Tìm thấy thêm 1 nạn nhân chiếc xe khách bị lũ cuốn

| Xã hội

GiadinhNet - Vào hồi 15 giờ 45 phút chiều nay (22/10), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể thứ 15 của chiếc xe khách 48K 5868.

 
 
Phóng viên báo Gia đình &Xã hội có mặt tại hiện trường cho biết, thi thể nạn nhân vừa được công nhân đóng tàu thuộc Công ty xây dựng 479 phát hiện cách cầu Bến Thủy 500m, thuộc địa phận xã Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) là một nam giới.
 
16 giờ, nạn nhân đã được kéo vào bờ. Thi thể đã biến dạng nhưng người nhà vẫn nhận ra đó là Phạm Văn Tuyên, 19 tuổi, ở Đắc Ruồng, Con Rẩy, Kon Tum - con trai bà Trần Thị Mừng - qua chiếc áo sơmi sọc tím, túi áo có vết chỉ khâu màu đen và 3 triệu đồng.
 
Bà Mừng là người đã thoát chết khỏi chuyến xe khách 48K5868 nhưng con trai bà lại bị nước lũ cuốn đi. Những ngày trong bệnh viện, bà luôn dằn vặt và tự trách mình vì đã không thể cứu con. Bà Mừng chỉ có một con duy nhất là anh Phạm Văn Tuyên.
 

Khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 15.

 
Hiện tại, thi thể nạn nhân chuẩn bị được bàn giao cho người nhà mang về quê mai táng.
 
Video Clip vụ trục vớt chiếc xe khách bị lũ cuốn:
 
 

Danh tính nạn nhân đã được tìm thấy

1. Phạm Văn Tưởng, 25 tuổi, xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
 
2. Nguyễn Thị Duyên, 21 tuổi, huyện Krông May, tỉnh Đắc Nông
 
3. Đinh Văn Lương, 37 tuổi, trú ở xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định
 
4. Đinh Xuân Trường, 21 tuổi, xã Tân Thắng, Cư jút, Đăk Nông
 
5,6. Hai mẹ con chị Đỗ Thị Lan - 24 tuổi và cháu Vũ Thị Ánh - 7 tháng tuổi, trú ở Hải Xuân, huyện Hải Hậu, Nam Định
 
7. Phạm Thị Yến, 60 tuổi
 
8. Mai Nhi , 31 tuổi
 
9. Đỗ Duy Gôn - 3 tuổi, trú tại phường Khánh Xuân, TP Buôn Mê Thuật, Đăk Lăk
 
10. Phạm Văn Tuyên - 19 tuổi, ở Đắc Ruồng, Con Rẩy, Kon Tum
 
11, 12. Hai mẹ con Phạm Thị Cúc - 37 tuổi- và cháu Lê Thị Phương Thảo - 8 tháng tuổi, trú tại Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định.
 
13. Đinh Xuân Lương
 
14. Phạm Văn Tuyên - Kontum
  
Hồ Hà
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.