Tìm thấy thuốc kích dục trong túi quần chồng, vợ nghi ngờ một chuyện mờ ám

| Tâm sự

Tìm thấy thuốc kích dục trong túi quần chồng, vợ nghi ngờ một chuyện mờ ám

Mẹ chồng thường xuyên vu oan, tôi có nên lén đặt camera để vạch mặt?Mẹ chồng thường xuyên vu oan, tôi có nên lén đặt camera để vạch mặt?

GiadinhNet - Mẹ chồng thường xuyên chèn ép, còn vu vạ cho con dâu lấy trộm tiền, xô ngã bị thương.

Tôi 53 tuổi còn ông xã 56. Ở tuổi này các con đã lớn cả, tự chăm sóc được cho bản thân nên lẽ ra thì chúng tôi phải có nhiều thời gian dành cho nhau hơn, yêu thương chiều chuộng nhau nhiều hơn lúc còn trẻ, nhưng quan hệ vợ chồng lại không được như kỳ vọng của tôi.

Chồng tôi không thích ở nhà với vợ, hở ra là ông ấy ra ngoài, lúc thì bảo đi chơi bóng bàn, lúc ra chỗ bạn nhậu, lúc đến thăm người nọ người kia.

Ban đầu tôi cũng không để ý, nghĩ ông ấy giao du với xã hội thì mình cũng tự tạo thú vui cho mình. Tôi tham gia câu lạc bộ vẽ tranh, mua giấy mua bút mua màu về nhà bày ra để vẽ. Thế rồi tôi thấy chồng rất lạ ở điểm là, mỗi lúc ra ngoài là ông ấy tắm rửa thơm phức, súc miệng bằng nước thơm sát khuẩn mùi cứ ngập cả phòng. Trong khi bao nhiêu năm ở cùng tôi biết, ông ấy không phải người chăm chút vệ sinh cá nhân.

Tìm thấy thuốc kích dục trong túi quần chồng, vợ nghi ngờ một chuyện mờ ám - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Rồi đi đâu về, việc đầu tiên ông ấy làm cũng là chui vào nhà tắm, lúc đi ra là quần áo đã thay, mang vứt vào máy giặt gọn ghẽ. Tôi thấy rất nghi ngờ chồng nên để ý lục lọi tìm kiếm. Cuối cùng cũng đến ngày tôi lục được trong túi quần chồng một thứ làm tôi thấy thót tim: Hai viên thuốc màu xanh.

Tôi lén lấy mang ra hiệu thuốc hỏi. Người bán thuốc nhìn tôi rất lạ rồi lưỡng lự trả lời rằng đây là thuốc kích dục, uống vào để cương cứng và kéo dài được thời gian.

Tôi run hết cả người. Bao nhiêu năm lấy nhau, càng về già chồng tôi càng yếu khoản ấy và có nhiều lần lâm vào cảnh "trên bảo dưới không nghe". Tôi nghĩ chồng mình hết sức lực rồi, tôi cũng không chê ông ấy, lâu nay tôi cũng chẳng còn đòi hỏi gần gũi chồng.

Chúng tôi chưa bao giờ dùng thuốc, hoặc là ngủ hoặc là không, chưa bao giờ tìm đến sự trợ giúp bên ngoài nào cả. Giờ tôi lại tìm thấy cái của nợ này trong túi chồng còn hành tung của ông ấy thì bí hiểm như vậy, có phải chồng tôi đang có chuyện gì khác bên ngoài rồi không? Ông ấy đi chơi gái ở cái tuổi này hay sao? Hay ông ấy có bồ?

(Xin được giấu tên)

Đau khổ vì chồng ngoại tình nhưng sốc nặng khi thấy được có bàn tay 'đạo diễn' từ mẹ chồngĐau khổ vì chồng ngoại tình nhưng sốc nặng khi thấy được có bàn tay "đạo diễn" từ mẹ chồng

GiadinhNet - Chồng có bồ, nhưng sốc hơn khi biết người đứng sau sắp đặt chuyện này là ai.

Theo Dân trí


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.