Tôi chỉ mong chồng ký vào đơn ly hôn

| Tâm sự

10 năm nay, chúng tôi sống với nhau không tình yêu, không có sự chia sẻ. Tôi chỉ mong anh ký vào đơn ly hôn…


Gần 10 năm nay, chúng tôi sống với nhau không tình yêu, không có sự chia sẻ. Tôi chỉ mong anh ký vào đơn ly hôn… (Ảnh minh họa)

Gần 10 năm nay, chúng tôi sống với nhau không tình yêu, không có sự chia sẻ. Tôi chỉ mong anh ký vào đơn ly hôn… (Ảnh minh họa)

Tôi và chồng cưới nhau đến nay được hơn 10 năm, thứ duy nhất chúng tôi có với nhau cho đến tận bây giờ là một đứa con trai 12 tuổi. Cháu học giỏi và rất biết nghe lời bố mẹ. Ngoài ra, chúng tôi chẳng có gì, sau hơn 10 năm kết hôn.

Không nhà cửa, chúng tôi vẫn đi thuê từ khi cưới nhau đến tận bây giờ, tiền thì làm đến đâu, ăn hết đến đây. Tôi chẳng biết gì đến đồng tiền của anh và anh cũng chẳng biết gì đến đồng tiền của tôi ra sao.

Cưới nhau được 2 năm thì tôi và chồng xích mích. Chuyện ban đầu chỉ xoay quanh chuyện mẹ anh và tôi tranh luận về chăm sóc con nhỏ. Bà có những lời lẽ khó nghe và xúc phạm tôi, rồi anh cũng chẳng khá hơn. Anh chẳng cần biết ai đúng, ai sai, lao vào đánh tôi như một kẻ tội đồ.

Tôi không bao giờ quên được những trận đòn vô cớ đó và càng không bao giờ quên được những câu nói xúc phạm của mẹ anh.

Nó cứ hằn sâu vào trái tim và suy nghĩ của tôi, khiến tôi cảm thấy hận suốt hơn 10 năm qua. Không nghĩ đến thì thôi, hễ cứ nghĩ đến là mọi chuyện lại mới như xảy ra ngày hôm qua.

Để mọi thứ nhẹ nhàng, vui vẻ cho cả tôi và anh, tôi muốn ly hôn, chấm dứt tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng tôi, nhưng bao nhiêu năm qua anh vẫn không chấp nhận. Không biết bao nhiêu lần tôi viết đơn ly hôn, anh đều xé đi và không chấp nhận.

Cuộc hôn nhân này với anh, cả tôi và anh đều là người thất bại và đau khổ, chúng tôi không tìm được tiếng nói chung, không có sự cảm thông dành cho nhau.

Cũng chính vì lẽ đó, cả hai đều chẳng muốn cố gắng gì, chúng tôi vẫn ở ngôi nhà thuê xập xệ bao nhiêu năm nay của một gia đình người quen đi nước ngoài không dùng đến.

Hơn 10 năm sống bên nhau không còn tình yêu, không còn sự chia sẻ. Danh nghĩa vợ chồng, nhưng thực ra chúng tôi đã không còn là vợ chồng từ rất lâu rồi. Cả tôi và anh đều biết rõ điều đó và cảm thất mệt mỏi, nhưng anh vẫn không chịu ký vào đơn ly hôn giải phóng cho tôi và giải thoát cho chính mình.

Theo Thảo/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.