Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 3/8: Sự thật về bức ảnh Hoa hậu Ý Nhi bị cho là khoe chứng chỉ IELTS không có giá trị sử dụng; nữ bệnh nhân 'thoát nạn' nhờ mang căn cước công dân gắn chíp

Thứ năm, 06:55 03/08/2023 | Thời sự

GĐXH - Hình ảnh giấy chứng nhận đạt trình độ IELTS 5.0 của Ý Nhi chỉ là do Trung tâm tiếng Anh cấp sau khi cô hoàn thành khóa học; Nữ bệnh nhân ở Bình Định đi viện quên thẻ BHYT đã được nhân viên bệnh viện hướng dẫn dùng thẻ căn cước công dân gắn chíp nên được khám chữa kịp thời.

Tin 2/8: Lộ nguyên nhân gây phẫn nộ vụ chồng cùng bố đẻ tạo hiện trường giả đổ tội trộm vàng cho vợ; nam MC nổi tiếng nói gì về việc nhận mua vé show Black Pink nhưng không hợp lệ?Tin 2/8: Lộ nguyên nhân gây phẫn nộ vụ chồng cùng bố đẻ tạo hiện trường giả đổ tội trộm vàng cho vợ; nam MC nổi tiếng nói gì về việc nhận mua vé show Black Pink nhưng không hợp lệ?

GĐXH - Mai Ngọc Anh thừa nhận đã tạo hiện trường giả vụ trộm nhằm mục đích nhanh chóng tìm được vợ con đã bỏ đi; Nam MC cho biết bản thân cũng chỉ là người kết nối để mua vé từ một nhóm khác cho những người quen, bạn bè của mình.

Sự thật về bức ảnh Hoa hậu Ý Nhi bị cho là khoe chứng chỉ IELTS không có giá trị sử dụng

Tin 3/8: Sự thật về bức ảnh Hoa hậu Ý Nhi bị cho là khoe chứng chỉ IELTS không có giá trị sử dụng; thông tin mới vụ phân xác ở Bình Dương - Ảnh 2.

Bên cạnh những tranh cãi về phát ngôn trong thời gian qua, cộng đồng mạng còn khá thắc mắc về trình độ tiếng Anh của Hoa hậu Ý Nhi khi trong một số cuộc phỏng vấn cô bộc lộ phát âm và khả năng nói khá hạn chế.

Mới đây, một số cư dân mạng đã tìm và chia sẻ lại bức ảnh chụp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học IELTS của Ý Nhi được cô đăng tải trên trang cá nhân và chế giễu nàng Hậu khoe khoang giấy tờ không có giá trị.

Theo thông tin trên tờ giấy chứng nhận, Ý Nhi đã hoàn thành khóa học IELTS trình độ 5.0. Thực chất, đây chỉ là chứng chỉ hoàn thành khóa học do trung tâm cấp, không có ý nghĩa hay giá trị sử dụng.

Trình độ IELTS 5.0 cũng chỉ ở mức giao tiếp bậc trung bình, có hạn chế về từ vựng, ngữ pháp, nghe và phát âm. Vì vậy, việc Ý Nhi giao tiếp bằng tiếng Anh chưa được trôi chảy khi mới đạt trình độ này cũng là điều dễ hiểu, bức ảnh mà cô chụp cũng công khai rõ các thông tin chứ không hề có ý gây hiểu lầm.

Ngoài ra, netizen còn soi chi tiết cốc trà sữa được đặt trên bàn học của Ý Nhi, trong khi trước đó cô tự tin nói rằng: "Trong khi bạn bè đồng trang lứa với em chỉ dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa thì tôi đã tham dự cuộc thi Hoa hậu". Dân mạng cho rằng nàng Hậu "nói một đằng làm một nẻo".

Gia cảnh nam thanh niên tử nạn trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

Tin 3/8: Gia cảnh nam thanh niên tử nạn trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc; thông tin mới vụ phân xác ở Bình Dương  - Ảnh 2.

Chị Bùi Thị Hảo đau đớn trước sự ra đi đột ngột của con trai (Ảnh: Thanh Tùng).

