Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tôi ngưỡng mộ mẹ chồng tôi

Thứ hai, 09:04 09/03/2015 | Tâm sự

Nếu nhớ đến một trong những người đã có sức ảnh hưởng làm thay đổi đáng kể tính cách và cuộc đời tôi thì một trong 4 người đầu tiên tôi không thể không nhắc tới đó chính là mẹ chồng tôi.

Ngày tôi chưa lấy chồng, mẹ tôi thường dạy tôi nhiều nhất là phải học những gì để trở thành con dâu ngoan, dạy nhiều đến mức gần như làm gì mẹ tôi cũng nhắc khéo: "Con làm thế mà về nhà chồng thì họ sẽ chê cười mẹ đấy!". Lời nhắc của mẹ làm tôi lo ế đến phát sốt.

Rồi đến khi có người yêu – một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, người mà người yêu tôi nhắc đến nhiều nhất với sự kính trọng và yêu thương chính là mẹ chồng tương lai. Những gì tôi nghe từ người yêu kể lại là: "Mẹ anh là nhà giáo, bà khó tính nhất họ ấy, các con kể cả dâu rể ai cũng sợ một phép..." làm tôi cảm thấy tò mò kèm chút lo lắng, sợ sệt trước khi đến nhà anh vào lần đầu tiên là trước khi cưới 6 tháng.

Nhưng thật bất ngờ khi đón tôi vào nhà là một bà mẹ nhìn rất đôn hậu, vui vẻ, hoạt bát. Sau này khi tôi đã trở thành con dâu, mẹ chồng tôi mới kể rằng mẹ có nguyên tắc là luôn tôn trọng quyết định của con cái trong việc chọn vợ, chọn chồng. Các con cứ đưa về giới thiệu là mẹ đồng ý ngay, mẹ cho rằng có phúc, có phần, các con mẹ đều là những đứa con ngoan, hiếu thảo nên mẹ tin vào sự lựa chọn của chúng. So với thời ấy và cả thời nay thì tôi thấy mẹ chồng tôi có quan điểm thật hiện đại.

Sau khi lấy chồng, có con trai đầu lòng, chúng tôi mời bố mẹ chồng từ Nam Định vào TP Hồ Chí Minh thăm cháu. Nhưng vì thương các con đi làm vất vả, bố mẹ quyết định ở lại lâu hơn, cứ Tết thì ra Bắc, sau Tết lại vào, hơn chục năm như thế, cả nhà chúng tôi luôn đầm ấm, vui vẻ. Người vui nhất có lẽ là tôi, nói ra thì khó có thể có người tin, nhưng sự thật tôi chỉ có thể nói đến chữ duyên với mẹ chồng, đó là tình cờ tôi rất hợp với mẹ.

Tác giả và mẹ chồng.

Có lần tôi và chồng tôi giận nhau, mẹ lên phòng gặp tôi và nói: "Mẹ nói riêng với con thôi nhé, mẹ thấy con chưa hẳn đúng đâu. Nhưng thôi, bỏ qua chuyện này, con chịu làm lành với chồng đi, mẹ thấy nó yêu và thương con lắm, con giận làm nó nói với mẹ là không mổ xẻ gì cho bệnh nhân được vì không tập trung được. Mẹ vẫn nói với chồng con là chồng con sai bét rồi để nó làm lành với con đấy".

Cứ thế, mẹ đi lên, đi xuống, tâm sự với hai đứa cho đến khi nào làm lành xong mới thôi.

Một chuyện khác là chồng tôi rất thích đi dạo chơi quanh thành phố hay đi thăm gia đình bạn bè dịp cuối tuần, còn tôi chỉ muốn được ở nhà nghỉ ngơi và chơi với con, nên chồng rủ đi tôi lại từ chối. Mẹ thấy thế liền gọi tôi ra một chỗ và nói: "Sao con dại thế, chồng rủ đi chơi thì phải đi chứ, ai lại để chồng đi một mình như thế? Sau này nó chán, nó đi với gái thì sao? Con cứ đi chơi với chồng đi, mấy giờ về cũng được, để cháu ở nhà mẹ trông cho".

Chỉ vài chi tiết nhỏ thế thôi nhưng làm tôi nhớ mãi và thích học cách làm mẹ chồng để được như mẹ thường nói: "Các con về nhà mẹ lạ lẫm, mẹ phải yêu quý các con trước chứ, mẹ thương dâu rể bao nhiêu, chúng thương con mình bấy nhiêu, như thế gia đình mới yên ấm, hạnh phúc được.”

Nhưng điều làm tôi tự hào hơn cả và làm cho tôi luôn muốn về thăm quê chồng là tất cả mọi người ai cũng vui vẻ, thân thiện. Cả 8 gia đình đều rất hạnh phúc, thương yêu, giúp đỡ, chia sẻ với nhau chân tình. Tình đoàn kết gắn bó đó nay lan toả đến cả thế hệ các cháu, chắt - điều mà tôi thấy vô cùng quý hiếm.

Tôi đã viết một mạch những dòng này khi ngồi trên chuyến bay một mình về thăm quê chồng dịp Tết Ất Mùi, nhưng hôm nay nhân ngày 8/3 tôi mới post để tặng mẹ, để cảm ơn mẹ vì đúng là những gì tôi học được từ mẹ tưởng chừng là đơn giản nhưng có khi phải mất cả đời mới có thể ngộ ra rằng "Hạnh phúc là cho đi".

