Tiếp bài “Côn đồ làng "loạn đao" chém khách”: Vụ án đã được khởi tố
GiadinhNet - mVề quê ăn ăn giỗ, gia đình ông Trần Bình Thuận (SN 1953, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) đã bị một nhóm thanh niên xã Kim Đính (huyện Kim Thành, Hải Dương) truy sát khiến nhiều người bị thương.
![]() |
Trao đổi với phóng viên, Đại tá Cao Ngọc Lan- Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành đã khởi tố vụ án xảy ra tại xã Kim Đính với các tội danh: Cố ý gây thương tích; hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng. Hiện CQĐT vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng phạm tội.
Trước đó, Báo GĐ&XH đã có bài phản ánh về sự chậm chễ của Công an huyện Kim Thành trong tiến trình xử lý vụ việc. Theo đó, tính đến thời điểm làm việc với PV Báo GĐ&XH (ngày 10/4) đã hơn 2 tuần nhưng CQĐT vẫn chưa lên Hà Nội lấy lời khai của các nạn nhân. Lúc này, ông Thuận, anh Trần Cao Cường (SN 1981, con trai ông Thuận) sau khi điều trị chấn thương đã ra viện, chỉ còn anh Hùng là vẫn còn bất tỉnh, đang được điều trị tại Khoa gây mê hồi sức (Bệnh viện Việt- Đức Hà Nội). Việc chậm chễ này khiến gia đình ông Thuận bức xúc và làm đơn kêu cứu.
Được biết, kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Kim Thành cho thấy, khoảng 13 giờ ngày 25/3/2012, ông Trần Vũ Thịnh (trú tại đội 4, xã Kim Đính, anh trai ông Thuận) cùng với anh Trần Văn Tuấn (1972); Trần Mạnh Hùng (1978); Trần Cao Cường (1978) và Trần Văn Sáng đi xe ô tô từ nhà ông Thịnh đến nhà bà Nguyễn Thị Sáu (1962, trú tại đội 6, xã Kim Đính) và xô xát với Đặng Văn Hùng, Đặng Văn Mạnh (là con trai bà Sáu). Sau đó, một đối tượng đã gọi cho các thanh niên xã Kim Đính đến hành hung gia đình ông Thuận.
