Cách đây 57 năm, hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết và sông Bến Hải là nơi chia cắt hai miền đất nước. Trước dã tâm của kẻ thù, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi sự đoàn kết, cùng nhau giữ gìn non sông và thống nhất dân tộc. Người khẳng định “Nước Việt Nam là một, Dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn núi, có thể mòn song chân lý ấy không bao giờ thay đổi được”.
Với truyền thống ngàn năm dựng nước, giữ nước, nhân dân Việt Nam đã giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ bằng tinh thần yêu nước và ý chí quật cường qua từng thế hệ.
Trong ngày hội thống nhất non sông năm 2011, Bộ Tư lệnh Hải quân đã mang về 21 tảng đá từ các đảo, điểm đảo quan trọng trong quần đảo Trường Sa và những cây bàng trái vuông biểu tượng cho chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông là minh chứng vô giá khẳng định chân lý về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
|
|
|
Lễ tiếp nhận đá chủ quyền và cây bàng quả vuông. Ảnh: Vĩnh Quý |
Những hòn đá và cây bàng trái vuông được trồng tại khu di tích Hiền Lương nằm bên dòng sông Bến Hải lịch sử là sự biết ơn của cán bộ chiến sĩ Hải quân nói chung, của quân, dân huyện đảo Trường Sa nói riêng về những tình cảm, sự quan tâm giúp đỡ, ủng hộ có hiệu quả của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị hướng về Trường Sa, hường về biển, đảo của Tổ quốc.
Thông qua việc này, thế hệ trẻ Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung sẽ hiểu được biết thêm về lịch sử và chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Vĩnh Quý