Tôi thấy mình thật may mắn vì đã được làm con của mẹ, làm dâu của một gia đình rất nề nếp, gia phong, hạnh phúc đúng nghĩa. Cầu chúc cho mẹ thật nhiều sức khoẻ để tôi có nhiều cơ hội được gần Mẹ - người mà tôi luôn kính trọng như một người Thầy, yêu thương như Mẹ ruột, chia sẻ như người Bạn thân thiết và rất ngưỡng mộ vì đơn giản Mẹ là Mẹ chồng tôi, và tôi chỉ muốn gọi Mẹ là Mẹ.

Hương Giang

Hương Giang
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sống cô đơn sau nghỉ hưu, tôi tưởng cuộc đời đã khép lại cho đến khi nghe bạn cũ nói một câu

Sống cô đơn sau nghỉ hưu, tôi tưởng cuộc đời đã khép lại cho đến khi nghe bạn cũ nói một câu

Tâm sự - 4 phút trước

GĐXH - Những gì xảy ra trong bữa tiệc ngày hôm đó đã thực sự thay đổi nửa đời nghỉ hưu còn lại của tôi.

Sốc khi phát hiện tôi chỉ là “vỏ bọc” để chồng “qua lại” với người yêu cũ

Sốc khi phát hiện tôi chỉ là “vỏ bọc” để chồng “qua lại” với người yêu cũ

Tâm sự - 8 giờ trước

Một lần tình cờ xem tin nhắn, tôi phát hiện trong suốt 5 năm yêu tôi và cả sau khi cưới, chồng vẫn qua lại với người yêu cũ

Mẹ đơn thân với 3 cô con gái, tôi có quá ích kỷ khi muốn tìm một bến đỗ mới?

Mẹ đơn thân với 3 cô con gái, tôi có quá ích kỷ khi muốn tìm một bến đỗ mới?

Tâm sự - 22 giờ trước

Sau khi ly hôn tôi gặp được người thật lòng yêu thương mình và muốn đi thêm bước nữa, thế nhưng gia đình lại khuyên ngăn tôi nên dừng lại, ở vậy nuôi 3 con.

Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này

Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này

Tâm sự - 2 ngày trước

Cứ mỗi lần nhìn thấy người giúp việc lẳng lặng xách túi rời khỏi nhà, tôi lại chỉ biết thở dài ngao ngán.

Đưa bạn gái về ra mắt lần nào mẹ cũng chê nhưng lại luôn miệng giục tôi lấy vợ

Đưa bạn gái về ra mắt lần nào mẹ cũng chê nhưng lại luôn miệng giục tôi lấy vợ

Tâm sự - 2 ngày trước

30 tuổi, tôi cũng vài lần đưa bạn gái về ra mắt gia đình nhưng lần nào mẹ tôi cũng chê, chưa có cô gái nào khiến mẹ ưng ý. Dù vậy mẹ vẫn luôn giục tôi sớm lấy vợ.

Con rể từ chối cho mẹ vợ ở lại dưỡng già: Tôi bừng tỉnh về chữ hiếu ở tuổi 65

Con rể từ chối cho mẹ vợ ở lại dưỡng già: Tôi bừng tỉnh về chữ hiếu ở tuổi 65

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Thay vì oán hận hay trách móc, tôi lại chọn cách lặng lẽ thu dọn đồ đạc trở về quê ngay sáng hôm sau.

Mang thai 11 tuần khi bạn trai mới về nước 8 tuần, tôi có nên thú nhận sự thật

Mang thai 11 tuần khi bạn trai mới về nước 8 tuần, tôi có nên thú nhận sự thật

Tâm sự - 3 ngày trước

Hai năm yêu xa vì bạn trai du học nước ngoài, chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới ngay khi anh trở về. Nhưng trước khi bạn trai về nước, tôi mắc sai lầm với đồng nghiệp trong công ty...

Phát hiện nhiễm HIV khi khám thai, tôi chết lặng khi chồng thú nhận từng "ăn vụng"

Phát hiện nhiễm HIV khi khám thai, tôi chết lặng khi chồng thú nhận từng "ăn vụng"

Tâm sự - 3 ngày trước

Trong lần khám thai đầu tiên, bác sĩ thông báo tôi nhiễm HIV. Đau đớn hơn là lây nhiễm từ chồng khi anh ấy đã “bóc bánh trả tiền” với gái mại dâm

Yêu thầm thầy giáo: Nên giữ kín hay can đảm bước qua bục giảng?

Yêu thầm thầy giáo: Nên giữ kín hay can đảm bước qua bục giảng?

Tâm sự - 4 ngày trước

Giữa giảng đường mênh mông và những kiến thức mới lạ, tôi đã gặp thầy – người khiến trái tim tuổi 19 của tôi biết thế nào là những nhịp đập thổn thức.

Có bầu 6 tháng, tôi chết lặng phát hiện chồng hẹn đi nhà nghỉ với người khác

Có bầu 6 tháng, tôi chết lặng phát hiện chồng hẹn đi nhà nghỉ với người khác

Tâm sự - 4 ngày trước

Tôi cứ nghĩ chồng sẽ hiểu và yêu thương vợ hơn nhưng tôi thật sốc khi phát hiện anh lại nhắn tin hẹn vào nhà nghỉ với người phụ nữ khác

Top