Tôi phải làm gì để có thể yêu chồng

| Tâm sự

32 tuổi, tôi lấy chồng không phải vì yêu mà vì muốn làm vui lòng ba mẹ, họ muốn tôi lấy chồng để yên bề gia thất…


32 tuổi, tôi lấy chồng không phải vì yêu mà vì muốn làm vui lòng ba mẹ, họ muốn tôi lấy chồng để yên bề gia thất… (Ảnh minh họa)

32 tuổi, tôi lấy chồng không phải vì yêu mà vì muốn làm vui lòng ba mẹ, họ muốn tôi lấy chồng để yên bề gia thất… (Ảnh minh họa)

32 tuổi, công việc ổn định, nhưng đã một lần đổ vỡ trong tình yêu. Tình yêu kéo dài đến gần 5 năm trời, tôi và anh đã lên kế hoạch làm đám cưới, chụp ảnh cưới, rồi chuẩn bị góp tiền mua nhà thì tôi bị phụ tình.

Chồng chưa cưới bỏ tôi để cưới người con gái khác chỉ sau một chuyến công tác chưa tròn một tháng. Anh nói cô ấy đã có bầu, nên anh không thể làm khác được. Anh mong tôi tha lỗi và mong tôi hãy quên tất cả những kỷ niệm về anh.

Chia tay anh, tôi không khóc được mà chỉ cảm thấy hận, hận vì tình yêu gần 5 năm của tôi và anh, với biết bao nhiêu kỷ niệm lại không bằng tình cảm của người mới quen anh chưa tròn một tháng trời. Tôi giận mình, vì bao nhiêu lần anh bảo cưới, tôi lại cứ lần nữa từ chối vì công việc không ổn định, rồi tôi lại hận anh vì đã mau quên lời hứa không làm tôi đau khổ.

Bao nhiêu năm sau khi bị người tình phụ bạc, tôi chẳng muốn thân thiết, chẳng muốn gần gũi hay làm quen với ai. Bố mẹ sốt ruột, một phần vì lo con gái không lấy chồng, một phần vì sợ mang tiếng có con gái lớn trong nhà như “bom bổ chậm” nên thúc giục tôi lấy chồng.

Tôi chẳng yêu chồng mình, chẳng có cảm xúc gì khi ở bên anh, nhưng tôi biết, nếu tôi đồng ý lấy anh, bố mẹ tôi sẽ vui vẻ, hạnh phúc vì không còn phải lo lắng con gái ế chồng nữa.

Tôi theo anh về làm vợ mà không hề có tình yêu thương, không làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Tôi sống bên anh, nhưng vẫn luôn hoài niệm về những kỷ niệm với người đàn ông cũ. Chồng biết những cảm xúc của tôi nhưng anh không nói ra, điều đó càng làm tôi cảm thấy có lỗi với anh nhiều hơn.

Tôi làm gì để yêu anh, để làm tròn trách nhiệm của một người vợ với chồng mình, và để quên đi mối tình 5 năm với người đàn ông kia…

Theo Nga/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.