Kế hoạch "trùng tu" chồng
Gia đìnhChị quyết định sẽ "trùng tu" ông chồng già cỗi, khó tính thử xem sao.
Cả chồng và gia đình nhà chồng đều không yêu thương tôi, tôi cảm thấy cuộc sống thật ngột ngạt…
Chị quyết định sẽ "trùng tu" ông chồng già cỗi, khó tính thử xem sao.
Khi say xỉn, đang mắc bệnh, khi quá no hoặc đói... bạn không nên làm "chuyện ấy" để đảm bảo sức khỏe.
Chị thấy vừa buồn cười vừa… cảm động trước biểu hiện ghen tuông của anh. Vậy ra anh cũng sợ mất vợ, cũng cho rằng vợ mình ra ngoài có thể có những người đàn ông khác săn đón.
Xin các chuyên gia cho tôi hỏi, mỗi khi vợ chồng gần gũi, làm “chuyện ấy” thì có nên nói chuyện với nhau không, hay im lặng?. Giữa nói chuyện và im lặng thì cái nào dễ về đích hơn?
Dù ngoài xã hội nổi tiếng đến đâu nhưng về nhà chồng, họ vẫn thua một người phụ nữ. “Trong nhờ đục chịu”, tốt số thì có mẹ chồng thương, bằng không…
Khi cầm tờ đơn li dị trên tay, tôi mới hiểu, tội lỗi này là do tôi, có quyết định ngày hôm nay của vợ cũng chính là do tôi.
Cô ngày một căng thẳng hơn khi nghĩ rằng mình đẹp lắm rồi, trong lúc cô lại cảm giác chồng cô ngày một nhạt nhẽo với cô hơn.
Tạo dựng lòng tin, sự cởi mở, hay công khai mọi mối quan hệ... là những chiêu hiệu quả giúp bạn trị chứng ghen tuông của chồng.
Tôi kết hôn 3 năm, tình cảm vợ chồng rất nồng ấm. Tuy nhiên, do tôi mua bán ở chợ cả ngày, đến 9-10g đêm mới về và tôi chỉ thèm ngủ, trong khi chồng tôi muốn "giao lưu".
Những cô gái hư biết rằng ấn tượng đầu tiên của đàn ông về một người phụ nữ dựa vào vẻ bề ngoài. Vì vậy, họ chọn cho mình cách ăn mặc có thể tôn lên vóc dáng.
Bận rộn với công việc, cứ "yêu" xong là anh vơ vội lấy cái máy tính ngồi làm, mặt tỉnh lạnh.
Ở tuổi 39 mà cứ "tối ôn sơ sơ, sáng phải thuộc làu" thì chẳng mấy lúc tẩu hỏa nhập ma, vợ mình không nhận ra, còn cái mặt mình thì như... con ma!
Chưa bao giờ tôi thấy một người chồng nào vô lý như vậy. Cấm chuyện gì chứ cấm cả chuyện vợ mặc váy đi làm, tôi thấy khó lòng chấp nhận.
Khi quan hệ tình dục, vợ tôi nằm như khúc gỗ nhưng âm đạo vẫn tiết nước nhờn rất nhiều. Tôi vẫn có khúc dạo đầu, nhưng có cảm giác vợ tôi không thích, cứ hối tôi làm nhanh lên, nên tôi rất mất hứng. Vì tôi lâu xuất tinh nên vợ tôi cứ hối hoài làm tôi không có cảm giác.
GiadinhNet - Tùng rơi vào tình cảnh bị sa lầy. Cho dù Phương là một vũng lầy êm ái nhưng vẫn là vũng lầy và Tùng phải thoát ra.
Cuộc hôn nhân nào cũng có lúc phải trải qua sóng gió. Tuy nhiên, điều quan trọng là cả hai bên phải biết cách hàn gắn. Dưới đây là 6 bí quyết giúp giải tỏa mâu thuẫn.