Trả lại 400 triệu đồng, nhận ra đồng đội sau 38 năm

| Xã hội

Để chắc chắn mình là chủ nhân của số tiền, Nam dẫn bố tới gặp người nhặt được. Ai ngờ, hai người chính là đồng đội cũ đã mất liên lạc gần 40 năm.

Mấy ngày nay, chuyện ông Đinh Xuân Nhật (Công ty Luật 1/5, Đoàn Luật sư Hải Phòng) trả lại 400 triệu cho người đánh mất và gặp lại đồng đội cũ, cũng chính là cha của người mất tiền, đã lan từ quận Hải An, sang Đồ Sơn và khắp Hải Phòng.

Anh Lương Quốc Nam (phường Đằng Hải, quận Hải An), người đánh mất tiền, là nhân viên của một công ty chuyên xuất nhập khẩu hàng đông lạnh. Ngày 4/8, Nam mang số tiền 400 triệu của công ty tới Hãng tàu CMA có văn phòng ở tầng 5 tòa nhà Hải Thành, nơi ông Nhật làm việc, để giao dịch. Rảo bước lên cầu thang, Nam nhận được điện thoại. Đặt túi tiền xuống sàn nhà để nói chuyện, Nam mải mê trao đổi công việc và bỏ lại 400 triệu đồng.

Ông Lương Quốc Việt, bố của Nam kể, hôm đó, vợ chồng ông như có linh tính, gọi điện liên tục cho con nhưng Nam không nghe máy. Mãi đến tối cùng ngày Nam về nhà, kể lại chuyện mất tiền. “Đấy là tiền hàng của công ty, Nam đánh mất thì gia đình tôi chỉ còn nước phải bán nhà, bán đất hoặc cầm cắm sổ đỏ mới có đủ tiền trả hộ con được”, ông Việt nói thêm.

Biết chuyện, cả nhà xúm lại hỏi. "Nam bảo vì số tiền quá lớn nên sợ không dám về và không dám nghe điện thoại, chỉ đến khi tìm lại được số tiền đó mới về", ông Việt kể.

Trả lại 400 triệu đồng, nhận ra đồng đội sau 38 năm 1
Ông Đinh Xuân Nhật (bên trái) trao lại toàn bộ số tiền 400 triệu đồng cho Lương Quốc Nam là con trai của đồng đội cách đây 38 năm.

Còn ông Nhật, sau khi phát hiện túi nilon màu đen, bên trong có ba cọc tiền tại chiếu nghỉ giữa tầng 3 với tầng 4, ông đã thông báo với lễ tân, bảo vệ tòa nhà đến làm chứng và kiểm tra. Họ cùng đếm được 400 triệu đồng và ra thông báo tìm người mất tiền để trả lại.

Ngay sau đó, có hai người đến gặp ông Nhật, một số người khác gọi điện nhận là chủ số tiền trên và hứa sẽ "hậu tạ". Nhưng đa số họ khi được hỏi đều ấp úng, không nói được đặc điểm số tiền cũng như hoàn cảnh đánh rơi.

Chiều tối, một thanh niên trẻ tên Lương Quốc Nam xuất hiện và trả lời được hết những câu hỏi của ông Nhật. Thông tin Nam cung cấp trùng với dữ liệu mà camera của tòa nhà Hải Thành ghi lại, thể hiện anh này cầm một chiếc túi tương tự đi vào tòa nhà nhưng không thấy khi đi ra.

Để chắc chắn Nam là chủ nhân của số tiền trên, ông Nhật tiến hành xác minh thêm lý lịch về người thanh niên này. Hôm sau (ngày 5/8), Nam đưa cha là ông Việt xuống nhà ông Nhật để gặp gỡ.

Câu chuyện 400 triệu của chàng trai Lương Quốc Nam nhanh chóng được nhường chỗ cho hai cựu binh. Chuyện trò không lâu, họ phát hiện từng là đồng đội của nhau cách đây 38 năm.

Năm 1976, binh nhất Lương Quốc Việt huấn luyện tại Tiểu đoàn 19 Công an vũ trang, còn ông Nhật là trung sĩ, y tá Đại đội cùng tiểu đoàn. Hết 4 tháng huấn luyện, ông Nhật được điều động vào Đắk Lắk, còn ông Việt công tác tại biên giới Tây- Nam Bộ và họ mất liên lạc từ đó.

Hai ngày sau buổi hội ngộ, ông Nhật mời ông Việt và một số bằng hữu đến nhà lần nữa, vừa để trao lại số tiền 400 triệu cho Nam, vừa mừng ngày hội ngộ sau 38 năm biệt tích. "Thời buổi này, thật hiếm khi gặp được những người như ông Nhật. Gia đình tôi không biết nói thế nào để cảm ơn ông ấy. Sau khi nhận ra đồng đội, tôi đề nghị ông Nhật cho Nam được đi lại, coi như con cháu trong nhà", ông Việt nói.

Hiện cả gia đình ông Đinh Xuân Nhật đang ở tạm trên phần đất mà ông thuê của chính quyền để mở một hàng ăn tại khu 2 Đồ Sơn. Ông kể, khi nhặt được bọc tiền có gọi điện về báo cho vợ. Ông cũng không mấy bất ngờ khi vợ ông nói ngay phải tìm đúng người để trả lại. “Tôi chỉ mong giúp người, chứ không bao giờ nghĩ người phải giúp mình”, ông Nhật tâm sự.

Theo VnExpress

kimngan
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Sở Xây dựng Hà Nội lý giải vì sao đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh công trình chống ngập

Hà Nội: Sở Xây dựng Hà Nội lý giải vì sao đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh công trình chống ngập

Thời sự -

GĐXH - Dù nằm ngay cạnh dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 có vai trò tăng năng lực tiêu thoát nước, tuyến đường Tố Hữu vẫn ngập nặng trong đợt mưa lớn vừa qua. Chiều 17/9, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) đã có báo cáo chính thức làm rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án CT3 Kim Chung

Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án CT3 Kim Chung

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại dự án CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội), hai đối tượng đã dựng lên kịch bản gian dối, cam kết "trúng 100%" để chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa chính thức khởi tố, bắt tạm giam các bị can.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.