Sáng 2/8, căn nhà nhỏ của gia đình chị Bùi Thị Hảo (47 tuổi, thôn Đồng Thanh, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) có rất đông người thân, hàng xóm đến chia buồn, giúp chị Hảo dọn dẹp lại căn nhà để chuẩn bị đón thi thể con trai chị là Phạm Ngọc Anh (23 tuổi) về an táng.

Phạm Ngọc Anh là một trong 4 nạn nhân tử nạn trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), xảy ra hôm 30/7. Kể từ lúc nhận tin con, chị Bùi Thị Hảo quá đau buồn, liên tục ngất lịm.

Vừa từ thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) trở về lo hậu sự cho cháu nội, ông Phạm Doãn Quảng (84 tuổi, ông nội Ngọc Anh) buồn bã khi nhắc về đứa cháu trai.

Ông cho biết, Ngọc Anh là con trai cả trong gia đình có hai anh em. Cách đây 3 năm, bố của Ngọc Anh vì lâm bệnh nặng nên đã qua đời. Kể từ ngày chồng mất, một mình chị Hảo vất vả nuôi hai anh em Ngọc Anh ăn học. Năm 2021, Ngọc Anh được người thân trong gia đình đăng ký đi nghĩa vụ công an tại huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Tháng 6 vừa qua, Ngọc Anh vừa hoàn thành nghĩa vụ và đang đi học lái xe tại tỉnh Lâm Đồng.

"Ngọc Anh hiền lành mà ngoan ngoãn. Khi nhận tin cháu gặp nạn lòng tôi đau như cắt. Mới hôm vừa rồi ra quân, cháu nó xuống nhà xin tiền tôi để đi học lái xe, cháu nói sẽ kiếm công việc ổn định để đi làm gửi tiền về phụ giúp mẹ nuôi em ăn học, vậy mà chưa kịp thực hiện thì cháu đã ra đi mãi mãi", ông Quảng tâm sự.

Cũng trở về từ thành phố Đà Lạt, anh Phạm Doãn Sinh (chú ruột Ngọc Anh) cho biết: "Khi nghe cuộc điện thoại của một người em từ Đạ Huoai thông báo ngoài 3 cán bộ cảnh sát giao thông hy sinh còn có một nam thanh niên tên Phạm Ngọc Anh, lúc đó tôi không dám tin đó là cháu mình. Khi biết thông tin nạn nhân là chiến sĩ nghĩa vụ vừa ra quân thì tôi như chết lặng, không ngờ cháu ra đi như thế".

Theo anh Sinh, Ngọc Anh là người ít nói; thời gian đi nghĩa vụ công an, em rất chịu khó và nhiệt tình, được mọi người yêu quý.

Sự ra đi đột ngột của chàng thanh niên trẻ khiến người dân thôn Đồng Thanh, thị trấn Tân Phong, vô cùng đau xót. Theo ông Bùi Văn Thao (hàng xóm chị Hảo), từ ngày chồng mất, chị Hảo một mình vất vả nuôi hai con ăn học. Cuộc sống ở quê vất vả, ngoài cấy vài sào ruộng chị còn đi phụ hồ.

"Ở đây ai thấy hoàn cảnh của chị cũng rơi nước mắt. Cháu nó còn quá trẻ, hôm nghe tin cháu bị nạn, chúng tôi đau buồn lắm. Cháu nó mới về quê thăm mẹ và em được khoảng 3 tuần, thằng bé vừa hiền vừa chịu khó, ở quê ai cũng quý cháu", ông Thao chia sẻ.

Thi thể Phạm Ngọc Anh đang được lực lượng chức năng cùng người thân đưa về quê an táng. Dự kiến chiều tối 2/8, linh cữu sẽ về đến quê nhà.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 30/7 xảy ra vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng). Nạn nhân ngoài Phạm Ngọc Anh còn có 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Madaguoi.

Vụ án phân xác ở Bình Dương: Đối tượng gây án mất nhân tính

Tin 3/8: Thông tin mới vụ phân xác ở Bình Dương;  - Ảnh 2.

