Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiết lộ ca khúc Việt trong buổi giao lưu với Obama

Thứ tư, 10:13 25/05/2016 | Giải trí

– Châu Đăng Khoa – tác giả ca khúc 'Gọi tên Việt Nam' được vinh dự vang lên sau bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama tiết lộ lí do phía Hoa Kỳ lựa chọn ca khúc này để sử dụng trong buổi phát biểu.

Trưa 24/5, Tổng thống Obama đã có bài phát biểu trước hơn 2000 trí thức trẻ tại Hà Nội trước khi rời thủ đô vào thăm TP.HCM. Trước và sau bài phát biểu của Tổng thống Obama, có hai ca khúc Việt Nam vinh dự được vang lên, trong đó đầu tiên là Quốc ca của Việt Nam do diva Mỹ Linh trình bày . Ca khúc còn lại là bài hát Gọi tên Việt Nam của tác giả Châu Đăng Khoa vang lên sau bài phát biểu của Tổng thống Mỹ.


Châu Đăng Khoa vui sướng khi khoe trên Facebook về sự có mặt sáng tác của mình trong buổi giao lưu với các doanh nhân tại Trung tâm hội nghị Quốc gia trưa 24/5.

Châu Đăng Khoa vui sướng khi khoe trên Facebook về sự có mặt sáng tác của mình trong buổi giao lưu với các doanh nhân tại Trung tâm hội nghị Quốc gia trưa 24/5.

Châu Đăng Khoa đã chia sẻ với VietNamNet câu chuyện phía sau ca khúc được phía Hoa Kỳ lựa chọn để sử dụng trong buổi phát biểu cũng như nhiều câu chuyện thú vị khác.

- Theo bạn, điều gì ở ca khúc 'Gọi tên Việt Nam' đã gây ấn tượng với phía Mỹ để họ quyết định lựa chọn ca khúc này sử dụng trong chương trình, bên cạnh Quốc ca?

Theo Khoa, lí do đầu tiên là lời bài hát có sử dụng một phần lời tiếng Anh đơn giản, dễ nghe dễ hiểu. Ngoài ra, ca khúc được phía Mỹ khen ngợi có phần giai điệu rất bắt tai kết hợp với phần nhạc EDM hiện đại, trẻ trung, ca từ gần gũi nhưng ý nghĩa.

- Bạn có thể chia sẻ về quá trình sáng tác ca khúc này?

Đây là một sáng tác mà Khoa đã viết riêng cho ca sĩ Đan Trường vừa được ra mắt thời gian gần đây. Gọi tên Việt Nam là ca khúc mà cả Khoa và anh Đan Trường đều rất tâm đắc với hy vọng mang đến 1 hình ảnh mới mẻ, trẻ trung và hiện đại hơn cho anh Trường. Và Khoa nghĩ có lẽ là điều này đã thành hiện thực rồi!


Gọi tên Việt Nam là ca khúc Châu Đăng Khoa viết riêng cho ca sĩ Đan Trường.

'Gọi tên Việt Nam' là ca khúc Châu Đăng Khoa viết riêng cho ca sĩ Đan Trường.

- Cảm xúc đầu tiên đến với bạn khi Đại sứ quán Mỹ muốn liên hệ xin sử dụng bài hát là gì, và cảm xú vui sướng này đến khi sự kiện diễn ra xong rồi với bạn ra sao?

Thực ra bên Đại sứ quán Mỹ liên hệ với quản lý anh Đan Trường và anh ấy đã gọi điện thoại hỏi ý Khoa. Dây quả là một sự bất ngờ và cơ duyên trời cho nên Khoa không thể nào từ chối được.

Cho đến bây giờ Khoa vẫn còn lâng lâng hạnh phúc. Mọi người có biết là phải giữ bí mật suốt mấy ngày không dám la lên thật sự rất khó chịu.

- Bạn đã có nhiều ca khúc được khán giả, giới sáng tác biết đến, mà gọi là hit nhưng chắc hẳn trong một sự kiện ngoại giao và nhiều quan chức, doanh nhân thành đạt, việc ca khúc của bạn được vang lên sẽ có một ý nghĩa đặc biệt với chính nó và với riêng bạn?

Thật sự chưa bao giờ Khoa dám nghĩ ca khúc của mình sẽ được phát trong một sự kiện ngoại giao mang tầm vóc lớn như vậy nên Khoa cũng không biết phải nói gì.

Trước đây tại Sea Games 28 diễn ra tại Singapore, đã có một lần ca khúc của Khoa được vang lên trong lúc đội tuyển Việt Nam thi đấu. Lúc ấy, Khoa đã thấy hạnh phúc lắm rồi, còn lần này thì cảm xúc chỉ có thể diễn ta qua hai chữ ‘bể tim’ mà thôi. Đây chắc chắn sẽ là một kỉ niệm mà Khoa không thể nào quên được trong sự nghiệp sáng tác của mình.

- Khoa có tiếc khi bạn không trình diễn ca khúc của mình trên sân khấu không?

Khoa không tiếc nuối đâu. Vì nếu bước lên sân khấu thì chắc Khoa sẽ lo ôm tim vì hồi hộp mất chứ làm sao mà hát nổi.

