Tôi đã 4 lần sinh nở, 47 tuổi nhưng vẫn bị ép đẻ con trai
Tôi đã tuổi 47 và đã có 4 đứa con gái, có cả cháu ngoại nhưng gia đình chồng vẫn muốn sinh thêm con trai để có người nối dõi tông đường..
Tôi năm nay 47 tuổi, đã có bốn cô con gái, hai đứa lớn đã lập gia đình, các cháu ngoại đã đi học mẫu giáo, có đứa sắp vào lớp 1. Đáng lẽ ra ở tuổi này, tôi phải được yên ổn bên gia đình và con cháu nhưng vẫn phải nuôi con nhỏ mới vào lớp 1. Vậy mà gần đây, mẹ chồng và chồng lại gây áp lực muốn tôi sinh thêm con trai để có người nối dõi tông đường.
Việc tôi sinh 4 đứa con cũng là vì gia đình chồng luôn giục phải có con trai vì nhà chồng rất đông chị em nhưng chỉ có mình chồng tôi là con trai, mà anh lại là con út nên gia đình chồng luôn nuôi hy vọng. Mẹ chồng còn tuyên bố, nhà chồng tôi không thể tuyệt tự được.
Khi biết tôi tỏ rõ quan điểm không sinh thêm con, không khí gia đình trở nên căng thẳng (ảnh minh họa: AI)
Hồi tôi sinh đứa út ở tuổi ngoài 40 tuổi đã phải vượt qua rất nhiều nguy hiểm từ khi có thai đến khi sinh, huyết áp thất thường, người mệt mỏi triền miên. Đến khi lên bàn đẻ, tôi còn bị loạn nhịp tim và phải cấp cứu, cũng may cuối cùng mẹ tròn con vuông. Bác sỹ lần đó đã cảnh báo tôi nên dừng việc sinh đẻ.
Vậy mà gần đây, mẹ chồng và cả chồng tôi lại nhắc lại chuyện sinh thêm con. Ban đầu chỉ là những câu nói vu vơ biết đâu lần này lại có thằng cu, thêm con thêm phúc phần nhưng rồi, những câu nói ấy xuất hiện ngày một nhiều và càng ngày như kiểu bắt buộc tôi phải sinh thêm con.
Tôi không muốn nhưng để gia đình êm ấm nên cũng đã đi khám nhưng bác sĩ cảnh báo ở tuổi này, việc mang thai tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, thậm chí đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con. Bác sĩ khuyên tôi không nên mạo hiểm.
Tôi có đưa giấy tờ đi khám và lời tư vấn của bác sỹ nói với chồng nhưng anh chỉ im lặng rồi thở dài rằng con gái rồi sẽ lấy chồng hết, ai sẽ hương khói tổ tiên. Còn khi biết tôi tỏ rõ quan điểm không sinh thêm con, không khí gia đình trở nên căng thẳng, mẹ chồng thường xuyên bóng gió khiến tôi rất mệt mỏi.
Nhiều đêm, tôi nghĩ mà thương thân mình và các con gái quá. Chúng nó đều ngoan ngoãn, hiếu thảo, luôn quan tâm gia đình vậy mà với nhà chồng tôi vẫn coi các con tôi như kiểu không phải con cháu thực sự. Tôi không muốn sinh thêm con ở tuổi này nhưng để được sống bình yên để chăm lo cho gia đình và các con mà khó quá.
Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này
Tâm sự - 1 ngày trướcCứ mỗi lần nhìn thấy người giúp việc lẳng lặng xách túi rời khỏi nhà, tôi lại chỉ biết thở dài ngao ngán.
Đưa bạn gái về ra mắt lần nào mẹ cũng chê nhưng lại luôn miệng giục tôi lấy vợ
Tâm sự - 1 ngày trước30 tuổi, tôi cũng vài lần đưa bạn gái về ra mắt gia đình nhưng lần nào mẹ tôi cũng chê, chưa có cô gái nào khiến mẹ ưng ý. Dù vậy mẹ vẫn luôn giục tôi sớm lấy vợ.
Con rể từ chối cho mẹ vợ ở lại dưỡng già: Tôi bừng tỉnh về chữ hiếu ở tuổi 65
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Thay vì oán hận hay trách móc, tôi lại chọn cách lặng lẽ thu dọn đồ đạc trở về quê ngay sáng hôm sau.
Mang thai 11 tuần khi bạn trai mới về nước 8 tuần, tôi có nên thú nhận sự thật
Tâm sự - 2 ngày trướcHai năm yêu xa vì bạn trai du học nước ngoài, chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới ngay khi anh trở về. Nhưng trước khi bạn trai về nước, tôi mắc sai lầm với đồng nghiệp trong công ty...
Phát hiện nhiễm HIV khi khám thai, tôi chết lặng khi chồng thú nhận từng "ăn vụng"
Tâm sự - 2 ngày trướcTrong lần khám thai đầu tiên, bác sĩ thông báo tôi nhiễm HIV. Đau đớn hơn là lây nhiễm từ chồng khi anh ấy đã “bóc bánh trả tiền” với gái mại dâm
Yêu thầm thầy giáo: Nên giữ kín hay can đảm bước qua bục giảng?
Tâm sự - 3 ngày trướcGiữa giảng đường mênh mông và những kiến thức mới lạ, tôi đã gặp thầy – người khiến trái tim tuổi 19 của tôi biết thế nào là những nhịp đập thổn thức.
Có bầu 6 tháng, tôi chết lặng phát hiện chồng hẹn đi nhà nghỉ với người khác
Tâm sự - 3 ngày trướcTôi cứ nghĩ chồng sẽ hiểu và yêu thương vợ hơn nhưng tôi thật sốc khi phát hiện anh lại nhắn tin hẹn vào nhà nghỉ với người phụ nữ khác
Mở túi vải ông nội để lại trước lúc mất, tôi bật khóc nhận ra: Thời gian dành cho người thân không thể chờ đợi
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Thứ trong chiếc túi vải cũ đã khiến tôi hiểu ra một điều, đôi khi chúng ta mải mê với cuộc sống mà quên mất phải dành thời gian cho những người yêu thương mình nhất.
Đồng nghiệp nam thường xuyên thả thính, mời trà sữa nhưng không tỏ tình
Tâm sự - 4 ngày trướcNgày nào, em đến công ty cũng có sẵn một cốc trà sữa trên bàn. Thế nhưng, đã 5 tháng trôi qua, anh chưa tỏ tình.
Đang học năm cuối đại học, tôi hốt hoảng nhận ra yêu thầm bố của bạn thân
Tâm sự - 4 ngày trướcLà sinh viên năm cuối đại học, tôi thường xuyên về nhà bạn thân ở Hà Nội ăn cơm và ngủ lại. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, tôi hoang mang nhận ra mình yêu thầm bố của bạn…
Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này
Tâm sựCứ mỗi lần nhìn thấy người giúp việc lẳng lặng xách túi rời khỏi nhà, tôi lại chỉ biết thở dài ngao ngán.