Tứ chi được phát hiện đã bị thiêu cháy

Ngày 1-8, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023 do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về vụ án mạng phân xác gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Theo đại tá Ngô Xuân Phú, Công an tỉnh Bình Dương xác định đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án mất nhân tính, khiến dư luận bức xúc. Chính vì vậy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương, đồng thời phối hợp với các Cục Nghiệp vụ Bộ Công an, công an 62 tỉnh, thành phố và các lực lượng chức năng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Xác minh theo phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để xác định nạn nhân trong vụ án có cư trú tại địa phương hay không. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án giết người để điều tra làm rõ. "Tuy nhiên, đến nay chưa có thông tin thêm về vụ án"- Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương nói.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, chiều tối 24-5, một nhóm trẻ ở khu phố Khánh Lộc (phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) trong lúc đi chơi ở bãi đất trống thì phát hiện có một chiếc túi xách du lịch bị cháy xém. Mở ra xem, các em phát hiện bên trong có 2 đoạn chân người đã bị cháy, chỉ còn lại bàn chân. Kiểm tra bên trong chiếc túi xách, công an còn phát hiện thêm 2 đoạn tay cùng móng tay giả.

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã phát thông báo khắp cả nước để tìm kiếm lai lịch nạn nhân. Người này là nam giới trưởng thành, cao từ 1,68 m-1,7 m, chết khoảng từ 8-14 ngày trước khi được phát hiện (ngày 26-5).

Nữ bệnh nhân 'thoát nạn' nhờ mang căn cước công dân gắn chíp

Tin 3/8: Sự thật về bức ảnh Hoa hậu Ý Nhi bị cho là khoe chứng chỉ IELTS không có giá trị sử dụng; thông tin mới vụ phân xác ở Bình Dương - Ảnh 5.

Bệnh nhân sử dụng căn cước công dân gắn chíp đăng ký khám, chữa bệnh dễ dàng

Nữ bệnh nhân ở Bình Định chia sẻ do lúc vội vàng đi viện, chị quên thẻ BHYT và không đủ sức để về lấy. Sau khi nhân viên bệnh viện hướng dẫn dùng thẻ căn cước công dân gắn chíp, bệnh nhân đã được khám chữa kịp thời.

Vừa làm xong thủ tục đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Bình Định, chị Nguyễn Thị Phương Lan (36 tuổi, trú phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết rạng sáng cùng ngày, người phụ nữ này có biểu hiện đau âm ỉ ở bụng nên đến bệnh viện khám.

Sau khi khám lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán chị Lan bị viêm loét đại tràng, phải nhập viện để điều trị.

"Do cơn đau hành hạ, phải nhập viện cấp cứu, tôi để quên thẻ bảo hiểm y tế ở nhà. Các bác sĩ cho biết viêm loét đại tràng nếu không khám chữa kịp thời sẽ gây ra nhiều biến chứng. May mắn, sau khi nhân viên bệnh viện hướng dẫn sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp đăng ký khám chữa bệnh, tôi đã hoàn thành các thủ tục rất nhanh gọn. Lúc đó mà phải quay về nhà lấy thẻ bảo hiểm y tế thì chắc tôi không còn sức", chị Lan chia sẻ.

Đây là một trong những chuyển đổi số của ngành y tế tỉnh Bình Định khi đã trang bị máy móc, thiết bị, nâng cấp phần mềm để tiếp nhận đăng ký khám chữa bệnh bằng căn cước công dân, giúp người bệnh rút ngắn thời gian làm thủ tục đăng ký khám, chữa bệnh.

Người đàn ông thủng đại tràng vì vô ý ngậm tăm khi ngủ

Tin 3/8: Gia cảnh nam thanh niên tử nạn trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc; thông tin mới vụ phân xác ở Bình Dương  - Ảnh 4.

Hình ảnh chiếc tăm dài gần 7 cm trong đại tràng bệnh nhân

Ngày 2/8, Bệnh viện Giao thông Vận tải cho biết, đơn vị vừa gắp thành công dị vật là chiếc tăm dài gần 7 cm cho người đàn ông 48 tuổi bằng phương pháp phẫu thuật nội soi.

Theo đó, bệnh nhân nam 48 tuổi vào viện vì đau bụng vùng hố chậu phải gần 1 ngày kèm theo sốt 38,5 ℃. Các bác sĩ tại bệnh viện thăm khám, đánh giá bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng do viêm phúc mạc và chỉ định mổ cấp cứu.

