Top 10 siêu mẫu châu Á Diệu Linh: Từ chối gợi ý tạo scandal để mau nổi tiếng
GiadinhNet - Được coi là “người mẫu bốc lửa” nhưng Diệu Linh cho hay đã phải từ chối không ít lời đề nghị, gợi ý tạo scandal, chụp ảnh nude để nhanh chóng nổi tiếng. Cô bảo, sẽ chỉ đi bằng đôi chân của chính mình và không muốn là một người mẫu chỉ biết tới vẻ ngoài… gợi cảm!
![]() |
Không dùng “tình” để tiến thân!
Để lọt vào top 10 Siêu mẫu châu Á năm 2013, chị đã nỗ lực và cố gắng như thế nào? Những khó khăn nào mà chị đã trải qua để trở thành một người mẫu như hôm nay?
- Nghề nào cũng cần cố gắng và phấn đấu để có thể thành công. Những gì tôi đạt được ở hiện tại chỉ là thành quả đáng khích lệ để mình tiếp tục cố gắng trên con đường đã lựa chọn thôi. Khó khăn với nghề người mẫu là không thể tránh khỏi, bởi đó không phải là con đường đẹp trải hoa hồng, nhất là với những người mẫu sống bằng nghề.
Người ta nói, làm người mẫu khó sống được bằng nghề (vì cat-se không cao, thời trang lại ít show) nếu không làm thêm nghề khác hoặc có người yêu giàu có. Với chị thì sao?
- Nghề người mẫu hoàn toàn có thể sống với nghề vì ngoài đi diễn, chụp hình còn có công việc quảng cáo, dự even... Linh hoàn toàn có thể sống tốt, chỉ có điều khó tiêu xài hoang phí và dùng nhiều hàng hiệu thôi. Linh luôn mong muốn mình có thể độc lập về tư tưởng và tài chính, vì vậy mà Linh đang học thêm công việc khác để ổn định hơn cho cuộc sống sau này.
Phải tự thân chị có thấy khó không, khi mà xung quanh mình có không ít người mẫu sẵn sàng “đánh đổi bản thân” để có được cuộc sống tốt hơn?
Thực ra, nếu có người đứng sau mình thì con đường đi của mình cũng dễ dàng hơn. Nhưng nếu đó là tình cảm thực lòng thì không sao, còn nếu chỉ là lợi dụng để tiến thân thì tôi không thể làm được. Khi đánh đổi như vậy cũng đồng thời mình bị đánh giá thấp trong mắt họ. Tôi chọn cách đi chậm một chút, chấp nhận khó khăn một chút để sau này người đàn ông của mình, con cái mình thấy tự hào vì tôi đã lao động, sống đúng với bản thân mình.
![]() |
- Có chứ! Đó là khi tôi mới bước chân vào Sài Gòn. Cuộc sống mới mẻ, thị phi, cám dỗ, cái nhìn không thiện cảm của nhiều người về nghề, show ít, vẫn phải nhận giúp đỡ của gia đình. Nằm trong căn phòng trọ giữa Sài Gòn nhộn nhịp, bản thân như lạc lõng mà chẳng có ai bên cạnh. Đã có lúc tôi tự hỏi bản thân sao lại phải xa gia đình, xa sự chăm sóc của ba mẹ để theo đuổi đam mê này? Là đúng hay sai? Không chịu nổi cảnh sống đó, tôi về Hải Phòng rồi lại trở lại Sài Gòn. Tới giờ thì đã đỡ hơn, bi quan hay buồn phiền đều tự nhủ bản thân phải tự vượt qua.
![]() |
- Nếu nói là thần tượng hoặc mong giống ai đó thì tôi không mong như thế. Nhưng thích thì có, đó là chị Thanh Hằng. Tôi thích sự chuyên nghiệp và năng động ở con người chị. Còn về góc độ gia đình, tôi thích hình ảnh của chị Thúy Hạnh, một người mẫu thành công bằng bản thân và luôn biết cách giữ gìn, phấn đấu để có một gia đình hạnh phúc.


