Yêu thầm thầy giáo: Nên giữ kín hay can đảm bước qua bục giảng?

| Tâm sự

Giữa giảng đường mênh mông và những kiến thức mới lạ, tôi đã gặp thầy – người khiến trái tim tuổi 19 của tôi biết thế nào là những nhịp đập thổn thức.

Thầy còn rất trẻ, có lẽ chỉ hơn tôi chưa đến mười tuổi. Thầy chưa có gia đình, vẻ ngoài thư sinh với cặp kính cận và nụ cười hiền lành luôn toát lên vẻ tri thức, điềm đạm. 

Chẳng biết từ bao giờ, những tiết học của thầy trở thành khoảng thời gian tôi mong chờ nhất trong tuần. 

Tôi thường chọn ngồi ở dãy bàn đầu, không chỉ để nghe giảng rõ hơn, mà để được nhìn thật gần ánh mắt ấm áp của thầy mỗi khi thầy say sưa giảng.

 - Ảnh 1.

Tôi thường lấy cớ hỏi bài để được gần thầy hơn (Ảnh minh họa, nguồn: AI)

Tôi đã từng nhiều lần tìm cớ để hỏi bài thầy, nhắn tin riêng cho thầy, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở việc trao đổi việc học. 

Tôi sợ sự đường đột của mình sẽ làm mất đi vẻ trang nghiêm vốn có của mối quan hệ thầy trò, sợ nụ cười của thầy sẽ không còn tự nhiên khi đối diện với tôi. 

Cứ thế, tôi giữ kín tình cảm ấy như một ngăn kéo bí mật trong tim. Tôi lấy sự nỗ lực học tập làm cái cớ để được thầy chú ý, để nhận được một lời khen ngợi hay một cái gật đầu khích lệ.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu đây chỉ là sự ngộ nhận của một tâm hồn mới lớn trước một hình mẫu lý tưởng, hay thực sự là những rung động đầu đời chân thật? 

Thầy vẫn vậy, vẫn tận tình chỉ bảo mỗi khi tôi cần học hỏi, nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách và chừng mực.

Có lẽ, tình yêu thầm lặng này sẽ là một kỷ niệm đẹp nhất của thời sinh viên. Tôi không mong cầu một kết thúc có hậu như trong những câu chuyện ngôn tình, chỉ mong mỗi ngày đến trường, vẫn thấy thầy bình yên và rạng rỡ trên bục giảng. 

Bởi với tôi, được gặp thầy và biết rung động trước một tâm hồn đẹp, đã là một hạnh phúc giản đơn của tuổi trẻ.

2 năm yêu thầm đồng nghiệp, tôi sững sờ khi anh là người chị gái dẫn về ra mắt2 năm yêu thầm đồng nghiệp, tôi sững sờ khi anh là người chị gái dẫn về ra mắt

Hai năm làm chung công ty, tôi âm thầm dành tình cảm cho một đồng nghiệp nam hơn tôi 4 tuổi. Cho đến một buổi tối cuối tuần, chị gái dẫn bạn trai về ra mắt, tôi sững sờ khi người yêu của chị lại là anh.

Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)
Ý kiến của bạn
Tags:
Sau 8 năm làm dâu, lần đầu tôi quyết định không về quê dịp nghỉ lễ và bật khóc trước câu nói của mẹ chồng

Sau 8 năm làm dâu, lần đầu tôi quyết định không về quê dịp nghỉ lễ và bật khóc trước câu nói của mẹ chồng

Tâm sự -

GĐXH - Suốt 8 năm làm dâu, tôi chưa từng nghĩ mình có thể nói “không” với một kỳ nghỉ ở quê chồng. Vậy mà năm nay, sau những tháng ngày bận rộn, tôi quyết định ở lại, dành thời gian cho các con và cho chính mình. Tôi đã nghĩ sẽ phải đối mặt với sự không hài lòng của mẹ chồng, nhưng phản ứng của bà sau đó lại khiến tôi lặng người.

20 năm hận mẹ chồng vì đuổi mẹ con tôi khỏi nhà, đến cuối đời bà mới nói ra sự thật

20 năm hận mẹ chồng vì đuổi mẹ con tôi khỏi nhà, đến cuối đời bà mới nói ra sự thật

Tâm sự -

GĐXH - 20 năm trước, sau khi chồng qua đời, tôi bất ngờ bị mẹ chồng yêu cầu đưa con rời khỏi nhà, thậm chí bà còn ném quần áo đuổi chúng tôi đi. Tôi không hiểu vì sao người từng thương mình lại đột nhiên trở nên lạnh lùng như vậy. Cho đến khi bà già yếu, trước lúc qua đời, tôi mới được nghe lời giải thích mà mình đã chờ đợi suốt hai thập kỷ...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.