Bác sĩ chuyên khoa II Đặng Thành Đông, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp của Bệnh viện Giao thông Vận tải cho biết, kiểm tra trong mổ thấy nguyên nhân gây viêm phúc mạc do đại tràng bị đâm thủng bởi một chiếc tăm tre còn nguyên dài khoảng 6,5 cm. Các bác sĩ đã tiến hành lấy dị vật, làm sạch và khâu lỗ thủng đại tràng.

Ngoài ra, ê kíp phẫu thuật còn phát hiện trong ổ bụng bệnh nhân có túi thừa Meckel (một túi thừa của ruột non gặp ở 2% dân số) có kích thước khoảng 2 x 5 cm. Kíp mổ đã phẫu thuật nội soi cắt túi thừa này.

Toàn bộ quá trình mổ của bệnh nhân được thực hiện hoàn toàn bằng phẫu thuật nội soi với 4 vết rạch nhỏ chỉ 0,5 – 1cm trên thành bụng. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt và đã được xuất viện.

Các bác sĩ cho biết, thủng ruột do tăm tre không phải là hiếm gặp. Nguyên nhân có thể do thói quen ngậm tăm khi ngủ hoặc dùng tăm để cài trong quá trình chế biến món ăn. Nhiều bệnh nhân thậm chí không biết mình đã nuốt tăm.

Trước đó, khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện cũng đã phẫu thuật cấp cứu cho nhiều trường hợp hóc dị vật tương tự như hóc xương cá, vỏ thuốc, que nhỏ… Dị vật có thể đâm thủng bất kỳ vị trí nào trên đường tiêu hóa (thực quản, dạ dày, tá tràng, ruột non, đại tràng…) gây viêm, áp-xe xung quanh, viêm phúc mạc dẫn đến nhiễm trùng nặng và nguy hiểm đến tính mạng nếu không được phát hiện kịp thời. Người dân nên hết sức lưu ý trong quá trình sử dụng tăm hàng ngày để tránh dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Ế khách, nam tài xế lên mạng tố có cướp

Tin 3/8: Gia cảnh nam thanh niên tử nạn trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc; thông tin mới vụ phân xác ở Bình Dương  - Ảnh 5.

G.M dùng tài khoản cá nhân đăng lên hội nhóm với hơn 50 nghìn người theo dõi về việc có cướp ở Bình Châu, huyện Xuyên Mộc

Ngày 2-8, Công an huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) củng cố hồ sơ, xử lý đối với N.G.M (29 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc) về hành vi đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 30-7, G.M. dùng tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung "Mọi người ơi, khoảng 21 giờ 30 phút mình trên đường đi chơi từ Bưng Riềng về rừng Bình Châu có cướp nha…xe tay ga đen màu trắng, nó mang mũ kết tướng cao, cẩn thận nha mọi người". Nội dung này được G.M. đăng lên trang facebook Bình Châu với hơn 50 nghìn người theo dõi.

Chưa dừng lại, ngày 31-7, G.M. tiếp tục dùng tài khoản Facebook của mình đăng lên nhóm với thông tin "tối qua bị cướp ở rừng Bình Châu, tối nay bị cướp trên đường về Bà Tô, Xuyên Mộc, thời điểm này cẩn thận nha mọi người, buồn không dám về nhà, ba mẹ lo" kèm với hình ảnh bị thương tích ở tay.

Nhận thông tin, Công an xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc mời G.M. để lấy lời khai, điều tra.

Quá trình làm việc G.M. thừa nhận những thông tin đó đều do bản thân dựng lên với mục đích gây sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo G.M., do làm nghề lái xe chở hàng nhưng thời gian vừa qua vắng khách nên đã nghĩ ra cách trên để gây sự chú ý, nhiều người biết đến và đặt xe.

Công an xã Bình Châu đã yêu cầu M. xóa các bài viết sai sự thật và đính chính thông tin, cam kết không tái phạm. Nhận thức được việc làm trên là sai trái, G.M. đã xin lỗi và gỡ bỏ bài viết cũ cũng như đính chính trên mạng xã hội.

Dự đoán điểm chuẩn các trường của Đại học Quốc gia Hà Nội

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 7 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 9 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 23 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 1 ngày trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 ngày trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 ngày trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 1 ngày trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 ngày trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Top