Tiếng kèn vuvuzela đang tắt

GiadinhNet - 18 kỳ World Cup đã qua, trong lịch sử chưa từng chứng kiến một đội chủ nhà nào bị loại từ vòng đấu bảng. Nhưng tại “lục địa đen”, kỷ lục ấy có thể sẽ không còn tồn tại(?).

Với thất bại tan nát 0-3 trước đội tuyển Uruguay, Nam Phi đã tiến đến rất gần việc trở thành đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử các kì World Cup bị loại ngay sau vòng đấu bảng.
Hy vọng đã tắt

Lịch sử do con người tạo ra và nó hoàn toàn có thể bị chính con người thay đổi. Những kỷ lục được thiết lập để rồi một thời điểm nào đó, nó bị phá vỡ. 18 kỳ World Cup, những đội chủ nhà của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã cùng nhau tạo nên một thành tích đáng tự hào. Nhưng tại Nam Phi, 99% kỷ lục ấy sẽ bị tiêu tan. Bởi những hy vọng cuối cùng đặt vào đội tuyển Nam Phi đã tắt lịm.
 
Thật đáng tiếc cho Bafana Bafana (biệt danh của đội tuyển Nam Phi) bởi thất bại của họ đúng vào thời điểm sự kỳ vọng dâng lên cao nhất. Trận hòa Mexico trên thế thắng trong ngày khai mạc, nguồn động viên tinh thần to lớn từ hàng triệu người hâm mộ quê nhà và lợi thế từ sự ủng hộ của... FIFA, tất cả mọi thứ tưởng chừng đã được “sắp đặt” cho Nam Phi phải “sống sót” sau vòng bảng. Nhưng sự thực thì luôn phũ phàng...
 
Gục ngã hoàn toàn trước phong độ chói sáng của Forlan, tiếng kèn Vuvuzela bỗng trở thành tiếng “nức nở” của thầy trò HLV Parreira. Giờ đây, chỉ tính toán đơn thuần về mặt số học, đội tuyển Nam Phi hầu như đã đứng ngoài cuộc đua giành 2 vị trí đầu bảng. Họ mới chỉ có 1 điểm sau 2 trận, chắc chắn không thể cạnh tranh nổi với Uruguay (đội đã có 4 điểm và hơn cả về hiệu số đối đầu).

Trận cuối, Nam Phi còn phải “tái ngộ” ứng cử viên số một của bảng đấu, đội tuyển Pháp. Ai dám đặt niềm tin vào một thắng lợi cách biệt 4 hay 5 bàn cho Bafana Bafana?
 
Đội chủ nhà Nam Phi (trái) đã gây thất vọng tại World Cup 2010. Ảnh: AP
 
Đau buồn nhưng “xứng đáng”

Tiếng kèn Vuvuzela mất cái hồn và những lễ hội đầy màu sắc của người Nam Phi chắc sẽ nhạt nhòa hơn, khi đội tuyển chủ nhà bị loại. Sức nóng của World Cup, chắc chắn cũng giảm đi ít nhiều trên chính quốc gia đăng cai, khi Bafana Bafana đã không còn hiện diện trên đường đua tranh. FIFA không bao giờ muốn điều đó xảy ra (xét ở khía cạnh này, thì World Cup cũng giống SEA Games hay AFF Cup). Nhưng tất cả phải chấp nhận sự thật đau buồn, bởi đơn giản, Nam Phi xứng đáng đi vào lịch sử với tư cách đội chủ nhà yếu kém nhất.

Sau thất bại trước đội tuyển Uruguay, HLV Parreira đã lên án trọng tài Busacca vì cho rằng vị “vua áo đen” này đã thổi những tình huống bất lợi cho Nam Phi. Nhưng quan điểm ấy sẽ không nhận được nhiều sự đồng thuận. Với nhiều người Nam Phi, Parreira đang “đơn thuần” làm cái việc “đổ vấy” trách nhiệm trong cơn tuyệt vọng. Ông không chấp nhận thực tế, rằng Nam Phi đã chuẩn bị không tốt cho World Cup, với rất nhiều tính toán sai lầm.

Để minh chứng rõ hơn, nhiều người đang nhớ lại chuyện ngôi sao McCarthy bị loại ngay trước thềm World Cup vì... gái. Nó cho thấy Parreira đã không kiểm soát nổi vấn đề nội bộ đội tuyển. Và nghiêm trọng hơn, Nam Phi dường như đã tính toán sai điểm rơi phong độ, khi họ đá cực hay trong loạt trận giao hữu chuẩn bị World Cup (thắng 4/5 trận), để rồi thua liểng xiểng khi bước vào cuộc chơi thực sự.

Đội tuyển Nam Phi sẽ còn phải nuối tiếc rất nhiều vì thất bại lần này. Hơn 40 triệu người dân của đất nước này đã gục xuống đau buồn khi chứng kiến thầy trò Parreira lầm lũi rời giải. Rồi đây, đoàn quân ấy sẽ phải chờ, để đón nhận những chỉ trích kinh khủng. Nhưng trên hết, câu hỏi đặt ra là liệu đội tuyển Nam Phi có đủ sức mạnh đứng lên sau thất bại này. HLV “làm công ăn lương” Parreira sẽ ra đi sau World Cup. Và Nam Phi sẽ phải chờ một cuộc cải tổ lớn hơn, nếu không muốn tiếp tục đóng vai “kẻ thất bại”.
 
Bảo Nghi
vietanh
Ý kiến của bạn
Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.