Bị vợ của tình nhân đến tận nhà đánh ghen, chồng tôi ra can ngăn nhưng lại nói một câu sâu cay làm tôi chết lặng
Tâm sựTôi có một người chồng tốt nhưng bản thân đã không biết trân trọng, kết cục ngày hôm nay là cái giá quá đắt mà tôi phải trả.
GiadinhNet - Tùng thấy anh H. không còn dành nhiều tình cảm cho mình nên tức giận và có ý định “ghen ngược” lại vợ người tình.
Tôi có một người chồng tốt nhưng bản thân đã không biết trân trọng, kết cục ngày hôm nay là cái giá quá đắt mà tôi phải trả.
Rất nhiều câu chuyện bên ngoài phòng sinh được kể lại khiến ai cũng dở khóc dở cười.
Sự việc xảy ra ngày hôm nay có một phần lỗi lớn tại tôi. Tôi đã quá vô tư và tin tưởng vào chồng mình. Bởi thế mới có việc anh ngoại tình, lén lút sau lưng tôi, thậm chí đưa người tình về căn nhà mới mua mà tôi còn chẳng biết
Tôi yêu và cưới vợ là thật, nhưng giá như vợ tôi xinh hơn tôi, hoặc vợ tôi không giầu thì tốt biết mấy. Lấy vợ là đại gia ai cũng nghĩ tôi sướng lắm, không ngờ cơ nhục…
Không chỉ vợ mà chính bản thân tôi cũng sốc trước những lời tuyên bố của gã tình nhân già: 'Cô đừng tự huyễn hoặc, tôi không bao giờ ly hôn vợ giàu có để lấy cô, cô chỉ là gái mua vui qua đường'.
Mới đây, một chị vợ có tài khoản FB B.A đã lên diễn đàn hội chị em tâm sự về bí kíp giữ chồng của mình một cách đầy khéo léo và thâm sâu khiến hội chị em không tiếc lời khen mẹ trẻ 'cao tay'.
Đang chán nản với cuộc hôn nhân của mình thì cuối tuần đó, bạn hắn gọi qua nhà nhậu một bữa thả phanh. Hắn thắc mắc vợ nó đi đâu mà lại tẹt ga thế được, thì bạn hắn đã đính kèm: "Vợ tao không có nhà!"...
GiadinhNet - Chỉ có Thủy Hương là cay đắng nhận ra cô đã sai. Đó phải chăng mới là cái giá đích thực của “kẻ thứ ba”?
Ngậm đắng nuốt cay sống trong căn nhà có sự hiện hữu của kẻ lên giường với chồng mình, tôi cảm thấy cuộc đời mình bế tắc hoàn toàn.
Tôi vội vã tìm đến địa điểm đó thì thấy màn hình còn nguyên dòng chữ: 'Chúc mừng sinh nhật em yêu - Thúy Thanh!', mấy bức ảnh của chồng tôi và nhân tình vẫn chạy qua trên màn hình.
Cứ đánh ghen kiểu “xã hội đen” này, đánh đập lột đồ xảy ra như cơm bữa thì thế hệ trẻ nhìn thấy và bắt chước.
Hồi tôi sinh đứa thứ hai tôi đã phát hiện ra chồng mình dan díu với một đồng nghiệp. Lúc đó đứa lớn chưa tròn hai tuổi, đứa bé còn đỏ hỏn trên tay, lại thêm chồng khẩn thiết van xin nên tôi đã bỏ qua mọi chuyện. Thế nhưng đó vẫn là một vết thương lòng mà tôi không bao giờ còn muốn chạm đến.
Đáng ra nếu chồng chị hối hận, xin tha thứ thì biết đâu chị đã có thể suy nghĩ lại, bỏ qua mọi chuyện. Đằng này lại khác...
Bố chê mẹ như đàn ông, không biết sửa soạn, làm đẹp. Bố chê mẹ không biết ngọt ngào, chiều chồng, không lãng mạn.
Hơn 3 năm trước, tôi biết chồng từng yêu một người con gái. Cô ấy chỉ có ngoại hình bình thường, công việc cũng bình thường.
Nga chết sững khi nghe những lời Chiến vừa nói ra, cô không thể ngờ người đàn ông mà cô quyết sống quyết chết bảo vệ để lấy làm chồng lại có ngày “hiện nguyên hình” thành một kẻ cơ hội, đào mỏ khốn nạn đến vậy. Nga nức nở khóc rồi chạy vội ra khỏi nhà, gọi taxi về nhà bố mẹ đẻ…