Tìm thấy cô bé đẩy xe rác giúp mẹ làm cộng đồng rưng rưng

| Xã hội

Ngày đầu năm mới, nhiều người không khỏi rưng rưng xúc động khi xem những bức hình một cô bé mặc áo hồng cùng mẹ đẩy xe rác trên đường.

Trong khi bạn bè đồng trang lứa được diện những bộ quần áo mới tinh tươm đi chơi Tết cùng gia đình thì cô bé ấy vẫn miệt mài ở bên cạnh, giúp đỡ mẹ trên từng đoạn đường mẹ làm việc.

Tuy nhiên, cô bé ấy hẳn sẽ chẳng thấy buồn hay tủi thân đâu, vì ở đâu có mẹ thì ở đó có Tết, có niềm vui và hạnh phúc. Cô bé chỉ cần bên mẹ là có thể nở nụ cười tươi, vô tư hồn nhiên khiến nhiều người cũng phải ghen tỵ.

Hình ảnh cô bé đẩy xe rác giúp mẹ gây xúc động.
Hình ảnh cô bé đẩy xe rác giúp mẹ gây xúc động.

Những hình ảnh gây xúc động mạnh này được anh Hồ Hải Hoàng - quản lý và điều hành xe cho thuê cty du lịch T.C.V tại miền Bắc chụp lại khi đang trên đường đi chúc Tết.

Sau 2 ngày đăng tải những bức hình trên, anh Hoàng đã quyết định tìm tới tận nơi 2 mẹ con chị công nhân vệ sinh môi trường đang ở để tìm hiểu. Và rồi câu chuyện về 2 mẹ con lại một lần nữa khiến người ta phải rơi nước mắt.

Được biết, 2 mẹ con chị hiện đang sinh sống trong một căn nhà cho thuê ở Làng Phú Đô - căn nhà theo anh Hoàng mô tả là chẳng có đồ vật gì giá trị ngoài chiếc tivi, cây đào, cây quất ngày Tết cũng chẳng có.

Ngôi nhà thuê đơn sơ của 2 mẹ con chị công nhân vệ sinh môi trường.
Ngôi nhà thuê đơn sơ của 2 mẹ con chị công nhân vệ sinh môi trường.

Chị Thơm - người mẹ trong bộ ảnh và chồng sống ly thân đã lâu, một mình chị nuôi hai con nhỏ. Ngày chị đi quét dọn, đêm về đi bán thêm nước chè mong có đôi đồng cho con ăn học.

Đứa con nhỏ của chị ở với bà nội ở quê, Tết được nghỉ học nên mẹ cho xuống chơi. Đến ca mẹ đi làm, bé xin "mẹ cho con đi với". Vậy là 2 mẹ con đèo nhau ra quãng đường mà mẹ được phân công và bé ngồi chờ mẹ ở đó.

Những bức hình cùng câu chuyện của mẹ con chị Thơm như một tia nắng sưởi ấm trái tim lạnh giá, vô cảm của nhiều người trong cuộc sống hiện đại này.

Dù gặp hoàn cảnh khó khăn, dù chẳng được sống sung túc, ấm no nhưng mẹ con chị vẫn luôn nở nụ cười lạc quan, tin yêu vào cuộc sống vì quan trọng hơn tất cả là họ đang được ở bên nhau.

Hạnh phúc là khi mẹ con được ở bên nhau, con được mẹ chăm sóc và mẹ được chăm sóc cho con.
Hạnh phúc là khi mẹ con được ở bên nhau, con được mẹ chăm sóc và mẹ được chăm sóc cho con.
Nụ cười vô tư và hồn nhiên của cô bé khiến người ta cảm thấy nghẹn ngào.
Nụ cười vô tư và hồn nhiên của cô bé khiến người ta cảm thấy nghẹn ngào.

Theo Tri thức trẻ

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội chính thức vận hành Cổng Thông tin điện tử và 140 trang thông tin thành phần

Hà Nội chính thức vận hành Cổng Thông tin điện tử và 140 trang thông tin thành phần

Thời sự -

GĐXH - Ngày 30/7, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử thành phố và các trang thông tin điện tử thành phần trên địa bàn thành phố Hà Nội. Lễ ra mắt được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội kết hợp với trực tuyến đến điểm cầu các Sở ngành và 126 xã, phường.

Hà Nội: Hai xe tải tông nhau trực diện trên cầu Thăng Long, hai tài xế nhập viện cấp cứu

Hà Nội: Hai xe tải tông nhau trực diện trên cầu Thăng Long, hai tài xế nhập viện cấp cứu

Đời sống -

GĐXH - Sáng sớm ngày 30/7, tại khu vực cầu Thăng Long (TP Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải, khiến cả hai tài xế bị thương nặng và mắc kẹt trong cabin biến dạng. Lực lượng cứu nạn phải huy động nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng để cắt phá, giải cứu nạn nhân, đồng thời gây ùn ứ giao thông cục bộ từ sáng sớm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.