Tiếp bài "Một thầy giáo bị quỳ viết tường trình": Không thể biện minh
Giadinh.net - Nhiều bạn đọc đã gửi thư, gọi điện về toà soạn thể hiện bức xúc với việc thầy giáo Thuấn bị bắt quỳ viết bản tường trình.
![]() Thầy giáo Thuấn với nhiều vết bầm tím trên mặt và cơ thể. |
Là Trưởng Công an xã, nhưng ông Tuấn lại có hành vi đối xử với một thầy giáo như vậy thực đáng lên án. Đáng lẽ, ông Tuấn phải có biện pháp ngăn chặn việc xô xát nhưng ông Tuấn còn hùa theo ông Sỹ để hành hung thầy giáo Thuấn. Thậm chí, sau khi đánh thầy Thuấn, ông Tuấn và một số người trong gia đình ông Sỹ còn bắt thầy giáo phải quỳ vào góc tường viết bản tường trình. Công an hay côn đồ? Theo tôi, cần phải xử lý thật nghiêm để răn đe những người khác. Nguyễn Thị Lan (TP Đà Lạt, Lâm Đồng)
Có hơi men càng phải xử nghiêm hơn
Cũng là một giáo viên, nên khi đọc thông tin phản ánh về việc thầy giáo Thuấn bị một số người hàng xóm hành hung và làm nhục bằng cách quỳ vào góc nhà bắt viết lại bản tường trình tôi thực sự cảm thấy rất bức xúc. Điều đáng nói, việc hành hung này có cả ông Nguyễn Thanh Tuấn- Trưởng Công an xã Hoàng Văn Thụ tham gia là không thể chấp nhận được. Cho dù, trả lời trên Báo GĐ&XH, ông Tuấn nói rằng do có chút hơi men trong người nên không được tỉnh táo và tỏ sự ân hận về việc trên thì hành vi này cũng đáng lên án. Cần có hình phạt nghiêm khắc với ông Trưởng Công an xã này. Trần Thị Thu Thuỷ (Trường THCS Đa Lộc, huyện Hậu Lộc- Thanh Hoá)
Tôi nghĩ trong cuộc đời, ai cũng phạm phải sai lầm, quan trọng là người đó có nhận ra những sai lầm của mình hay không. Hành vi của ông Tuấn là đáng lên án, nhưng ông Tuấn cũng đã dũng cảm nhận trách nhiệm và tỏ ra rất ân hận khi để xảy ra sự việc đáng tiếc trên. Tôi nghĩ, bên cạnh chữ “lý” cũng cần có một chữ “tình”. Hãy cho ông Tuấn một cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình. Tôi nghĩ rằng, sau vụ việc này, ông Tuấn đã thấm thía được bài học sâu sắc. Nguyễn Quý Doãn (Thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội)
Thông báo