- Với chuyến thăm của TT Mỹ Barack Obama lần này, bạn có quan tâm nhiều hay không và điều ấn tượng đặc biệt nhất của bạn về Tổng thống là gì?

Với sự phủ sóng dày đặc như vậy thì có muốn không quan tâm cũng rất khó. Điều mình ấn tượng nhất về Tổng thống Mỹ là ngài rất thân thiện và gần gũi dù ngài là một nguyên thủ quốc gia. Đây quả thực là điều không hề đơn giản với một người nổi tiếng chứ chưa nói đến một người đàn ông quyền lực nhất hành tinh.

- Bạn có hứng thú với các sáng tác mang tính cổ động hay không, và trong thời gian sắp tới có dự định sẽ sáng tác cho một sự kiện nào đó?

Những ca khúc mang tính cổ động vực dậy tinh thần hay tình yêu quê hương đất nước thật sự là 1 mảng sáng tác rất khó để làm cho hay và mới mẻ. Trước đây Khoa có viết một ca khúc về Sài Gòn từng được các bạn trẻ đón nhận qua giọng ca của nhóm V-Music mang tên Saigon Saigon. Và lần này là Gọi tên Việt Nam, sắp tới sẽ có một ca khúc nữa được ra mắt trong chuỗi dự án Việt Nam tươi đẹp mang tên Good Morning Vietnam.

Theo VietnamNet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Danh ca nổi tiếng từng vỡ xương hàm vì tai nạn, U80 sống đơn độc chẳng chồng con

Danh ca nổi tiếng từng vỡ xương hàm vì tai nạn, U80 sống đơn độc chẳng chồng con

Câu chuyện văn hóa - 43 phút trước

Là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc bolero, nữ danh ca này gắn liền nhiều tác phẩm viết về mưa, hình ảnh giàu chất thơ trong âm nhạc Việt.

Đằng sau ánh hào quang sân khấu: Tình bạn đặc biệt của bộ 3 diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh

Đằng sau ánh hào quang sân khấu: Tình bạn đặc biệt của bộ 3 diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Bức ảnh hội ngộ của các diva Thanh Lam - Hồng Nhung - Mỹ Linh trong dịp sinh nhật Mỹ Linh khiến khán giả thích thú bởi tình bạn bền chặt của họ qua nhiều thập kỷ.

3 nàng hậu đình đám: Tiểu Vy, Thanh Thủy và Bảo Ngọc nói gì tại KOL Summit 2025?

3 nàng hậu đình đám: Tiểu Vy, Thanh Thủy và Bảo Ngọc nói gì tại KOL Summit 2025?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Một trong những sự kiện được chú ý nhất mới đây chính là Hội nghị KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc (KOL summit 2025). Tại đây, nhiều nội dung đáng chú ý, có ảnh hưởng đến công việc của KOL, người nổi tiếng đã được chia sẻ.

Mới hơn 1 tuổi, con gái Phương Oanh đã điệu đà khi 'pose' dáng cùng mẹ

Mới hơn 1 tuổi, con gái Phương Oanh đã điệu đà khi 'pose' dáng cùng mẹ

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Bé Jenny - con gái Phương Oanh mới đây đã xuất hiện cùng mẹ và khiến khán giả quan tâm bởi vẻ đáng yêu cùng phong cách điệu đà.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung tiết lộ sự hy sinh khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung tiết lộ sự hy sinh khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã tiết lộ những vất vả, kiệt sức khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50. Cô thậm chí từng soi gương và không nhận ra chính mình sau sinh.

Midu được chồng thiếu gia cưng chiều, cuộc sống hôn nhân viên mãn

Midu được chồng thiếu gia cưng chiều, cuộc sống hôn nhân viên mãn

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Không chỉ sở hữu cuộc sống sang chảnh, Midu và Minh Đạt còn được khán giả ngưỡng mộ bởi chuyện tình đầy ngọt ngào.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trải lòng về ca khúc Hòa Minzy hát trong concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam'

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trải lòng về ca khúc Hòa Minzy hát trong concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam'

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã viết ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" cho Hòa Minzy hát trong concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam". Đây cũng là ca khúc chính trong phim điện ảnh "Mưa đỏ".

Mỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồng

Mỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồng

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Trong tập 4 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh một lần nữa khó chịu và chỉnh đốn nữ nhân viên mới của chồng.

Cựu chiến binh chiến trường Quảng Trị xúc động trước 'Mưa đỏ': Đồng nghiệp tôi nằm ở Thành cổ có lẽ đang mỉm cười mãn nguyện

Cựu chiến binh chiến trường Quảng Trị xúc động trước 'Mưa đỏ': Đồng nghiệp tôi nằm ở Thành cổ có lẽ đang mỉm cười mãn nguyện

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Bác Nguyễn Văn Hợi - Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo đã rất xúc động khi xem phim "Mưa đỏ"...

17 bức tranh sơn mài khổ lớn gây ấn tượng tại triển lãm 'Mùa xuân Độc lập'

17 bức tranh sơn mài khổ lớn gây ấn tượng tại triển lãm 'Mùa xuân Độc lập'

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Chiều 18/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm tranh sơn mài khổ lớn “Mùa xuân độc lập” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Top