Tôi không đồng ý, bởi tôi vất vả nhiều năm mới kiếm được 1,5 cây vàng, sao có thể cho mẹ mượn được.

Chồng bực bội trách tôi ích kỷ, vì muốn đám cưới của chúng tôi được tươm tất nên bố mẹ muối mặt đi vay mượn tiền. Giờ mẹ cần tiền thì cho bà mượn, chứ có phải lấy luôn đâu.

Bố chồng thì say xỉn tối ngày không làm ra tiền, còn mẹ chồng đi buôn đồng nát, tiền nuôi bản thân ông bà chưa nổi, cho vay rồi lấy gì mà trả nợ.

Tôi không muốn mắc mưu hai người nên nhất định không đưa vàng cho mẹ chồng. Bất ngờ chồng chỉ thẳng mặt vợ nói là tôi sống vô tình, lúc khó khăn mẹ mới nhờ đến con dâu, thế mà tôi lại từ chối giúp bà.

Chồng tức giận ném tiền cưới xuống giường và lấy xe bỏ đi cả đêm. Suốt đêm tôi không ngủ được. Tôi biết chắc chắn đưa vàng cho mẹ chồng là sẽ mất hết. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

(quynhhoa...@gmail.com)

Bị bẽ mặt ở chợ khi đi mua đào Tết, muốn ly hôn khi biết được bản chất thật của chồngBị bẽ mặt ở chợ khi đi mua đào Tết, muốn ly hôn khi biết được bản chất thật của chồng

GiadinhNet - Tôi định rút tiền để mua cành đào Tết rất đẹp, giá hợp lý nhưng chồng tôi lôi tay tôi đi và mắng mỏ không cho mua.

Giặt quần áo vô tình phát hiện ra bí mật động trời của chồng qua tờ hóa đơn mua chậu lan Tết giá hơn 10 triệu Giặt quần áo vô tình phát hiện ra bí mật động trời của chồng qua tờ hóa đơn mua chậu lan Tết giá hơn 10 triệu

GiadinhNet - Một lần tình cờ tìm thấy tờ hóa đơn mua chậu lan chơi Tết giá hơn 10 triệu, tôi tìm hiểu về địa chỉ người nhận thì phát hiện ra chuyện ngoại tình của chồng.

Theo Trí Thức Trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.