Tiền vệ Molina đột tử: Becamex Bình Dương “rúng động”

GiadinhNet - Đại diện CLB B.BD xác nhận, khả năng tiền vệ này bị đột tử do “chơi” ma túy quá liều là rất cao.

Tuần thứ hai liên tiếp, CLB bóng đá Becamex Bình Dương (B.BD) đón nhận thông tin về cái chết của một người liên quan đến mình. Tuần trước, là sự ra đi bất ngờ của một cựu bác sỹ CLB. Tuần này, chuyện xấu xảy ra với tiền vệ Molina. Đáng nói hơn, cái chết của tiền vệ gốc Argentina có liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Đại diện CLB B.BD xác nhận, khả năng tiền vệ này bị đột tử do “chơi” ma túy quá liều là rất cao. Bởi khi phát hiện xác Molina tại một khách sạn ở phường Phạm Ngũ Lão (TPHCM), mũi của tiền vệ này bị trào máu. Trên cơ thể không có dấu hiệu thương tích do va chạm hay bị đánh đập từ bên ngoài. Ngay bên cạnh Molina còn gần nguyên một gói bột màu trắng đang sử dụng dở và kim tiêm. Đến hôm qua (28/2), cơ quan điều tra cũng đưa ra kết luận cái chết của tiền vệ này là “sốc” do dùng ma túy quá liều. Nhưng để thực hiện đúng quy trình, thi thể của Molina mới được mổ giám định để công bố kết luận chính thức.
 

Molina (giữa) khi còn chơi cho Đà Nẵng.  Ảnh: VNN


Thời điểm hiện tại, đại diện B.BD đã liên hệ cùng HLV Mauricio Luis (quản lý của Molina) và làm gần như đầy đủ các thủ tục giải quyết hậu sự. Sau khi mổ giám định ngày hôm nay, Molina sẽ được đưa về an táng tại quê nhà Argentina với sự giúp đỡ một phần tài chính từ CLB B.BD. Theo ông Trần Văn Đường -  Giám đốc điều hành CLB B.BD, đó coi như một phần nghĩa cử của đội bóng với người đã khuất.

Trở lại với nội tình của B.BD, cái chết của Molina đã tạo ra một tác động tinh thần rất lớn lên tâm lý toàn đội. Bởi đây đã là lần thứ 2 chỉ trong vòng 2 tuần, CLB phải nói lời vĩnh biệt một thành viên từng gắn bó với mình. Riêng trường hợp Molina, ngoài nỗi đau, mọi chuyện còn trở nên phức tạp hơn khi thông tin bước đầu cho thấy tiền vệ này có thể đã chết vì “chơi” ma túy.
De Jesus, người chung phòng với Molina khẳng định: “Quá trình sinh hoạt, tập luyện của Molina không hề có dấu hiệu nào cho thấy anh ta sử dụng ma túy”. Lãnh đạo CLB B.BD cũng chưa đưa ra một động thái nào, nhằm kiểm tra xem liệu còn cầu thủ nào khác trong đội (ngoài Molina) có liên quan đến thứ hàng “chết người” này. Có lẽ, mọi chuyện sẽ còn chờ kết quả giám định chính thức được công . Nhưng ngay từ thời điểm này, chính cầu thủ B.BD và cả người hâm mộ hâm mộ đại diện đất Thủ đều mong muốn một cuộc kiểm tra tổng thể nên được thực hiện nhanh chóng.  
 
Duy Nam
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.