Tin đồn về 2 ngôi mộ cổ lan nhanh đến các vùng lân cận, khiến mỗi ngày có hàng trăm lượt người kéo nhau ra đó xem thực hư. Có người khẳng định còn nhìn thấy một bàn chân trẻ con thò ra từ ngôi mộ. Tuy nhiên, sau khi đến hiện trường, chúng tôi khẳng định, đây là tin thất thiệt.
Không có cái chân nào cả
Chiều muộn 14/1, khi bóng tối bắt đầu đổ xuống cánh đồng Cổ Cò, một người đàn ông hớt hải đi về Xóm Trại (xã Thanh Mai) báo tin cho ông Vũ Văn Sáu, công an viên của xã, ông ta nói: "Tôi đi cày, phát hiện thấy 2 ngôi mộ mới toanh ở gần mương nước cạn, phía cuối cánh đồng Cổ Cò. Đề nghị cán bộ cử người ra xem xét.
Chỗ đó mới hôm trước còn là đất không, qua một đêm đã mọc lên 2 nấm mồ khói hương nghi ngút, nhìn mà sợ". Ông Sáu nhận nguồn tin, tức tốc báo lên Ban công an xã Thanh Mai, xã cử người đi xác minh thấy đúng là có mộ thật, nên báo lên Công an huyện Thanh Oai để xin ý kiến chỉ đạo xử lí...
Chiều 16/1, chị Nguyễn Thị Hạnh ở thôn Tràng Cát, xã Đỗ Động, Thanh Oai đã gọi đến đường dây nóng của Báo GĐ&XH, đề nghị báo cử người tìm hiểu thực hư tin đồn. Chúng tôi tìm đến Thanh Mai, cũng là lúc chị Hạnh vừa cùng nhiều người dân Tràng Cát phóng xe ra đồng xem 2 ngôi mộ lạ.
Với nét mặt hoảng hốt, chị Hạnh kể: "Không thấy cái chân trẻ con nào thò ra ngoài như tin đồn cả. Nhưng có 2 ngôi mộ nho nhỏ nằm bên lề cái mương cạn. Dấu vết đào bới vẫn còn mới nguyên, tôi đã cố gắng ngửi xem có mùi lạ không, nhưng chẳng thấy gì? Vậy mà trước đó người ta đi xem về kể rằng, mồ chôn trẻ con bị lấy nội tạng... Người dân xã tôi cũng hoang mang quá, muốn đi xem cũng phải rủ nhau thật đông cho đỡ sợ".
Cụ Nguyễn Thị Mát, 80 tuổi, ở xóm Trại, xã Thanh Mai nói bằng giọng lo lắng: "Tôi nghe người ta đồn rằng, xã bên cạnh, có mấy đứa trẻ bị bắt cóc, lấy nội tạng, xác chúng chôn ngoài cánh đồng Cổ Cò kia kìa. Nhiều người đã đi xem cũng về kể như thế, tôi già rồi nên sợ không dám đi xem. Tôi còn phải ở nhà để canh giữ cháu của tôi từng bước. Chẳng hiểu thực hư thế nào, cứ đề phòng trước vẫn hơn”.
|
|
|
Ông Vũ Văn Sáu - Công an xã Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội và hiện trường phát hiện 2 ngôi mộ lạ. |
Chị Hà Thị Tuyến nhà ở mặt phố Ba Hàng Mai, cạnh con đường dẫn đến cánh đồng Cổ Cò cho biết: "Mỗi ngày tôi đều thấy từng tốp người kéo nhau ra đồng xem 2 ngôi mộ lạ. Từ đầu đường Ba Hàng Mai vào đến 2 ngôi mộ đó đường bờ ruộng rất khó đi, vậy mà mấy hôm nay lượng người qua lại nhiều, tạo thành một lối mòn nhẵn thín. Tôi bận quá, chưa vào xem được, nhưng chiều nay mấy toán học sinh dẫn nhau vào xem. Lúc chúng về qua đây, tôi hỏi, chúng chỉ nửa kín nửa hở bảo là: "Sợ lắm, cô ra mà xem!". Tôi cũng tò mò, nhưng chưa dám ra xem. Đây là cánh đồng rộng, xưa nay có bao giờ người ta cho phép chôn người ở đó đâu?".
Sự chậm trễ khiến tin đồn lan rộng
Tiếp xúc với phóng viên, nhiều người dân tỏ ra hoang mang, nhưng đã mấy ngày trôi qua, chính quyền xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức về việc này.
Ông Vũ Văn Sáu - Công an xã Thanh mai nói: "Chúng tôi đã báo lên cấp trên, thẩm quyền xử lí vụ việc thuộc công an huyện, chúng tôi chưa thể trả lời về vấn đề này được. Còn về 2 ngôi mộ chôn ở vị trí đó là hoàn toàn không đúng quy định. Chúng tôi có nghĩa trang quy định hẳn hoi, có lẽ ai đó đến đây đào trộm, đắp thành 2 ngôi mộ. Họ đã chôn thứ gì đó ở dưới thì phải chờ đào lên mới biết được. Huyện chưa có lệnh cho đào, chúng tôi cũng chịu".
Ông Sáu trực tiếp đưa chúng tôi ra cánh đồng Cổ Cò để xem xét hiện trường. Lúc này đã sẩm tối, cánh đồng quạnh quẽ, không một bóng người qua lại. Hơn nửa đường, chúng tôi phải dừng xe máy để đi bộ đến nơi.
Sát bờ mương cạn, có 2 mô đất được đắp cạnh nhau nhô lên. Phía trên 2 mô đất có 2 tờ tiền 5 trăm đồng và nhiều chân hương đã cháy hết. Ông Sáu nhận định: "Đắp thế này rõ là giống 2 ngôi mộ trẻ con đây. Xung quanh còn có dấu vết của việc đốt vàng mã. Hẳn người chôn đã đào rất sâu, sau đó mới lấy đất ở khu vực xung quanh lấp lên thành mô cao. Bên cạnh mỗi ngôi mộ có một đôi găng tay người lớn để rất ngay ngắn, không rõ người ta để găng tay ở đó với ý đồ gì?".
Ông Sáu cùng chúng tôi xem xét rất kỹ hiện trường xung quanh 2 ngôi mộ lạ. Tuyệt nhiên không thấy có thứ gì "lòi" ra từ bên trong như lời đồn đại của người dân, đang làm xôn xao sư luận xã Thanh Mai và các địa bàn lân cận.
Ông Sáu khẳng định, từ khi phát hiện 2 ngôi mộ lạ này, chưa có cơ quan chức năng nào tiến hành kiểm tra xem bên trong ngôi mộ có gì? Chúng tôi đã cố gắng xem có thứ mùi lạ nào tỏa ra từ 2 ngôi mộ đó không, nhưng mọi cố gắng đều vô ích.
Hiện, Công an huyện Thanh Oai vẫn chưa có trả lời gì về vấn đề này. Sự chậm trễ này khiến những tin tức thất thiệt ngày càng có cơ hội lan rộng. Thiết nghĩ cơ quan chức năng nên nhanh chóng vào cuộc để làm rõ thực hư câu chuyện, ổn định dư luận.
Thùy Chi